Sân Chơi

Re: Chào chúng mày nhé

Nói thật chứ, cái Nga chỉ được cái nói... đúng. Tao trót tuyên bố tao cáu nó, nên tao đành ra vẻ vênh váo thế thôi, chứ có giận đếch được đâu! (giời sinh ra tôi sao chả cho tôi cái đức thù dai nhớ lâu gì cả thế này?!).

:D

Chào Hoa nhé. Chào mày quay lại :)
Thằng Vinh giỏi quá. Tý tẹo đã dỗ được Hoa rồi :D
Hoa ơi, mày chả cố thêm tý nữa để thằng Vinh nó đọc thơ cho mà nghe *-:)
 
Re: Chào chúng mày nhé

Chào Hoa nhé. Chào mày quay lại :)
Thằng Vinh giỏi quá. Tý tẹo đã dỗ được Hoa rồi :D
Hoa ơi, mày chả cố thêm tý nữa để thằng Vinh nó đọc thơ cho mà nghe *-:)

Hơ hơ, thằng Vinh vẫn phải đọc thơ chứ! Nó dỗ tao bao giờ? :eek:

Đấy là Vũ dỗ tao chứ, Vũ nhỉ ;;)

(hehe, Vũ đang toát mồ hôi hột)
 
Re: Chào chúng mày nhé

Cháu Hưng không dỗ cô, nhưng mà cháu khen: cô cưỡi chổi xinh đẹp dịu dàng nhân hậu không thèm chấp chú Vinh thô bỉ, cô nhỉ @};- :)
 
Re: Chào chúng mày nhé

Nói thật chứ, cái Nga chỉ được cái nói... đúng. Tao trót tuyên bố tao cáu nó, nên tao đành ra vẻ vênh váo thế thôi, chứ có giận đếch được đâu! (giời sinh ra tôi sao chả cho tôi cái đức thù dai nhớ lâu gì cả thế này?!)...

May quá là tao đúng. Gớm, thấy mày hết giận thằng Vinh tao cũng mừng thay cho nó đấy, thiếu cái giọng lóe xóe của mày cũng thấy nhớ :D

Tao đang bận quá, lúc khác vào chat chít sau nhé, nhưng mà tao vẫn hóng hớt đấy.
 
Re: Chào chúng mày nhé

hehehe, mình tát nước theo mưa phát. Chửi thằng Vinh phát. Vinh ơi, mày thấy mày dại chưa. Mày mà đụng vào bạn Hoa hay cac bạn gái khác (đụng bằng ngôn ngữ thôi nhé) thì mọi người alaxo vào làm thịt mày ngay. Mày tự tát vào má mày 500 cái đi vì cái tội dại dột.
 
Re: Chào chúng mày nhé

đứng trên bục vừa búng vừa tát vừa dỗ vừa khóc vừa múa may đọc thơ vừa khóc huhu.

ô! chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng theo gió cuốn bay về đây vướng cành cây....

:biggrin:
 
Nẫu

đứng trên bục vừa búng vừa tát vừa dỗ vừa khóc vừa múa may đọc thơ vừa khóc huhu.

ô! chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng theo gió cuốn bay về đây vướng cành cây....

:biggrin:

Bọn tao xem được cái clip này ở đâu thế? Đừng có giở trò giấu giếm nhé, nói mau!

Nào, nhanh lên!

Không có tao đếch nhịn được tao lại cười mất bây giờ! Hết dỗi mất bây giờ!
 
Re: Chào chúng mày nhé

Mày tự búng 500 phát vào đâu đó của mày vì cái tội khỉ đột... Mau!!! Tao cũng té nước theo mưa chửi thằng Phú Vinh phát!!!

Xin có nhời chúc mừng bài đầu tiên được oánh giá cao trên HAO của thằng Vũ, ý nghĩa nhất lại chính là bài kêu gọi bạn Vinh tự búng 500 phát vào đâu đó. =))
Thằng Vũ kia đi tin tin tức tức về chưa? Cuối tuần này gặp nhau (thôi, cà phê nhá, đàm đạo nghiêm chỉnh nhá, không cồn nhá, không cao hứng móc điện thoại ra lêu lêu bố con thằng nào nhá) không tuần sau tao lướt cả tuần rồi?
 
Re: Chào chúng mày nhé

Xin có nhời chúc mừng bài đầu tiên được oánh giá cao trên HAO của thằng Vũ, ý nghĩa nhất lại chính là bài kêu gọi bạn Vinh tự búng 500 phát vào đâu đó. =))

Khiếp Hiệp này yên cho thằng bạn Hiệp nó được vui niềm vui trọn vẹn!

Dành cho Vũ này, đếch phải cho Hiệp nhá: ;;) ;;) ;;)
 
Re: Chào chúng mày nhé

Chào Hoa nhé. Chào mày quay lại :)

Tao echo theo cái Mai nhé. Ới Hoa, chào mừng mày trở lại... 'nhí nhảnh, đanh đá' hơn xưa!!!

