Quà mừng Nhung trở lại VC

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Thời VC còn hưng thịnh, thành viên chi chít, topic và post nhan nhản, Dzung đại ca có biết bao tay sai nô tì, tề thiếp bao quanh. Ngài đặc biệt sủng ái Nhung, một trong tứ đại mỹ nhân VC thời ấy (3 người khác là ai nhỉ :-??). Sau khi có sách vua cấm VC bành trướng, chấp nhận trẻ chưa đủ thành niên, cộng thêm việc Dzung đại ca tham gia vào các vụ scandal nổi tiếng như "con bạc triệu đô" hay "cứu net trẻ đang vị thanh niên", VC trở nên suy sụp tiêu điều. Bắc thế Bít, Nam Ka sim mỗi người một phương, NBA Bảo Thư đào tẩu sang California bán băng đĩa người lớn, Tú Béo trốn lên Lạng Sơn buôn lậu xe máy, Lâm Quốc Tương ngồi bóc lịch cùng Dzung đại ca vì là đồng phạm trong vụ cứu net chấn động dư luận HAO... VC rơi vào thời kì đen tối, nguy cơ đóng cửa lộ dần... :(
Trước khi vô trại, Dzung đại ca đã nhờ tay sai thân tín là Minh Chào Mào và Đức Đà Điểu đem Nhung lên núi ẩn nấp và truyền bí kíp cho cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, Nhung chẳng mấy chốc từ một cô bé ngây thơ "trước sau như một" trở thành một thiếu nữ với vẻ đẹp kiều diễm khiến khỉ cũng phải ho, cò cũng phải gáy :-> Ngày 18-12 vừa qua Nhung đã chính thức đủ tuổi quay lại giang sơn VC để tiếp tục sự nghiệp dang dở của đại ca Dzung...

Hết hạn tù, đại ca lập tức xách va li sang Trung Đông, nơi của những điều thần bí, để tìm mua một món quá đặc biệt mừng em Nhung trở lại VC :X. Đại ca ghé qua một cửa hàng lụp xụp bên chân một kim tự tháp ở Ai Cập. Chủ cửa hàng dẫn đại ca đi xem các mặt hàng. Mỗi đồ vật được rao bán ở đây đều có khả năng kì lạ >:) Đại ca đi đến trước một đôi dép cũ kĩ dính đầy bụi bẩn và hỏi đôi dép có tác dụng gì. Chủ cửa hàng đáp :"Đây là đôi dép thần kì, người đàn ông mang nó vào thì khả năng hoạt động #%%$@ trở nên mãnh liệt vô cùng". Dzung đại ca nghĩ bụng đây là sẽ là một quà có ý nghĩa cho Nhung và anh chàng người yêu hơi "yếu" của cô là Long >:) :">.
Đại ca tức tốc bay về vào đúng ngày sinh nhật 18 của Nhung và trao quà mừng ngày cô trở lại VC, không quên nhắc cô mục đích của món quà. Nhung thích thú lắm, mở ra ngay và đưa cho Long. Long xỏ đôi dép vào, quả nhiên mặt đỏ bừng bừng, cơ bắp nổi cuồn cuộn... Nhưng thấy thế mừng lắm :x, Dzung đại lão gia cũng thấy thật hài lòng với món quà ý nghĩa của mình :-> Chợt Long quay ngoắt sang phía Dzung đại ca, lao thẳng về phía đại ca và #$*%)# đại ca :(. Dzung đại lão gia vừa xấu hổ vừa giận, Nhung thì ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dzung đại ca lập tức gọi điện cho chủ quán của cửa hàng và chửi mắng ông ta thậm tệ vì đã lừa mình. Ông chủ đáp: "xin lỗi quý khách, tôi quên chú thích là không được đi dép trái" >:) :( :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))
hay hay, p hong độ như xưa :p
mà lại nhẹ nhàng :">
hí hí , chít Đại ca nhá >:)
tks anh Toàn nha :x
( sao trùng tên chồng mình thế nhờ ..Long ;;) )
 
Post tạm vô đây:

lovestory_4535.jpg


source: vnphoto.net
 
Back
Bên trên