Sân Chơi

Nửa năm còn lại lớp 12 thì con Hoa thì thầm cái gì vào tai mày, hả thằng chó Vinh kia!!! Liệu có phải là khát khao cho và được cho không!!!
@Hoa: đúng là đến tuổi dậy thì nhỉ, tự nhiên lịch sự hẳn với thằng Vinh, lịch sự đến cỡ nào thì tao hình dung ra rồi. Thảo nào ngày ấy, nửa năm cuối 12 tao thấy mày xinh ra bao nhiêu, trông ngon thế ko biết!!!
 
chú Vũ đến giờ này vưỡn chửa dậy thì, nhể? :D
 
Nửa năm còn lại lớp 12 thì con Hoa thì thầm cái gì vào tai mày, hả thằng chó Vinh kia!!! Liệu có phải là khát khao cho và được cho không!!!
@Hoa: đúng là đến tuổi dậy thì nhỉ, tự nhiên lịch sự hẳn với thằng Vinh, lịch sự đến cỡ nào thì tao hình dung ra rồi. Thảo nào ngày ấy, nửa năm cuối 12 tao thấy mày xinh ra bao nhiêu, trông ngon thế ko biết!!!

Vũ, you may have a good heart, but surely have a bad mouth.

kimochi warui
 
chết chưa thằng Vũ kia,
mày bị Hoa nó chửi hệt như ngày xưa nó chửi tao nhá
đanh đá cá cầy chưa con Hoa kia,
mày bảo th Vũ với con Thủy Minh rinh nhau vào buồng ăn chuối thì chả sao?
vậy nó bảo mày dậy thì bông thài lài, cũng có làm sao?
ớ ờ ơ con Hưng kia,
mày thấy bạn Vũ tao biết chụp nhiều ảnh đẹp chưa, bắt quả tang mon men oánh võng nhá?

gớm các cô các cậu cứ như cún với miu cả lượt :))
đứa nào chả khẩu xà tâm phật! Mồm mép thế thôi nhưng tim sáng lung linh hết cả.
riêng tao, còn có ochinchin xà nữa ;))
(con Hoa con Hưng biết tay ông, dám chê vừa quắt vừa héo, rồi thì ông hỏi tội chúng mày).
 
gớm các cô các cậu cứ như cún với miu cả lượt :))
đứa nào chả khẩu xà tâm phật! Mồm mép thế thôi nhưng tim sáng lung linh hết cả.
riêng tao, còn có ochinchin xà nữa ;))

chú Vũ tiền mãn teen dậy thì muộn, già rồi mà chửa kịp nhớn nên đáng iêu như cún mí miu
chú Vinh dậy thì dững 2 lần, lần đầu cách lần sau dững 20 năm, giờ đang tiền mãn linh tinh 1 số thứ nên mỉm cười nhìn chú Vũ hiền từ độ lượng sáng trong
:-/


chú Vũ khẩu xà tâm phật
chú Vinh cũng khẩu xà tâm phật, riêng ochinchin thì nửa phật nửa xà (tức là hễ thấy bi-ki-li ở đâu là rắn rết ngọ nguậy uốn éo tứ lung tung, dưng mà đang tiền mãn linh tinh nên đành ngậm ngùi "khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn")
:-/

cháu hiểu thế có đúng không hở ông chú yêu quý? bẹo má phát. đến chết =)) =)) =))
 
Hehehe mình không hiểu nửa năm lớp 12 Hoa lịch sự ra sao nhỉ?
 
đanh đá cá cầy chưa con Hoa kia,
mày bảo th Vũ với con Thủy Minh rinh nhau vào buồng ăn chuối thì chả sao?
vậy nó bảo mày dậy thì bông thài lài, cũng có làm sao?

Hê hê thời thế đảo lộn hết cả - Chí Phèo nhà Nhung lại lên làm tổ trưởng tổ hòa giải dân phố :D.

