Quan hệ Việt-Trung

À, hôm trc vấn đề này có xem TV. TQ nó chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của mình.
Quan hệ giữa TQ với Việt Nam hình như được bình thường hóa từ năm 1991. Theo lời cô dạy Sử hồi cấp 2 với bà tớ nói thì sách trước khi cải cách nói Trung Quốc ghê lắm. Trong sách lịch sử 12 (chưa thay sách) bây giờ là nhẹ đấy!
Hôm nay (chính xác là hôm qua vì bây h đã là 1 sáng rồi L-) ) thầy dạy Hóa tớ cũng bảo, hôig mình kháng chiến chống Mĩ, TQ lấy danh nghĩa sang VN làm đường, giúp đỡ cách mạng nhưng thực ra là để khai thác khoáng sản như vàng hay đá quý!
Tớ ko ưa TQ tí nào! Nó đô hộ mình hơn 1000 năm. Nói thật chứ tớ nghĩ hơn 1000 năm thì VN mình chả bị Tàu hóa hết rồi L-)

Đánh tổng lực năm 79, đem quân sang chiếm các cao độ, bình độ của ta thì liên tục từ 80-91, mỗi năm bắn 800000 quả đạn pháo, các trận nổi tiếng trong thời gian này là trận Lão Sơn (cao độ 1509, năm 1984)...

Có cái ảnh về quân số bọn Khựa chết và số ta hi sinh(lấy cụa bác chiangshan ở ttvn, cúng là bác Phan Trường Sơn, H2 0104 ợ Ams thì phại)
8489a.jpg

8459c.jpg


để mà đồng hóa hết được thì khó lắm,ảnh hưởng ít nhiều.....
...thêm 1 câu chuyện chứng tỏ bọn tung của là bọn ngu:thời chống mỹ,miền bắc bị ném bom rất ác liệt,lúc đó quân tung của,các chuyên gia sang giúp đỡ,khi máy bay mỹ ném bom thì ta bảo xuống hầm trốn đi,không chịu nghe,bày đặt bắt chước chủ tịch mao trạch đông đọc báo khi có máy bay ném bom,không quan tâm sẽ chẳng bị gì,kết cục cả đám chết gần hết...sau này có lúc nó trách ta nhưng trách sao dc,ngu thì ráng chịu...

Nó ko dễ chết thế đâu, nó làm thế để quân ta lúc xuống hầm rồi ko biết nó ợ trên làm giề, rồi nó đào mấy cái mộ giả, tưởng có đứa chết nằm trong đấy, nhưng thực ra nó che giấu vũ khí vào, năm 79 lấy lên dùng đấy, có bằng chứng hẳn hoi cơ
 
Tìm bài về trận Lão Sơn, đọc dc cái này:
Núi Đất (VN) hay Lão Sơn (Tàu) thuộc xã Thanh Thủy, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Ngày 28-4-1984, vào lúc 5 giờ 50 sáng, Trung đoàn 118, Sư đoàn 40 BB, thuộc Quân đoàn 14, Quân khu Côn Minh, tiền pháo hậu xung, đồng loạt tấn công đỉnh 1509 và các cứ điểm quan trọng khác của VN.
Cuộc chiến thật gay go vì gặp sự kháng cự mãnh liệt vào khoảng một đại đội biên phòng VN. Toàn đại đội đã tử chiến tại cứ điểm này cho tới người cuối cùng. Trong số đó có 4 nữ liệt sĩ bị thiêu cháy bằng súng phun lửa của lính Tàu. Trận chién kéo dài tới 15 giờ 30 chiều mới kết thúc, quân Tàu chiếm được cứ điểm; có khoảng 200 lính Tàu tử trận.
Ngày 11-6-1984 , một cuộc phản kích cấp tiểu đoàn của Việt Nam bị đẩy lui. Ngày 12-7-1984, sáu trung đoàn bộ binh Việt Nam từ các sư 312,313, 316 và 356 tấn công tái chiếm đỉnh núi. Cuối cùng trung đoàn 982 thuộc Sư đoàn 313 CSVN, đã tái chiếm được cứ điểm 1509, sau khi đã chịu tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, sau đó phía Việt Nam lại rút quân khỏi cứ điểm vừa chiếm được.
Hai nước giành giật đỉnh núi đẫm máu này trong suốt thời gian 1984-1987. Vào năm 1989, Liên Xô sụp đổ. Nhu cầu xích lại gần với Tàu được đề cao làm trọng tâm của Việt Nam. Ngày 13-2-1991, nước bạn CHDCND Trung Hoa hoàn toàn làm chủ núi Đất nằm trong lãnh thổ VN tại Tỉnh Hà Giang, và đổi lại tên Tàu là Lão Sơn.
:(
Chắn hẳn, chả buồn đọc nữa !!!
Hỏi sao học sử thấy dân tộc VN anh dũng thế, nào có biết thất bại là gì, hoá ra đánh thắng mới dc lên sách ... ! =((
Thôi, có lúc thắng lúc thua, bỏ qua vậy nhưng cái dòng in đậm kia thật.... X-( ! Lộn ruột, trích nốt : X-(
....Một núi Lão Sơn đã bị ém tin, rồi bây giờ là chuyện Biển Đông. Đều là những chuyện đáng quan ngại cả.

