Quốc Anh và môn Sinh học

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Vốn yêu thích chim muông, Quốc Anh chọn môn sinh học, năm đó học về chim, là môn ngoại khóa.

Trước ngày thi học kỳ, Quốc Anh nhà ta học trắng đêm. Quốc Anh thuộc lòng textbook và có thể đọc lecture notes từ đầu tới cuối như vẹt. Quốc Anh sẵn sàng.

Ngày hôm sau, Quốc Anh vào phòng thi và tự tin ngồi ngay ở hàng ghế đầu. Trước mặt Quốc Anh có 10 con chim, con nào cũng bị quấn vải quanh mình, chỉ để lòi mỗi cái chân ra ngoài. Giáo sư tuyên bố đề thi "các em chỉ nhìn vào chân của 10 con chim và cho biết loại chim đó là chim gì".

Quốc Anh nhìn vào chân của 10 con chim, cái nào cũng như cái nào. Tính trâu bò của Quốc Anh nổi lên. Hắn đã thức trắng cả đêm học bài thế mà bây giờ bây giờ lại phải xác định loại chim bằng vào chân của nó. Càng nghĩ, Quốc Anh càng tức, mặt đỏ dần lên.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Quốc Anh đứng dậy, ném tập bài thi xuống bàn và nói:
- "Thằng nào ra đề thi mà ngu thế, làm sao mà xác định được loài chim bằng cách nhìn vào chân. Đây là đề thi ngu xuẩn nhất thế giới"

Nói xong, Quốc Anh nhảy qua bàn và bước ra khỏi phòng thi. Giáo sư trông thấy tức tối hỏi:
- "Ai cho Cậu ăn nói vô lễ thế, Tên cậu là gì?"

Quốc Anh quay lại, vắn ống quần lên, và giơ 2 cái chân đầy lông về phía giáo sư và nói:
- "Nhìn đây, giáo sư biết tên tôi là gì chứ".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 cái chân đầy lông như thế thì chỉ có thể là chân của QA thôi, hic, thế là bị GS đuổi học rồi
 
hơ hơ, thế chân ko có lông thì có gì? mà con trai hơi nhiều lông là bt thôi, đứa nào mà chân trông trắng hếu mới có vấn đề!
 
Nhưng chân của QA nó hơi đặc biệt, không giống với người khác :biggrin:
 
thế thì cuối cùng là chuyện này muốn nói đến cái gì???????em không hiểu
 
Muốn nói đến lông chân của QA :biggrin: :biggrin:
 
hơ!chỉ thế thôi ah?????thế thì truyện này nhạt thật đấy!
 
Em phải đọc kỹ đi thì mới thấy nó hay, thâm thúy lắm đấy :biggrin:
 
chân của Qa hơi đáng ngại đấy ;))
 
Chân này thì ám chỉ chân bình thường thôi mà có gì là thâm thúy đâu cơ chứ. Bác Vũ chẳng bảo là giơ hai chân lên còn gìB-)
 
Lúc giơ cả 2 chân lên thì đứng bằng cái gì :biggrin:
 
hic..thế thì hơi khác thường thật!! :D !! hơi bị ngắn đấy!!
 
eo ơi!mọi người bàn luận thì không sao nhưng mà hơi bị tục tĩu!!!mình đọc màcòn run người ấy thế mà con què lại còn sôi nổi nữa chứ!
bi h thì em mới nhận ra cái tục tĩu của câu truyện này!cũng khá là được đấy
 
Nguyễn Minh Thắng đã viết:
hic..thế thì hơi khác thường thật!! :D !! hơi bị ngắn đấy!!


Chắc là QA đã đi nối thêm cho dài rồi, thế thì mới đứng vững khi giơ 2 chân lên cho giáo sư xem chứ :biggrin: :biggrin:
 
thế thì anh QA đúng là quái đản thật!như thế thì còn gì là người nữa
 
Nhưng mà công nhận QA khoẻ thật, đứng vững được = cái ấy.
 
Back
Bên trên