Đây, cung cấp thêm nguyên liệu cho ông hòa giải có việc làm này:

Bạn í bảo tao dậy thì bông thài lài, không sao hết. Bạn í còn bảo bạn í sờ vào bụng tao, hơi ít mỹ cảm, nhưng cũng không sao hết. Nhưng đến khi bạn í định nhuốm sếch cợt nhả vào những năm tháng học đường của tao, thì tao bịt loa của bạn í đấy, làm sao nào?

Nước nguồn trong hãy để nó trong, đừng vấy bùn vào.

Ví lại, tùy người tùy chỗ tùy lúc, không phải tao nói chuyện dăm ba câu với bạn là tao đủ thân để có quyền gọi bạn là thằng này thằng kia, rồi bình phẩm ngon với chả không ngon nhá. Bạn đừng nhìn cái cách tao cười cợt với thằng Vinh đã có thâm niên hơn 20 năm mà nghĩ mình làm như thế cũng được nhá.

Hê hê, tao cứ chống nạnh thế đấy, đanh đá thế đấy. Tao lấy được chồng rồi tao đếch sợ! :D
 
Hehehe Hoa rõ là ra dáng là lấy được chồng nên không sợ, bạo mồm bạo miệng buồn cười quá đi!
 
Tao đi ăn trưa về tao lại lải nhải tiếp.

Thằng Vinh nó thương bạn Vũ lắm, nó cứ cằn nhằn tao làm gì mà ác khẩu với bạn Vũ thế. Tao đọc lại thì tao vẫn thấy đó là điều tao muốn nói, tao không xin lỗi vì đã làm bạn Vũ khó chịu đâu.

Tao chỉ muốn nói thêm rằng, tao không ác cảm gì với bạn Vũ, cũng như bạn Vũ không ghét bỏ gì tao. Chỉ có điều tao với bạn Vũ chỉ biết chứ chưa có quen nhau, chưa có dịp để hiểu cung cách của nhau, và cần có thời gian để từ từ điều chỉnh. Dần dần có hiểu nhau có hợp nhau thì sẽ thân với nhau hơn. Mọi người ai cũng set a limitation đối với người khác trong việc cư xử với mình, phía bên này limitation thì được, quá lên thành phía bên kia thì không được. Bạn vượt qua rào chắn của tao, là tao hét toáng lên để bạn lùi lại. Bạn cũng thế, tao làm gì bạn không thích bạn cũng ôn tồn bảo ban tao nhé (đừng có hét toáng lên như tao, xấu lắm, ai lại đanh đá như thế! :D). Có nói ra thì mới hiểu nhau bạn Vũ ạ. Tao muốn thêm bạn, chứ tao không muốn mất bạn đâu, nhất là một người vốn vẫn tốt bụng như bạn (chỉ là tao chưa quen với cách thể hiện sự tốt bụng của bạn thôi). Take it easy, and slowly.

(and remember, for now don't try to tease me the way you've been doing, I don't love it very much, and you'll lose for sure as you can't be as noisy as I am :D)
 
Bạn Hoa ăn trưa xong về no rồi có khác, nhiều sức lực có khác, nói dài thế. Vinh đâu, phục vụ chị đi, chị no rồi, chỉ mỏi lưng thôi, đấm lưng cho chị, bóp chân cho chị, chị đang bức xúc đấy!!!
Hoa ơi, mày thấy tao nịnh mày thế đã được chưa, hạ hỏa chưa!!!
 
cô Nga,
Cháu tình cờ đọc được bài trả lời phỏng vấn của anh Giám đốc Dream House của bạn Hạnh Nguyên, share với cô 1 tí (mà có khi cô đọc rồi ý chứ :D). Hâm mộ anh ý ghê cơ :)

