Ra mắt VC

Đào Đức Mạnh
(horkbajir)

Active Member
Nhà nước

“Phải mất hơn một trăm năm để xây dựng Kim tự tháp này” - Nhân viên hướng dẫn nói với đoàn khách du lịch. “Dự án Nhà nước mà.”, - một người Mỹ trong đoàn nói.
 
Khám sức khỏe

Gã đang khám sức khỏe để nhập ngũ, và gã đưa hai tay xuống phía dưới che chỗ kín. Ông bác sĩ quân y vui tính thấy vậy bèn nói:
“Đừng xấu hổ thế…Tôi cam đoan sẽ không xấu hổ nếu cái của tôi cũng to như thế kia.”
Cậu thanh niên bèn bẽn lẽn đáp lại:
“Cháu cũng sẽ không xấu hổ, nhưng đấy lại là cái của thằng đứng sau cháu.”
 
Tội hai vợ

Đẩy người thủy thủ vào phòng thuyền trưởng , thủy thủ trưởng báo cáo:
“Thưa Ngài, lúc tôi đi ngang qua tên này dưới hầm tầu, hắn ta đang MASTURBATE bằng cả hai tay.”
“Thật khủng khiếp!” Viên thuyền trưởng gầm lên - “Tống nó vào phòng giam và quy cho nó là phạm tội lấy hai vợ”
 
EINSTEIN

Lúc đang đi tầu, Albert Einstein quyết định sang toa ăn để ăn bữa trưa. Lúc ngồi vào bàn nhà bác học mới phát hiện ông quên mang kính và không thể đọc được thực đơn. Ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ.
Người hầu bàn cầm tờ thực đơn lúng túng nói với Einstein :
“Thưa Ngài, tôi cũng không hiểu gì hết. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều dốt nát cả”.
 
Suy thoái

“Suy thoái có ảnh hưởng tới công việc bán hàng rong của anh không?” - Tom hỏi Nick
“Có chứ”, Nick buồn bã trả lời “Hiện giờ tôi thấy số các ông chồng có mặt ở nhà nhiều gấp đôi trước.”
 
Bác sĩ

Một ông lão lãng tai đến phòng khám tư mua thuốc. Sau khi khám xong, bác sĩ kê dơn và nói với ông:
“135$, ông già, ra quầy thu ngân thanh toán nhé”
Ông lão gật gù, rút túi 1 tờ 5$ để lên bàn rồi ra về…Bác sĩ gọi với theo nhưng ông cụ vẫn cứ bước tiếp.
Ông bác sĩ cầm tờ 5$, quay sang nói với nhân viên thu ngân:
“Thôi được, dù sao lãi 3$ vẫn hơn không gì cả”
 
Đồ con hoang keo kiệt
Một ông già keo kiệt đặt ba đồng xu lên bàn làm tiền “boa” cho anh bồi. Anh này giả vờ cám ơn và nói rằng anh ta muốn dùng ba đồng xu này để đoán số cho ông già. Ông già đồng ý.
“Đồng xu thứ nhất”, - người phục vụ nói. - “Nói lên ông là người rất tằn tiện. Đồng xu thứ hai cho tôi biết ông sống độc thân”.
“Anh nói đúng” - ông già keo kiệt nói. - “Bây giờ đến đồng xu thứ ba thì nói gì ?”
“Nó cho tôi biết”, - người bồi bàn nói - “rằng cụ thân sinh ra ông là người sống độc thân”.
 
Truman

Harry S.Truman nói lúc rời khỏi Nhà Trắng, tháng 1-1953:
“Nếu tôi biết phải đóng gói nhiều thứ như thế này, tôi đã ra tranh cử khoá nữa”.
Nguyên văn :” If I’d know how much packing i’d have to do, I’d have run again"
Harry Truman (1884-1972): Tổng thống Hoa Kỳ thứ 33
 
Tối lắm

Một nhân tình của vợ đang ở nhà thì người chồng về.
“Chồng em ! Nhanh lên, trốn vào trong buồng kho đi !”
Trong buồng kho, hắn ta nghe thấy tiếng nói nhỏ :
“Trong này tối lắm. Toi sẽ kể cho bố tôi biết tôi đã nhìn thấy gì”.
“Xin đừng !” - Người đàn ông nói.
“Được thôi, nhưng ông phái trả tiền” - đứa trẻ nói và moi được của người đàn ông 40$.
Chiều hôm ấy, người mẹ dẫn con đi mua hàng.
“Con muốn mua chiếc xe đạp kia” - Cậu bé nói - “Con có 40$ !”.
Nhưng cậu không chịu nói cho mẹ cậu đã kiếm ở đâu số tiền này. Bà mẹ dẫn cậu vào Nhà thờ gần đó gặp cha xứ. Ông liền dẫn cậu bé vào buồng xưng tội. Đứa trẻ nói:
“Trong này tối quá…”
Cha xứ bèn nói:
“Bây giờ đừng hòng giở trò như thế nữa !”
 
Nhút nhát

“Bố ngày trước nhút nhát lắm đúng không mẹ ?”
“Ừ, nếu không con đã lớn hơn thế này sáu tuổi rồi” .
 
Nhà triệu phú thông minh

Nhà triệu phú dầu mỏ ở Texas, suốt đời mải mê kiếm tiền đến mức không còn thời gian để học đọc, học viết, cầm lấy cây bút từ tay nhân viên khách sạn, ký vào sổ đăng ký khách một chữ thập. Rồi sau khi đăm chiêu liếc nhìn cô gái tóc vàng quyến rũ đi cùng, ông vẽ thêm một vòng tròn quanh chữ thập.
“Tôi đã thấy nhiều người ký bằng chữ thập” - nhân viên khách sạn tò mò nhận xét, “nhưng vòng tròn thì có ý nghĩa gì vậy?”.
“Ái chà” - Nhà triệu phú hạ giọng, “Khi vào đăng ký thuê phòng tại khách sạn lạ với một cô gái mới quen, ai lại để lộ tên thật bao giờ !”
 
