Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

:-B Thủ môn cần mỗi Casillas thôi chứ cần j nhiều :-?? Đào tạo thêm Adan nữa thôi :-j
mài mua free ko hay [-x mua hết bọn ý sau 1 mùa đi ;)) Mua sao phải theo giá sao :">
 
Tại Real mạnh sẵn rồi :| thử cầm Milan xem, giải quyết mấy anh già thôi đã hết mie 2 mùa rồi, offer to clubs ko thằng nào nó nhảy vào thì biết rồi đấy :-< đc thằng nhảy vào nhí nhảnh thì anh cầu thủ reject >"< because wage lost etc, đến cả mấy anh trẻ như Oliveira giải quyết đc cũng khó, thành ra cầm đến mùa thứ 3 rồi total sold mới đc có 3M 8-}
 
Em vào phát là bán hết Oddo, Janku, Banega, Ambros, Gilar
Mua Hunter, Banega, Aaritalo, barzagli, zacardo, pasquale:D
Ko bị loss:D Mà đc cái Gourcuff trong này đá hay:)) Có thằng này dự bị sướng ko tả nổi 8->
Tính ra sau mùa đầu tiên vẫn lãi b-)
 
:( bán kiểu gì thế, anh offer chả thằng nào nó mua cả :(( Seedorf Gilar vs Oliveira ý :((
 
ko bán dc thì cho mượn :-j ngu ế :-j thằng nào chịu dc 100% hay chí ít là 6-70% thì cho đi luôn cho nhẹ lương :-j
Mà Real mạnh éo j, mấy thằng già bố vẫn để lại hết đấy chứ, bán dc thằng éo nào đâu :( Dc cái nhiều thằng trẻ ranh nên bán cũng có lãi :))
 
;)) ;)) ;))
Chơi chỉ cần đủ đội hình chiến giải thôi, chiến dc giải rồi thì ngồi rình thằng sao nào sắp hết hạn hđ hoặc release fee thấp ( mùa 3 release của messi có chưa tới 40tr bảng, kun thì chưa tới 30tr bảng =P~) thì nhảy vào chiến, vung tiền ra thì tiền éo đâu cho đủ, mà mua kiểu đó có vẻ vô học vãi :-?
 
mie éo ai chơi dài mùa như mài. Tao giỏi lắm chơi mùa 3 chắc là thôi :-B
Kun tao mua ngay lúc vào cũng chỉ tầm 50tr EU thôi mà :-? Mua cầu thủ về lập dream team của mình mới thú :"> Em còn Cesc vs Torres nữa thôi :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tiền éo đâu mà mua dc hết cái đám đấy ? :-/
Real đội hình ko phải là quá khủng trong FM08, tài chính cũng không :-? Éo gì mà mua dc hết cái đám cầu thủ của mài , chưa kể bọn barca tiền nhiều như nước phá đám chứ :-/
Ps : chơi hết mùa 5 rồi, giờ cái thú phải là săn hàng random 8-> , mie, vác về mấy con hàng random khủng hoảng vô đối. Có chú MC 18t lực đè bẹp lực của cesc, scout đánh giá cao vãi, mua hết 200k :-"
 
công nhận săn hàng random sướng mà :D em nhớ hồi trước có chú Thiago gì có lúc random đến mức Rooney gọi bằng cụ :)) ngay mùa đầu tiên ý :))
 
Thì muốn mua thì cũng phải bán chứ :( Mấy thằng tiềm năng cho đá nhiều lên giá ầm ầm :)) Mùa sau dự tính em bán Drenthe tầm 30-40, Vaart tầm 40, Aquilani chịu lỗ tí tầm 20 vs thằng Oriol nữa =P~ Tính ra cố dc lấy trăm m EU, + thêm các loại tiền vô địch vs truyền hình j đấy.
Barca nhảy vào mua cầu thủ của tao toàn trả giá bèo :( Chắc mài chơi MU thì nó vô địch Liga thì cũng có $:)) Mới mùa 2 đã thấy có thằng Aguero nữa rồi đây này :))
 
:( bán kiểu gì thế, anh offer chả thằng nào nó mua cả :(( Seedorf Gilar vs Oliveira ý :((

Em cứ offer thôi:D Oddo 9M, Janku 9.5, Kaladze 11M, Gilar 30M ( sướng vãi, xong mua Hunter 20M còn thừa tận 10m:))), Ambros 13M, Brocchi 6M, SImic 5M:D
Oliviera thì mùa sau em phải " Not needed" + chửi bới đủ kiểu ->> chấp thuận Zara ( chứ lúc đầu nó chê lương thấp:-s)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@BF : mùa 2 Kun về Barca thì gom ngay ~30tr bảng mà hốt đi chứ còn gì nữa =P~. Tao chơi cũng éo để ý mấy cái vụ vô địch la liga nhưng mà phải nói là barca giàu vãi ra, hè nào đông nào cũng mua bán ầm ầm , lúc nào cũng đứng đầu top richest club :-<
@Dương : Thiago thì khét tiếng random rồi, game a chơi thì thằng bé ở cột 1 đều tăm tắp, toàn 16-17 , có điều đội toàn sao rồi nên bây giờ là mùa 6 rồi thằng bé vẫn còn đang đá thuê cho bọn BDN :-< . Săn hàng random do game creat ra ý, cho scout xịn lùng liên tục xong vác về, giờ có nguyên 1 đội res là hàng random xấu xí vãi lúa, mùa trc vô địch sớm mấy vòng, vác nguyên đội đấy lên đá trận cuối với đội bét bảng, giã cho 5 trái 8-> . Sau 3 mùa nữa chắc bán sạch sao đi dùng hàng random quá 8->
 
sao phải dùng scout >:) scout ngu ngơ và lắm sai lầm, đã săn random thì xài genei scout luôn cho sướng hè hè
 
ko có khái niệm dùng thêm soft gì khác ngoài game đang chơi =; , tự dùng scout rồi tự mua mấy thằng đấy về, không biết PA bao nhiêu, chơi lên đầy may rủi mới thú =;
 
híc topic nào cũng FM :|
Real ngoài Slave còn theo đuổi ai ko nhỉ :-?
 
