Suy nghĩ của mình về cách phản ứng của mọi người trong vấn đề này và nhiều vấn đề khác nữa là : mọi người lấn sân nhiều quá. Ai cũng nên hiểu rõ, thật rõ vị trí, chức năng của mình với cộng đồng và xã hội. Khi bạn ra khỏi phạm vi hiểu biết và chuyên môn của mình thì bạn trở nên nông cạn, ý kiến của bạn dễ bị bắt bẻ và thường thì ý kiến của bạn cũng chả đúng tí nào.
Ví dụ như Trang Hạ (TH) là người viết văn thơ, thì rõ ràng phương tiện tốt nhất để thể hiện lòng yêu nước và nhiệt huyết chống Tàu là viết một bài thật hay để thuyết phục và lôi kéo người đọc. Các entry tren blog của TH không phải là những bài như vậy. Chúng giống như những lời kêu ca, phàn nàn ấm ức của đứa bé mới lớn bị người ta bắt nạt. Những entry đó có thể lôi kéo những người dễ bị kích động và cạn nghĩ. Nhưng với những người có suy nghĩ thì thấy rất phản cảm. Blog là một kênh thông tin chính thức, TH biết rõ điều đó và nếu không thì chị đã không đăng lên. Những câu chửi bậy, những chuyện gia đình chồng con mang lên để mọi người thấy thông cảm chỉ chứng tỏ một điều là TH không thể làm chính trị được !.
Tất nhiên những người có thể là trình độ học vấn chưa cao, hoặc thanh thiếu niên mà với họ ngôn ngữ bình dị và blog dể hiểu hơn một bài xã luận cũng rất quan trọng. Thế nhưng cả trên khía cạnh này thì cách làm của TH cũng khá ngây thơ. Chị làm những việc pháp luật không cho phép mà không có sự tìm hiểu chuẩn bị trước. Khi bị công an bắt thì lại tỏ ra hoang mang, công an nhốt mấy tiếng đã xin về trông con ?? Tự dưng làm cái cớ đẻ người ta moi cái chuyện nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Đúng sai chưa biết nhưng nó làm loãng cái chủ đề chính là TS-HS và hướng những người ủng hộ chị quay ra phê phán công an, những người hoàn toàn làm đúng nhiệm vụ của mình.
Với riêng mình thì qua việc này ngắn gọn chỉ rút ra vài điều. TQ đã thấy nó đủ lớn mạnh để thực hiện kế hoạch bành trướng lãnh thổ. Thời điểm hiện tại thì trong các nước có biên giới với TQ mình là thằng yếu nhất, không lớn mạnh nhanh chóng thì còn mất nhiều. Về khía cạnh lịch sử đúng sai, biên giới đất đai là vấn đề vô cùng phức tạp. Ngay cả anh em trong nhà chia nhau cái sân mảnh vườn còn ối người không giải quyết được. Không tìm hiểu thật kỹ thì chả nên có ý kiến gì, và cũng đừng phí thời gian đọc những bài viết một chiều, toàn lời lẽ kích động mà không thực tế. Chính phủ cho biểu tình thì nên đi, ký petition online thì nên kí, nói chuyện phiếm với người nước ngoài (những ai đang là du học sinh) thì nói xấu bọn Tàu vài câu. Thế là đủ, quên cái vụ này đi mà đi vào nhiệm vụ chính của mình (nghiên cứu sinh) là không được để thằng Tàu nào trong khoa, trong lĩnh vực của mình nó giỏi hơn mình

.
Với các bạn trẻ ở đây mình khuyên (khuyên thôi, không xưng anh và cũng không căn dặn nhé

) cũng không nên bức xúc, phí thời gian vào những vấn đề như thế này nhiều quá. Để dành sức và thời gian vào những việc mà các bạn làm thực sự có hiệu quả và xã hội cần những người như các bạn. Đi biểu tình, vào forum chửi Đ.M, Đ.C @£@!%@ thằng TQ, hay kể cả vác súng ra Trường Sa thì nước ta có nhiều người như thế lắm. Anh nông dân, chị quét rác cũng làm được và có khi còn làm "tốt hơn" chúng ta ở đây. Thi vào Harvard, loại mấy thằng TQ ra, nước ta chỉ có vài người ....
Xin hết, đỡ mất thời gian của mấy người có thể vào Harvard

.