đứng trên bục vừa búng vừa tát vừa dỗ vừa khóc vừa múa may đọc thơ vừa khóc huhu.

Nhưng nói thật mày mới trở lại mà có đứa ra nông nỗi thế... tao thấy công lực mày càng ngày càng thâm hậu :) Cái đứa này chắc hết thuốc chữa rồi hở mày? Khổ thật, ai không biết có khi còn tưởng nó chắc hận đời lắm mới ra là vậy...
 
Re: Chào chúng mày nhé

@ Hiệp: Tao giữa tuần sau mới về, thế mới đau, Hiệp ơi, thực ra là Chủ nhật thì xong việc rồi, nhưng trên đường về từ Quảng Nôm, tao xuống xe giữa đường ở Quảng Bừn, trốn việc chơi thêm vài ngày nữa, đại loại là thăm " trang trang cồn cát nắng trưa Quảng bình", thăm lại Phong Nha - Kẻ Bàng, thăm biển Nhật Lệ, thăm một số thứ hay ho khác nữa. Nói ra cho một số đứa thèm, hehe...
@ all: Thằng Vinh nó sướng quá hoá 2công đấy!!! Mừng cho mày, tủi cho mày, Vinh ơi, thân phận đàn ông chúng mình tủi nhỉ, con gái chúng nó giãy lên một cái mà đã điêu đứng rồi... Ối Vinh ơi là Vinh!!!
 
Re: Chào chúng mày nhé

Hehe thật là nhục cho thằng Vinh thật không biết nói gì hơn nữa thôi đứng trên bục chương mặt ra làm gì mà hãy lấy cái dổ úp vào mặt đi vì mày không những chỉ trơ trẽn với mọi người mà mày còn tỏ ra dất hỗn hào và vô lễ với tao mày đừng tưởng tao không nói gì là tao thua mày chả qua là tao không thèm đặt tao ngang hàng với mày thôi nhục lắm Vinh ạ. Mà nhục như thế mà mày còn cứ tỏ ra nhăn nhở như thế thì mày càng bị cười vào mặt thôi thì nhục không để đâu cho hết đâu chứ chả hay ho gì đâu!
Còn thì chuyện mày khởi sướng phong trào cho một số người suy nghĩ có hạn tìm cách súc phạm tao là chó thì tao càng cười vào mặt chúng mày vì chúng mày là sử sự như đồ trẻ con nên tao càng thêm buồn cười tao chả thèm chấp. Cái gì chân lý thì vẫn là chân lý chúng mày đừng mong Sơn đuổi tao ra vì tao biết tính Sơn người lớn và suy nghĩ chín chắn Sơn duyệt cho tao vào đây tao chả động chạm gì chúng mày mà vì chúng mày cứ cố tình súc phạm tao thì tao phải lên tiếng để tỏ rõ bản lĩnh cho chúng mày đừng có tưởng bở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chào chúng mày nhé

Ối zồi, tiểu thuyết này mang tên "Nhà Tu Hành Nổi Giận", không, có khi gọi thế này hay hơn "Thiền Sư Nổi Đoá".

Này, trong khi khởi động, vặn tay xoay chân, cô hỏi một cách rất thận trọng, là cháu Bảo này có liên hệ gì với chú Vinh thế? Lại bị chú ấy vỗ đầu xoa trán cho ở tận bên Nga à? Hay là bạn giai của cháu Lê hồi xưa? Hay lại chính là cháu Lê?
 
Re: Chào chúng mày nhé

Nga A1 ơi, đúng như mày nói nhé, Vũ đúng là có tình ý với tao nhé, vì nó phớt lờ tao đi. Tao liếc xéo nó, xong tao liếc thẳng nó, xong tao dương mắt lên nhìn thô lố vào mắt nó, thế mà nó vẫn đỏ mặt tảng lờ. Thôi thế này là chết tao rồi chết tao rồi!

:D:D:D

Vũ ơi, vào thanh minh đi mày! Tao trêu mày thế thôi, chứ tao biết rồi, mày là người thật thà chung thuỷ, cả đời này mày chỉ yêu có một mình vợ mày, với lại một mình Nga một mình Thanh Hà một mình Yến thôi! :D
 
Re: Chào chúng mày nhé

Vũ ơi, vào thanh minh đi mày! Tao trêu mày thế thôi, chứ tao biết rồi, mày là người thật thà chung thuỷ, cả đời này mày chỉ yêu có một mình vợ mày, với lại một mình Nga một mình Thanh Hà một mình Yến thôi! :D

Hoa ơi đấy là mày mới chỉ liệt kê được chặng từ 1987-1990 thôi, mới là chặng đường 3 năm, đời người có bao nhiêu lần 3 năm cứ nhân cả lên là sẽ ra con số ít ỏi của bạn Vũ... :)

Còn bây giờ tao kể chuyện thật nhưng mà rất bậy, đứa nào mới 36 tuổi thì dừng ở đây thôi nhá.
Tao giữa tuần sau mới về, thế mới đau, Hiệp ơi, thực ra là Chủ nhật thì xong việc rồi, nhưng trên đường về từ Quảng Nôm, tao xuống xe giữa đường ở Quảng Bừn, trốn việc chơi thêm vài ngày nữa, đại loại là thăm " trang trang cồn cát nắng trưa Quảng bình", thăm lại Phong Nha - Kẻ Bàng, thăm biển Nhật Lệ, thăm một số thứ hay ho khác nữa. Nói ra cho một số đứa thèm, hehe...