Real Madrid - đang đi vào ngõ cụt TTCN
Tấn hài kịch ở Real Madrid


Chủ tịch Ramon Calderon đang tiếp nối truyền thống biến sân Bernabeu thành một "Dải ngân hà" rực rỡ. Mỗi khi mùa chuyển nhượng tới, ông và bộ sậu lại tất tả thực hiện những vụ áp-phe khổng lồ, năm nay là trường hợp của siêu sao người Bồ - Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, kế hoạch của "Nhà Trắng" đang chuẩn bị biến thành vở hài kịch, chỉ đủ mua vui cho khán giả…



Trò hề thứ nhất

Real Madrid đã chơi một canh bạc tất tay trong siêu thương vụ với Ronaldo. Một kế hoạch chi tiết như công thức lập trình trên máy vi tính đã được Los Blancos thiết lập, những mánh khéo con buôn "hèn nhát" không bị bỏ qua, ngay cả chiếc két sắt tại Bernabeu cũng sẵn sàng dốc hết (thậm chí định vay thêm ngân hàng 25 triệu). Tất cả đều nhằm mục đích đưa bằng được ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá châu Âu về với Bernabeu. Song kế hoạch rầm rộ đó đang chuẩn bị trở thành vở hài kịch mua vui cho NHM.

Sức công phá mãnh liệt và từ nhiều hướng của "Nhà Trắng" đang không thắng được những sợi dây dàng buộc tại Old Trafford. Vị chủ tịch kiêu ngạo Calderon bắt đầu lo sợ. Một kịch bản tương tự, thậm chí còn bi hài hơn, như trường hợp của Cesc Fabregas hay Kaka chuẩn bị tái hiện. Để rồi, BLĐ đã có ý định đầu hàng trước sự kiên trì của "ông già" 66 tuổi tại M.U, Alex Ferguson. Một kế hoạch cấp tốc tìm về một "viên ngọc" khác đã được triển khai tại Bernabeu.

Có quá nhiều lý do Cristiano Ronaldo không thể cập bến "Galacticos". Đầu tiên, CLB xứ sương mù chưa bao giờ chính thức ra giá cho R7, cũng như trực tiếp đàm phán với Real. Thực tế, ngay cả tiền đạo người Bồ không hề tuyên bố trước công chúng rằng mình muốn khoác áo Los Blancos. Nó khác hẳn với thương vụ của Zidane, Ronaldo hay Beckham trước đây. Thậm chí, lời mà Cristiano nói ra gần đây nhất là: "Tôi rất hạnh phúc và muốn được thi đấu tại M.U"!

Trò hề thứ hai
Nhận rõ được khả năng thất bại, Real đang tức tốc tìm một ngôi sao khác thay thế. Cái tên đầu tiên trong danh sách này là VPL EURO 2008, David Villa. Họ đã thăm dò thông tin từ Valencia và rất may vừa nhận được câu trả lời: "Sẽ bán với giá 40 triệu Euro". Song thật xấu hổ nếu biết, nước đi này của Real Madrid giống như hình ảnh "cóc chết 3 năm quay đầu về núi".

Xin lưu ý, CLB Hoàng Gia TBN đã thực hiện thương vụ với chân sút số một tại Mestalla từ lâu. Thậm chí, sau trận CK Cúp Nhà Vua mùa trước (Valencia 3-1 Getafe), GĐKT Miquel Portugal của Real đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với PCT Rafael Salom bến phía Valencia. Do khủng hoảng tài chính trầm trọng, Los Ches đã đồng ý nhượng lại "số 7" của mình với giá 35 triệu euro. Nhưng chính vì kế hoạch với Cristiano mà Real đã "quên mất" bản ghi nhớ này. Giờ khi thất bại, họ lại quay sang vuốt ve "Bầy dơi"!

…Và trò hề thứ ba


Tấn bi hài kịch thứ ba mà Real đang phải gánh chịu cũng liên quan tới thương vụ Ronaldo. Để chiều lòng M.U, "Hoàng Gia TBN" thậm chí còn biến cả tài năng sáng giá nhất của mình Robinho trở thành vật trao đổi. Rõ ràng, với vị thế của mình, ngôi sao người Brazil có quyền tự ái và tức giận. Anh đã thẳng thừng tuyên bố ra đi sau khi bị đối xử phủ bạc, và đích đến là Chelsea - nơi sẵn sàng mở rộng cánh tay đón anh vào "Thiên đường Xanh". CLB của tỷ phú Roman Abramovic vừa gửi fax hỏi mua ngôi sao số 10 tại Bernabeu. Dù chưa đưa ra mức giá cụ thể, nhưng với ngân khoản khổng lồ trong nhà băng và thông tin gần đây, Les Bleus sẵn sàng đáp ứng con số 45 triệu euro mà "Nhà trắng" vừa đưa ra.

Có lẽ, Real sẽ thiệt đơn thiệt kép trong thương vụ bi hài với Cristiano Ronaldo.

BÙI HUY​
Thiệt cái trym =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên