[S] Hôn vào chỗ nào

Đặng Minh Châu
(sly whizz kid)

Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
Cô gái nhờ đọc đúng chính tả các câu hỏi đã đỗ đầu trong kỳ thi hoa hậu. Ngay sau khi có vương miện, cô dẫn đầu đoàn người hâm mộ đi thăm các thương binh. Đến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi :
- Nhiệm vụ của anh là gì ?
- Giao liên
- Ôi đôi hài vạn dặm của anh - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính.
Tiếp đó nàng đến giường bên hỏi :
- Còn anh, anh kính yêu ?
- Sĩ quan tham mưu
- Ôi cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh !
Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp, hoa hậu cười mủm mỉm với chàng lính trẻ đẹp trai :
- Nào ... anh yêu. Hãy nói cho em biết binh chủng của anh ?
Anh lính trẻ hốt hoảng co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp :
- Em ... em ... ở bên ... pháo binh.
 
Hé, chuyện này anh post rồi, bao nhiêu anh em VC cứ đòi chuyển sang làm ở pháo binh đấy :))
 
pháo binh yếu lắm phải vào binh chủng phòng không nó mới mạnh
 
Em ở bên hậu cần thì hôn vào đâu ạ?
 
Ơ, thế binh chủng phòng không thì biết hôn vào chỗ nào ?? Chẳng hiểu gì cả
 
Giời ạ! Đã không hiểu thì thôi, không nên tìm hiểu sâu, híc :))
 
Đặng Minh Châu đã viết:
Ơ, thế binh chủng phòng không thì biết hôn vào chỗ nào ?? Chẳng hiểu gì cả
Phòng không cũng giống như pháo binh, nhưng chỉ khác cái là pháo binh thì chúc xuống đất, phòng không thì chĩa lên trời, mà các cô gái thì chắc là chỉ thích pháo chĩa lên trời thôi đúng không :))
 
Bó tay - Bó toàn thân - xác ướp ! :))
 
Re: Hôn vào chỗ đấy chứ còn chỗ nào nữa

Bui Ngoc Dung đã viết:
Đặng Minh Châu đã viết:
Ơ, thế binh chủng phòng không thì biết hôn vào chỗ nào ?? Chẳng hiểu gì cả
Phòng không cũng giống như pháo binh, nhưng chỉ khác cái là pháo binh thì chúc xuống đất, phòng không thì chĩa lên trời, mà các cô gái thì chắc là chỉ thích pháo chĩa lên trời thôi đúng không :))
Anh Bui Ngoc Dung nói thế là hơi xa rời thực tế rồi [-x
Pháo binh lúc bình thường thì chúc xuống đất nhưng lúc chiến đấu cũng phải chĩa lên giời đấy chứ :)>-
Pháo binh chỉ khác phòng không ở chỗ là bên nào chổng cao hơn thôi :D
:)) :)) :)) :)>- :)>- :)>-
 
Re: Hôn vào chỗ đấy chứ còn chỗ nào nữa

Lương Quốc Tâm đã viết:
Bui Ngoc Dung đã viết:
Đặng Minh Châu đã viết:
Ơ, thế binh chủng phòng không thì biết hôn vào chỗ nào ?? Chẳng hiểu gì cả
Phòng không cũng giống như pháo binh, nhưng chỉ khác cái là pháo binh thì chúc xuống đất, phòng không thì chĩa lên trời, mà các cô gái thì chắc là chỉ thích pháo chĩa lên trời thôi đúng không :))
Anh Bui Ngoc Dung nói thế là hơi xa rời thực tế rồi [-x
Pháo binh lúc bình thường thì chúc xuống đất nhưng lúc chiến đấu cũng phải chĩa lên giời đấy chứ :)>-
Pháo binh chỉ khác phòng không ở chỗ là bên nào chổng cao hơn thôi :D
:)) :)) :)) :)>- :)>- :)>-

Cái chính là lúc nào cũng chĩa lên trời mới thích chứ, pháo binh có khi chỉ chiến đấu một lúc rồi lại phải chúc xuống thì chán lắm, hơn nữa phòng không còn có cả tên lửa, trông gân guốc hoành tráng hơn pháo binh nhiều :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pháo binh bắn được nhiều lần liên tục, phòng không bắn 1 lần rồi phải chờ mới phẹt ra quả tiếp theo . Cô hoa hậu hôn nhẹ thôi, cẩn thận chưa vào trận pháo đã bắn hết đạn thì hỏng bét :))
 
Phòng không chĩa thẳng hơn pháo binh, phòng không thì phọt thẳng còn pháo binh phọt cầu vồng :))
 
Re: Hôn vào chỗ đấy chứ còn chỗ nào nữa

Bui Ngoc Dung đã viết:
Lương Quốc Tâm đã viết:
Bui Ngoc Dung đã viết:
Đặng Minh Châu đã viết:
Ơ, thế binh chủng phòng không thì biết hôn vào chỗ nào ?? Chẳng hiểu gì cả
Phòng không cũng giống như pháo binh, nhưng chỉ khác cái là pháo binh thì chúc xuống đất, phòng không thì chĩa lên trời, mà các cô gái thì chắc là chỉ thích pháo chĩa lên trời thôi đúng không :))
Anh Bui Ngoc Dung nói thế là hơi xa rời thực tế rồi [-x
Pháo binh lúc bình thường thì chúc xuống đất nhưng lúc chiến đấu cũng phải chĩa lên giời đấy chứ :)>-
Pháo binh chỉ khác phòng không ở chỗ là bên nào chổng cao hơn thôi :D
:)) :)) :)) :)>- :)>- :)>-

Cái chính là lúc nào cũng chĩa lên trời mới thích chứ, pháo binh có khi chỉ chiến đấu một lúc rồi lại phải chúc xuống thì chán lắm, hơn nữa phòng không còn có cả tên lửa, trông gân guốc hoành tráng hơn pháo binh nhiều :)).

Ối bác ơi,
Lúc nào cũng chĩa lên thì chỉ các cô thích thôi.
Chứ mấy anh lính thì chịu sao nổi :-& Bác cứ thử mà xem :))
Lúc nào cũng chĩa lên :p
 
bó toàn thân vs mấy bác, kinh khủng quá, các bác ơi, bố iem là bộ đội, đụng chạm quá
 
Bố em là bộ đội gì thế, phòng không hay pháo binh, hôm nào cho anh đến học tập cách bắn của pháo nhé :))
 
Back
Bên trên