Tại sao nhà nước Hà Nội sợ dân mình đọc sự thực, sợ dân mình biết sự thực? Và nhà nước lấy quyền gì để bịt miệng dân, bịt cả mắt và tai của dân nữa? Trong khi cả thế giới ngoài VN đều dễ dàng tìm đọc bản tin dpa đầy các chi tiết về một sự thực đáng quan tâm.
Muốn cãi lắm nhưng....cứng họng... X-(
 
Tìm bài về trận Lão Sơn, đọc dc cái này:

:(
Chắn hẳn, chả buồn đọc nữa !!!
Hỏi sao học sử thấy dân tộc VN anh dũng thế, nào có biết thất bại là gì, hoá ra đánh thắng mới dc lên sách ... ! =((
Thôi, có lúc thắng lúc thua, bỏ qua vậy nhưng cái dòng in đậm kia thật.... X-( ! Lộn ruột, trích nốt : X-(


Năm 1984 ở Lão Sơn chúng ta có 1 đại đội, nó có 1 trung đoàn, chênh lệch quân số cỡ 1 ta đánh với 10 nó, mà nó phải mất đến hơn 200 mạng mới chiếm được, điều đó cũng đáng tự hào.

Hơn nữa link của đồng chí hơi sai tí, ko bao giờ quân đội nhân dân Việt Nam dùng nhiều trung đoàn đánh trên 1 địa hình nhỏ như thế (nó pháo kích chết cả nút), chúng ta đánh lên nhiều lần, có lần đã chiếm lại được, nhưng xong ko phải bỏ mà vì một số lí do chủ quan cũng như khách quan mà lơ là trong phòng ngự, lại bị tràn ngập bởi quân địch
 
Hê hê, bố khỉ, lại mấy ku rân trủ copy xào nấu bài của anh em TTVN.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko nói đến thắng thua mà ! Vấn đề là Đảng im re luôn chả nói năng gì cho dân mặc cho Lão Sơn nghiễm nhiên thành đất Tàu ! Hơ hơ, giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, Liên Xô xụp đổ, VN hết chỗ dựa nên xích lại với Tàu, mà đã chủ động xích lại chẳng nhẽ lại oang oang lên :"Mẹ bố tiên sư thằng Tàu khựa cướp đất của tao" à !?!
 
Nói chung là nước yếu giờ có oánh nhau cũng thua thôi :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đây là vấn đề hết sức nhạy cảm......có nhiều chuyện mà người thường không hiểu hết nổi đâu.....
 
chàng david tí hon đánh với người khổng lồ golia ai thắng,cái chính là biế`t dc điểm yếu của nó...
 
Sự thật thì có lúc đáng buồn, nhưng sự thật thì hợp quy luật.;))
 
chúng ta cứ sống tốt đi đã :) khi nào đủ lớn (khoàng 30 tuổi ^^)thì bàn sau :D
 
chúng ta cứ sống tốt đi đã khi nào đủ lớn (khoàng 30 tuổi ^^)thì bàn sau

có lẽ cứ như em nói vậy đi thì tốt hơn, vừa đỡ mệt , vừa đỡ gặp phiền phức , khó chịu này nọ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng ta 30 tuổi mới bàn sau nhg bọn trẻ Tàu nó được dạy từ lúc còn bé - thế thì bao giờ Việt Nam mới dám ngẩng mặt nhìn Trung Quốc được hả chị !!!!! Thật đáng buồn.
 
Trc giờ VN vẫn nhìn TQ mà.:)) Ngẩng mà.:))
...vì nó lúc nào cũng cao hơn.:|
 
câu nói của a Lộc làm em tự nhiên thấy đau lòng quá :(

có lẽ là chúng ta sẽ ko đợi đến khi 30 tuổi mà đợi đến khi bọn TQ chết hết vậy =)) =)) =))

chán nhỉ :(
 
Back
Bên trên