Ra mắt VC

Năng khiếu diễn xuất

Mai Trang được giao một vai phụ trong vở kịch cuối năm ở trường. Toàn bộ nhiệm vụ của Mai Trang là nhớ kĩ chờ khi ở hậu trường người ta đốt pháo giả hiệu tiếng đại bác, thì nói : “Tôi nghe có tiếng đại bác !”.
Đêm biểu diễn. Mai Trang rất hồi hộp, ôn đi ôn lại mãi câu nói đó.
Đến thời điểm trọng đại - Oàng ! Mai Trang ngoái đầu lại hỏi to “Ai ‘bủm’ đấy ???”
 
Động cơ

“Con cam đoan là bố sẽ thích anh ý”, Mai Trang nói với bố - “Anh ấy là một chàng trai tốt và rất điển trai”.
“Nó có tài sản gì không ?” - Bố hỏi
“Sao mọi đàn ông giống nhau thế nhỉ ?” - Mai Trang nhăn mặt hỏi. “Đàn ông lúc nào cũng chỉ quan tâm tới tài sản. Hôm qua anh ý vừa hỏi con đúng câu ý về bố”
Chú ý: Đây là truyện ở thời tương lai thui nhá…
 
May rủi

Khi có một người bạn hỏi Mai Trang có tin vào may rủi không, Mai Trang trả lời : “Tất nhiên là tin, nếu không, ta làm sao mà giải thích sự thành công của những kẻ ta không ưa được ?”
 
Mạnh ơi,chiện của iem vẫn còn thiếu tí muối,thiếu tí mới,lại hơi thừa tí ngoan đấy...:))
 
:)) :)) :))... ôi dồi ôi... :)) mấy truyện này sao mà buồn cười thế??? :)) (vừa type vừa phải tự cù mình) :)) :))

Cho vào MOST BORING FUNNEE STORIES CONTEST được đấy :))
 
Để anh kể chiện này cho mà nghe:
Vũ đi bộ đội lâu ngày mới về thăm nhà.Và tất nhiên,vừa về tới nhà,gặp vợ,Vũ ta kô thể kiềm chế đc,thế là ngay tại phòng khách,anh cùng vợ..."oánh nhau" luôn.
Đang hồi gay cấn,tự nhiên chị vợ thấy bóng người hàng xóm(chính là chú Mạnh nhà ta đấy ạ)ngoài cửa(vội quá quên đóng cửa),bèn thốt lên:
-Ối anh ơi,anh Mạnh vào.
-Ừ anh đang...cố đây-Vũ nghe vợ nói càng thêm phần phấn khích,càng...hung hãn.
-Kìa anh,anh Mạnh vào...Vợ Vũ hét to.
-Bít rồi,anh đang tung hết hỏa lực đây.Miệng nói,...làm,Vũ vận hết sức bình sinh...
-Anh ơi,anh Mạnh vào ...(thật mà)
Nhưng vợ Vũ chỉ kịp nói tới "...vào th...",thì "chát":
-Mày làm ông tức chết-Vũ nổi xung-Ông đã cố hết sức mà mày cứ đòi thêm...
Thế là chỉ vì Mạnh mà tan tác một ja đình hạnh phúc,ặc ặc...
 
Bái phục sư huynh, truyện này em cũng bít rưng mờ DARK quá nên ko dám...Có gì các bẹn lại nghĩ xấu về em, em vốn ngoan mừ :))
 
ui rời,chiện anh kể cũ mèm hà,anh nghĩ 10 thằng HS,9 thằng thuộc lòng,thằng còn lại kô tính vì nó là...người kể,hehe.Em xem,chiện như thế cho vào VC mới hợp,vì thằng Vũ nó là Mod mà,thằng ấy khoái mấy chiện về...ja đình nó lém,khơ khơ...:)):D
 
kám ơn ông bác chỉ giáo...Trong thời gian tới sẽ cố gắng cải tạo mình theo hướng VC :D
 
Hờ hờ, thằng Quách nhá, mày cứ liệu đấy :D Chú Mạnh cứ cẩn thận với thằng này, chú ko thấy là đang bị nó lợi dụng làm tên nhân vật à.
 
Lày,ông nói thế là có ý j hả?
tôi đang jáo dục thằng em nó,thêm một người thì VC càng xôm chứ sao
 
Tởm quá..........sao anh lại đầu độc đàn em như thế bao giờ.........mà lại được chú Mạnh nữa.....cũng vào hùa mới sợ chứ......as dark as them
 
Tởm quá..........sao anh lại đầu độc đàn em như thế bao giờ.........mà lại được chú Mạnh nữa.....cũng vào hùa mới sợ chứ......as dark as them!
 
cái gì thế này,câu bài bà con ơi.Cẩn thận kô thành nhân vật chính của chiện trong VC thì khó mà xiêu thoát đc em ạ....
 
Có sao đâu, thành nhân vật chính thì sau cho người đưa mình thành nhân vật chính lên thành nhân vật chính!!
 
.. :)) .. anh Quách không vào đây đầu độc trẻ vị thành niên nhé .. b-) ..:nono: ..:nono: ...

to bạn mạnh : . hoan nghênh nhiệt liệt ấy tới VC .. :* ..:x ... ;) ... à .. có định làm chức gì tỏng VC thì vào " giao lưu .. " ngó nghiêng rồi chọn 1 phòng ban nào đó mà làm nhé .. ;) ..
. to vukasim : .. GDDH xin đổi người rồi mà .. :) .. bây h thành ex-GDDH ... :) ... em nghĩ để chị BT lên làm đi ..:) .. dạo trước rảnh rỗi .. dạo này em bận rồi .. sợ không quản lý nhân sự nhà mình thường xuyên được .. :) ...
 
Cái jề? Đứa nào vị thành niên ra đây anh ...kiểm tra:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Mạnh vào làm chân quét dọn cho tớ :)) chịu chưa :))
 
Back
Bên trên