Tiến sĩ Lê Phước Hùng:
Trường chúng tôi là trường Việt Nam

“Tôi có thể quên ngôi nhà nơi tôi được sinh ra, tôi có thể quên ít nhiều ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng dù đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ quốc gia nào, mang bất kỳ quốc tịch nào, tôi không bao giờ quên tôi là người VN. Tôi muốn nói với các em học sinh của tôi rằng: hãy sống cuộc sống của người VN, gìn giữ bản sắc văn hoá VN và hành xử theo những phẩm chất tốt đẹp của người VN…”

Là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, từng giữ chức Hiệu phó và Giám đốc điều hành Chương trình Việt Nam của Trường Cao học Xã hội & Nhân văn thuộc Đại học St. John’s New York, Hoa Kỳ, TS Lê Phước Hùng đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy trao đổi giáo dục Việt - Mỹ. Hiện nay, với tư cách là Giám đốc điều hành Trường Phổ thông Olympia Dream House Việt Nam (Olympia), ông bày tỏ mong muốn tạo ra một môi trường giáo dục năng động, hiện đại, nhân văn, mang bản sắc VN và mang tầm quốc tế; một môi trường mà ở đó, mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển và toả sáng.

PV: Ông có thể cho biết sự khác biệt giữa Olympia với các trường quốc tế khác tại VN?

TS Lê Phước Hùng: Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng Olympia không phải là trường quốc tế, mặc dù cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của chúng tôi đều đạt chuẩn quốc tế. Đây là trường VN, được Bộ Giáo dục & Đào tạo VN cấp phép hoạt động. Olympia là sự tiếp nối và kế thừa những thành công mà chúng tôi đã gây dựng ở Trường Phổ thông Dream House Trí Việt. Điểm mới và cũng là điểm khác biệt của Olympia so với các trường VN khác là chúng tôi đào tạo học sinh theo hai chương trình: chương trình VN của Bộ GD-ĐT và chương trình quốc tế.
Chương trình quốc tế được cung cấp bởi hai đối tác của chúng tôi ở Hoa Kỳ: Trường PTTH Winchendon, bang Massachusetts và Trường Phổ thông đa cấp North Shore, bang New York. Chúng tôi không sử dụng 100% chương trình quốc tế của hai trường đối tác, mà cùng với chuyên gia của họ thiết kế lại chương trình sao cho phù hợp với học sinh VN. Là một chuyên gia về giáo dục, tôi muốn kết hợp những gì ưu việt nhất của hai chương trình VN và quốc tế khi đào tạo học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho học sinh có thể dễ dàng hội nhập trong môi trường quốc tế và có thể chuyển tiếp đi du học ở nước ngoài.

PV: Phương pháp giảng dạy nào sẽ được áp dụng ở Olympia, thưa ông? Có vẻ như người ta đang lạm dụng cụm từ “dạy/ học tích cực” (active learning/teaching) khi nói về những đổi mới trong phương pháp giảng dạy?

TS. Lê Phước Hùng: Trước hết, cần phải hiểu rõ thế nào là “dạy/ học tích cực”. Tôi không cho rằng một trường học được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi với một chương trình nhập ngoại thì trường đó đương nhiên có phương pháp giảng dạy tích cực. Quan trọng là nhà trường và các thầy cô phải tạo được một môi trường năng động, thân thiện, giúp cho học sinh phát huy được tối đa khả năng của bản thân.
Điểm mấu chốt của “dạy/ học tích cực” là đội ngũ giáo viên, ngoài việc vững vàng về chuyên môn, phải lĩnh hội được kỹ thuật giảng dạy mới, có khả năng tương tác cao, hiểu rõ năng lực nổi trội của từng học sinh, thấu hiểu tâm lý học sinh, để giúp các em tìm ra thế mạnh của mình và tạo cơ hội cho các em thể hiện bản thân một cách tốt nhất.
Các giáo viên của chúng tôi đến từ các nơi khác nhau, có những kinh nghiệm khác nhau về việc giảng dạy, nhưng khi đến đây, họ sẽ được đào tạo giống nhau về cách kết nối với học sinh, cách lắng nghe ý kiến của trẻ, cách soạn giáo án sao cho hấp dẫn để kích thích trẻ hăng say học tập… Một trong những lý do chúng tôi hợp tác với các trường nước ngoài, chính là để học hỏi và nắm bắt được kỹ thuật giảng dạy của họ, qua đó đào tạo tất cả các giáo viên của chúng tôi theo một chuẩn tương tự.