Vì bạn Vũ nói có một số đứa thèm làm tớ nhớ đến một anh đồng nghiệp cũ tên là Ng. Văn Làn, anh ấy từng 'tâm sự', sợ nhất cái kiểu dân Quảng Nam nói tiếng Việt không chuẩn, cứ đọc thành Quảng Nôm, nên anh ấy chả bao giờ dám đến Quảng Nam (mặc dù rất muốn)sợ người ta không đọc được tên mình. Hy vọng anh Làn không bao giờ đọc được comment này của bạn Vũ, để không chạm vào nỗi lòng trắc ẩn của anh.

----------

À mà cái bác Bảo này hình như không cùng một ngôn ngữ thì phải. Là yêu quý bạn Vinh lắm ý thì mới được bao nhiêu người 'chăm chút' cẩn thận như vậy đới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chào chúng mày nhé

Vũ ơi, vào thanh minh đi mày! Tao trêu mày thế thôi, chứ tao biết rồi, mày là người thật thà chung thuỷ, cả đời này mày chỉ yêu có một mình vợ mày, với lại một mình Nga một mình Thanh Hà một mình Yến thôi! :D

Không chỉ có thế đâu Hoa nhớ. Danh sách còn dài lắm (tớ đang cầm đây). Thằng Vũ này vốn nổi tiếng là tiết hạnh khả phong mà, Vũ nhớ (1 trong nick name của nó, besides Tuấn Vũ - là Vũ Phó Đoan :D)
 
Re: Chào chúng mày nhé

Không chỉ có thế đâu Hoa nhớ. Danh sách còn dài lắm (tớ đang cầm đây). Thằng Vũ này vốn nổi tiếng là tiết hạnh khả phong mà, Vũ nhớ (1 trong nick name của nó, besides Tuấn Vũ - là Vũ Phó Đoan :D)

Sao mày cứ dứ dứ mãi thế Minh kia... làm một bài văn kể chuyện đê. Bảo đảm Vũ xuất hiện liền, cho dù cách xa Hà nội bao nhiêu ngày đường.
 
Re: Chào chúng mày nhé

@ Vịt: Ố, Hoa Vịt nhìn mình à, thế mà tớ cứ tưởng mắt Vịt nhìn 1 lúc sang 2 bên!!! Vịt vào quạc quạc 2 phát, rách mặt thằng Vinh luôn!!! Như thế bố ai mà dám có cảm tình với bạn được!!! Hehe
@Nga: Để lúc nào tớ rỗi, tớ kể chuyện Nga mời tớ đến nhà sinh nhật, tớ vào vào ra ra, nhìn cái xe đạp, thế rồi thở dài, thế rồi ....thôi!!!
@Cái Minh kia: mày kể đi, kể đi, chuyện hay, chuyện hay, có chuyện gì hay thế hả mày, chuyện mày thẫn thờ ước ao được có thằng bóp cam à, để hôm nào tao với mày mở cuộc thi kể chuyện đi!!!
 
Re: Chào chúng mày nhé

Không chỉ có thế đâu Hoa nhớ. Danh sách còn dài lắm (tớ đang cầm đây). Thằng Vũ này vốn nổi tiếng là tiết hạnh khả phong mà, Vũ nhớ (1 trong nick name của nó, besides Tuấn Vũ - là Vũ Phó Đoan :D)

Khiếp chết cả cười cái đoạn này.

Vũ nó tức tức rồi kìa, bọn mình hùa vào trêu tiếp cho nó phát khóc đi! Chúng mày đừng sợ, cứ trêu đi, nó mà khóc tao dỗ cho.

Vũ ơi Vũ, quả đúng là tao mắt lác thật. Mà tật lác của tao nhá, phải người nào để ý lắm thì mới thấy nhá. Té ra Vũ để ý tao thật nhở. Tao cứ thả bâng quơ thế mà lại trúng à? Với lại, người ngoài không biết chứ, kể ra thì lác cũng hay lắm nhá, nhìn đây thành kia, nhìn một thành hai, Vũ chạy đâu tao cũng nhìn ra.

Thôi thì, công khai mà nói, tao đang test độ chịu đựng của Vũ đấy, để xem Vũ đanh đá được đến đâu nào.
 
Back
Bên trên