[S] Chuyện từ HHT tuần vừa rùi

Trần Minh Quân
(CA RO)

Điều hành viên
Mọi người thử xem chuyện này nhé, em đến lớp bị mấy con nó đọc bảo không hiểu, bắt giải thích :( :-SS
(tóm lược)

Một chàng trai ở tầng 5 ngắm một cô gái rất chi là xinh đẹp nằm tắm nắng ở tầng 3. Sau 3 ngày ngắm ngía, anh ta viết vào một tờ giấy buộc vào cần câu thả xuống cho cô gái. Trong tờ giấy ghi "Nếu em thích anh thì giựt 1 cần câu cái còn nếu em từ chối giựt cần câu 200 cái chậm và rùi 100 cái nhanh"
 
:)) Nếu em không nhầm thì cái cần câu đấy đặc biệt, không phải thường đâu, cần câu tự nhiên. :))
 
:)) chú caro lấy nhầm cần dân số ra câu rồi :))
 
Wá thể thế tầng 5 với tầng 3 cơ mà? mà trong chuyện đâu phải caro mà lôi em vào :-? :-l
 
hix thì ý là bắt phải đồng ý chứ từ chối để giựt từng đấy cái mệt chết à:D

mọi người đen tối quá[-x
 
không hiểu? ở tầng ba thì tắm nắng thế nào được??
 
ặc, công nhận khó hiểu, chả hiểu chi cả?
 
Đặng Liên Hương đã viết:
:))
thế mới là chuyện


8-} Thư kí của mình hôm qua k đi họp à???? [-x [-x bỏ xếp 1 mình bơ vơ bị chúng nó bắt nạt
 
Thì thằng đấy nó muốn cô ý thích nó để nó xịch mà làm 200 cái chậm 100 cái nhanh thì cũng thỏa mãn rồi còn gì.
 
Híc, Nink đại ca có cái avatar cộng thêm dòng chữ chú thích ở dưới ghê wa', đấy đúng phải là xay da da hốp la hốp hự chứ nhỉ. :D
 
ko hiểu tức là chậm hiểu, mà chậm hiểu tức là thiểu năng trí tuệ, vào VC làm gì :D
 
:)) câu này của em Linh được:)) Nói chung thì có fai mỗi chị k hỉu đâu[-x mà cũng hiểu lờ mờ roài đấy:D
 
:)) nhục chưa kon , bị hậu bối ló chê cười kìa :)):)):))
mà trong lày làm đek có đứa nào hiểu gì đâu ( đến mình còn không hiểu nữa là :D )
 
Vương Văn Cường đã viết:
:)) nhục chưa kon , bị hậu bối ló chê cười kìa :)):)):))
mà trong lày làm đek có đứa nào hiểu gì đâu ( đến mình còn không hiểu nữa là :D )


Thằng em này ăn nói ngông cuồng quá.Ở đây thằng em gần như bé nhất đấy
 
Back
Bên trên