PV: Đã có nhiều ý kiến cho rằng chương trình học của Bộ GD-ĐT là quá tải so với học sinh. Phải học cùng một lúc cả hai chương trìnheơr Olympia liệu có phải là áp lực cho trẻ?

TS Lê Phước Hùng: Chúng tôi sử dụng chương trình VN làm nền tảng, còn chương trình quốc tế là bổ trợ. Hai chương trình đấy luôn song hành, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Một bên là có được nền tảng lý thuyết vững chắc, một bên là có được những trải nghiệm thực tế. Học sinh cần phải được trang bị cả hai thứ: kiến thức và kỹ năng hội nhập. Ở đây tôi không nói đến chuyện học nhiều hay học ít, mà nói về cách ta lựa chọn để truyền tải kiến thức ra sao. Quan trọng là cách thiết kế bài giảng, sao cho với cùng một thời gian học sinh có thể lĩnh hội được nhiều hơn.
Phương pháp giảng dạy của chúng tôi là không gò ép học sinh trong việc ghi nhớ vì nó sẽ làm thui chột khả năng sáng tạo của trẻ. Học sinh đang ở lứa tuổi tràn đầy năng lượng và nhiệm vụ của nhà trường là phải hỗ trợ học sinh chủ động tham gia vào việc học, biết tư duy, biết cách đặt vấn đề và biết tổ chức óc phê phán, chứ không phải chỉ dạy những thứ có sẵn trong sách. Chúng tôi không áp đặt kiến thức cho học sinh, mà chỉ là cầu nối, là công cụ hỗ trợ, giúp các em chủ động tìm đến với kiến thức.

PV: Ông nghĩ sao về việc có nhiều phụ huynh gửi con đi học nước ngoài từ rất sớm, ở lứa tuổi THPT? Phải chăng những mô hình giáo dục hiện thời ở VN vẫn không thể đáp ứng nhu cầu về một môi trường giáo dục tốt?

TS. Lê Phước Hùng: Theo tôi thì số lượng phụ huynh gửi con ra nước ngoài học không nhiều nếu xét trên số đông. Có một thực tế mà chúng ta nên biết, là trong số những du học sinh ở Mỹ thì tỉ lệ người châu Á thành công cao hơn hơn người châu Âu. Điều đấy chứng tỏ giáo dục châu Á có những ưu điểm riêng mà chính người Mỹ cũng đang nghiên cứu, tìm hiểu. Chúng ta chỉ có một nhược điểm, là học sinh của chúng ta còn thụ động và thiếu tính sáng tạo. Nhược điểm này là do phương pháp giảng dạy chỉ chú trọng đến lý thuyết. Chúng ta cần thấy rằng lý thuyết phải đi liền với thực tế. Cái chúng ta cần thay đổi ở đây là phải đưa lý thuyết vào thực hành, cho học sinh được nhìn thấy, được trải nghiệm những cái đã học.

PV: Ông có nghĩ rằng mô hình của Olympia sẽ khắc phục được nhược điểm trên?

TS Lê Phước Hùng: Tôi không nói rằng mô hình của chúng tôi là hoàn thiện nhất. Cũng còn những hạn chế mà chúng tôi phải tìm cách khắc phục. Nhưng chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình vì sự phát triển của trẻ. Chúng tôi hiểu rằng từ cấp 1 đến cấp 3 là giai đoạn để trẻ hình thành cơ sở nền tảng và phát triển nhân cách. Khi mà tốt nghiệp THPT mới chỉ là sự khởi đầu của tương lai, thì chúng tôi cung cấp tài nguyên, động lực, năng lượng, môi trường, cùng với những trải nghiệm thực tế, với mong muốn mang đến cho trẻ niềm say mê để tiếp tục chặng đường trước mắt.