Không phải liên hoan

Bọn cướp nhà băng đến đúng lúc sắp đóng cửa và lập tức ra lệnh cho một số ít khách còn lại, người thu phát tiền, nhân viên và bảo vệ cởi quần áo nằm úp mặt xuống đằng sau quầy. Một cô gái nhát gan cởi hết quần áo ra và nằm ngửa tênh hênh trên sàn.
“Nằm sấp xuống đi, Britney”, - cô gái nằm bên cạnh nói khẽ, “Dây là vụ cướp ngân hàng chứ không phải là một buổi liên hoan phòng ta đâu”.
 
Vợ bác sĩ

Một diễn viên nam trẻ rất đẹp trai bị khản giọng và rất lo lắng, vì anh ta sắp phải lên tivi tối mai. Buổi tối anh đến tìm ông bác sĩ quen cách đó vài nhà. Cô vợ trẻ khá xinh của bác sĩ ra mở cửa.
Chàng diễn viên thì thào : “Bác sĩ có nhà không ?”
“Không !” - Cô vợ đáp nhỏ - “Anh vào nhanh lên !”
Chàng diễn viên : ”???”
 
Bố và mẹ

Sau bao lần đưa rất nhiều bạn gái về ra mắt bố mẹ mà bà mẹ vẫn không vừa lòng, Justin hỏi ý kiến một người bạn thân. “Cậu hãy tìm một cô nào giống hệt mẹ cậu - khi đó bà cụ thế nào cũng ưa cô ta”.
Justin bèn tìm, tìm mãi, cuối cùng cũng kiếm được một cô như vậy. Sau buổi ra mắt, Justin nói chuyện với người bạn.
“Đúng như cậu nói, mình kiếm được một cô giống hệt mẹ mình từ cách ăn mặc, nấu nướng cho đến ứng xử. Và cuối cùng thì mẹ mình cũng rất hài lòng”.
“Thế là được rồi còn gì ?” Anh bạn hỏi,
“Không được…” - Justin ngán ngẩm - “Bố mình ghét cô ta”.
 
Nhầm chìa…

Trước khi ra trận, Vua Arthur khoá ái phi của Ngài vào một chiếc đai trinh tiết. Rồi Ngài cho vời bề tôi tin cẩn, Huân tước Lancelot đến
“Trong chiếc đai vững chãi này, ta giam đức hạnh của vợ ta”, Vua Arthur nói. “Chìa khóa để mở kho báu trinh bạch đó ta giao phó cho một người duy nhất trên thế gian, người duy nhất ta tin tưởng. Ta giao nó cho nhà ngươi”
Cảm động trước vinh dự lưon lao đó, Lancelot quỳ xuống, chịu sự ban phước của Đức Vua rồi nhận việc giữ chìa khóa.
Chưa rời khỏi lâu đài được nửa dặm, Vua Arthur đã nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng. Ngài bèn ngoái đầu lại và thấy Huân tước Lancelot đang phi ngựa gấp để đuổi theo Nhà Vua.
“Khanh còn quên chuyện gì chăng ?” - Vua Arthur hỏi.
“Tâu Bệ Hạ !” - Lancelot hổn hển nói. “Người đã đưa nhầm chìa khóa rồi ạ !”
 
Uây uây, ăn cái choáng váng ơ, đổ một rổ chuyện vào đầu làm người ta choáng wá
 
híc híc Mạnh ơi tý nữa tao vỡ bụng vì cả đống truyện của mày
 
mọi người để em đón tiếp đồng chí này cho :D Bạn Mạnh rất hoan nghênh nhưng mà phải nói với mọi người là vào đây vì tớ đi :mrgreen: ko tớ ko cho vào :mrgreen:
 
Hey, gờ đê đê hát chân cong đâu roài, bố trí cho em Mạnh chỗ cái nhể. Sắp tới theo thông tin mật báo thì sẽ có cuộc bầu chọn box tiêu biểu. Phải làm thế nào thu hút thêm nhiều thành viên chứ mọi người nhẩy :-?
 
mọi người để em đón tiếp đồng chí này cho Bạn Mạnh rất hoan nghênh nhưng mà phải nói với mọi người là vào đây vì tớ đi ko tớ ko cho vào

Đừng lo!

Một hôm Mai Trang đi chơi thuyền cùng mẹ và chị. Trong lúc dùng laptop của chị chat với bạn thân ở Việt Nam, Mai Trang đánh rơi mất con chuột không dây xuống sông. Khi nhận ra con chuột đã rơi xuống sông, làm như không có chuyện gì xảy ra, Mai Trang bình tĩnh nói với mẹ:
“Mẹ ơi, ta có thể nói một vật gì bị mất khi ta biết nó hiện đang ở đâu không ạ ?”
“Dĩ nhiên là không, sao con hỏi lạ thế ?”
Mai Trang bỗng trở nên rạng rỡ, quay sang nói với chị:
“Chị thân yêu, em vui mừng thông báo với chị là con chuột của chị không mất đâu…Em biết chắc nó ở đâu rồi”. :)) :D
mọi người để em đón tiếp đồng chí này cho Bạn Mạnh rất hoan nghênh nhưng mà phải nói với mọi người là vào đây vì tớ đi ko tớ ko cho vào
 
Back
Bên trên