[S] Chuyện từ HHT tuần vừa rùi

Mà đọc lại mấy câu hậu bối nói có thể hiểu dc phần nghĩa nào đó của chuyện :))Hậu bối giỏi thật ,khen thật lòng :D
 
Híc thế mà mấy bạn gái bạn trai lớp em, chúng nó nghĩ ra hay lém :D ;)) nghĩ theo cách đấy thì không hiểu sao bọn hoa học trò lại cho đăng một cái chuyện MD như thế :( Không hiểu trong báo có ghi tên tác giả không nhỉ? Để em viết thư hỏi cho ra nhẽ. mà chắc đây chuyện dịch từ tiếng nước ngoài :D

Mà hình như là chú Nguyễn Đức Ninh hiểu theo cái ý mà các bạn lớp em nghĩ tới hay sao ý :D b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói thật lòng, ko hiểu chuyện này :(( (em Linh đừng có nói chị trì trệ :()
 
cuối cùng chưa ai giải nghĩa được cái chuyện cười ban đầu ah
 
Trần Minh Quân đã viết:
Mà hình như là chú Nguyễn Đức Ninh hiểu theo cái ý mà các bạn lớp em nghĩ tới hay sao ý :D b-)
Thực sự rất là khó xử nhé.
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nói thật lòng, ko hiểu chuyện này :(( (em Linh đừng có nói chị trì trệ :()
Em không hiểu, sao em lại nói thế :-/
 
Back
Bên trên