PV: Cuối cùng, sau tất cả những nỗ lực trên, “sản phẩm đầu ra” của Olympia sẽ là như thế nào?

TS Lê Phước Hùng: Điều đó phụ thuộc vào cả phương pháp giáo dục của gia đình, nhà trường và tố chất của trẻ. Mỗi đứa trẻ là duy nhất. Quan trọng là phải giải mã được học sinh, mở toang cánh cửa nội lực của trẻ, khơi dậy trong trẻ khát vọng sáng tạo và sự say mê tri thức. Chúng tôi chỉ là bệ phóng, chính các em sẽ quyết định mình đi đâu và đi như thế nào.
Về phần mình, tôi mong muốn các em sẽ trở thành những người Việt trẻ tự tin, hiện đại, năng động, sáng tạo, độc lập, biết trọng lễ nghĩa, hiểu rõ văn hoá, ngôn ngữ và lịch sử VN. Chúng ta là người VN, bởi vì chúng ta đã được sinh ra như thế. Hãy trở thành những công dân VN có ích cho cộng đồng. Đó là thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả các học sinh của tôi.
 
cô Nga,
Cháu tình cờ đọc được bài trả lời phỏng vấn của anh Giám đốc Dream House của bạn Hạnh Nguyên, share với cô 1 tí (mà có khi cô đọc rồi ý chứ :D). Hâm mộ anh ý ghê cơ :)

Cám ơn cháu H, hôm trước đi họp cổ đông, cũng có thấy chị An giới thiệu về anh này và cô có được đọc qua. Nhưng vấn đề là cô lại khâm phục người phỏng vấn cơ, người phỏng vấn tên H ấy cũng rất biết cách gợi mở để anh Hùng có thể quảng cáo về trường Olympia và có cơ hội thể hiện mình :) Cám ơn cháu H nhé! :D
 
12495196.jpg
[/URL][/IMG]

Hiệp ơi ra đây tọng rượu với tao, xong ồi xem chị em oánh nhau :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
user6515pic452141259003.jpg
[/URL][/IMG]

Thủy Minh đang bắn tỉa


user6515pic129931239094.jpg
[/URL][/IMG]

bạn Hương và con Hưng sắp rủ nhau đi ăn quà vặt


user6515pic130031239095.jpg
[/URL][/IMG]

Kiều đang suy tính xem bắn đứa nào

user6515pic155551240521.jpg
[/URL][/IMG]

tư lệnh Tố Giao đang quau quó

user6515pic155671240521.jpg
[/URL][/IMG]

demiMai đang thủ thế

user6515pic155661240521.jpg
[/URL][/IMG]

Thư sắp bị bắt làm tù binh


kiểu này sắp oánh nhau to rồi, chạy thôi anh iem ơi.
 
Hiệp ơi tao có chai quốc hồn quốc túy của xứ hoa tulip vác về để mừng sinh nhật mày đấy, lúc nào gặp mày được nhở?
 
Hiệp ơi tao có chai quốc hồn quốc túy của xứ hoa tulip vác về để mừng sinh nhật mày đấy, lúc nào gặp mày được nhở?

Ô thằng này hay nhở.
Mày về Thủ Đô ngày hôm qua à.
Tối nay tao lại phốc rồi. Đan Mạch, Chủ nhật tới mới về.
Hay là hôm ấy ta liên lạc ta gặp nhau ta chơi tổng lực một thể, cả vít-ky các loại, cả Jacobsen, cả cái anh Hòa Lan "quốc hồn quốc túy" kia.
 
Back
Bên trên