Premiership

Ferguson: "Chưa có gì phải lo"

Ferguson-181206-s.jpg

Fergie vẫn tự tin.

(Dân trí) - Dù khá sốc sau thất bại 0-1 trước West Ham đêm qua và qua đó, để đội nhì bảng Chelsea thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm nhưng Alex Ferguson vẫn tuyên bố MU không có gì phải sợ và lẽ ra đã không phải trắng tay khi rời Upton Park.

“Chúng tôi đều hiểu đây là thời điểm quyết định trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch. Lẽ ra, với những cơ hội của mình, MU không đáng phải chịu một thất bại như vậy. Tuy nhiên, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu cũng như phong độ của các cầu thủ, và đây rõ ràng chỉ là một “tai nạn” rất bình thường trong bóng đá”, Fergie phát biểu sau trận đấu.



HLV người Scotland cũng thừa nhận “Quỷ đỏ” đã không gặp may khi tới sân Upton Park đúng vào lúc West Ham vừa thay “thuyền trưởng” và có thể sự xuất hiện của tân HLV Alan Curbishley đã truyền thêm hứng khởi cho các học trò.



“Rõ ràng là chúng tôi tới đây khi West Ham vừa có một sự thay đổi quan trọng và họ đang khao khát chứng tỏ một diện mạo mới. Hơn nữa, đội chủ nhà còn có sự hậu thuẫn của hàng vạn khán giả trên sân và điều đó đã truyền thêm sức mạnh cho West Ham. Nếu trận nào họ cũng thi đấu như vậy kể từ đầu giải thì West Ham đã không đứng ở vị trí thấp như hiện nay”.



“Vẫn còn những trận đấu quan trọng ở phía trước và dịp Giáng sinh là một giai đoạn đầy thử thách với mật độ thi đấu dầy đặc. Tôi không nghĩ rằng những cầu thủ của tôi phải chịu sức ép trong trận đấu này do Chelsea đã giành chiến thắng trước đó. MU vẫn đang dẫn đầu cơ mà”, Ferguson tự tin.



Trong khi đó, HLV Curbishley vô cùng mãn nguyện với màn ra mắt hoàn hảo của mình và coi chiến thắng này là một “phần thưởng tuyệt vời” cho những nỗ lực của toàn đội bóng.



“Đây là một thắng lợi tối quan trọng và cần thiết xét trong bối cảnh cả Blackburn lẫn Sheffield United (những đội ở tốp cuối bảng) đều đã giành được những chiến thắng hôm trước. Một buổi tối thật tuyệt vời bởi chúng tôi đã đánh bại được một trong những đội bóng mạnh nhất giải”.

http://www.dantri.com.vn//The-Thao/2006/12/158272.vip

lại chả lo bỏ mie ý chứ =))
 
Cảm giác tuyệt vời \:D/ tự nhiên sáng hay tin MU bét nhè ... hơ hơ... cứ gọi là... kiểm tra Văn 2 tiết trúng tủ luôn:D
 
Ở đây ai là CDV Chelsea đó ?

Tưởng chỉ có Hải, Khánh và em PA thôi :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đời lắm cảnh trái ngang :( Chel trong thế trận chả ra gì thì lại thắng :( Còn MU ép tới bến thì lại thua :(
Ăn giáng sinh không ngon rồi :D
 
Đời lắm cảnh trái ngang :( Chel trong thế trận chả ra gì thì lại thắng :( Còn MU ép tới bến thì lại thua :(
Ăn giáng sinh không ngon rồi :D

à ừ, ép tới bến :| gần cuối hiệp 1 tỉ lệ cầm bóng là 77-23 nghiêng về WH, đầu hiệp 2 vẫn là WH 56-44 :|
nói thẳng ra là hôm qua MU đá phò, chẳng có cơ hội nào rõ rệt, lúc bị dẫn trước rồi vẫn chả hơn gì :-< nhận mie đi cho tiến bộ <):)
 
công nhận hôm wa Mu chẳng có phương án nào cả, chắc Sir Alex tưởng sễ đớp Wh nhưng rất tiếc ông đã lầm :D
 
...chân gỗ thì phải chấp nhận thôi, nói ra thì từ đầu mùa đến giờ Man vẫn là đội may nhất, nhưng ko ngờ thần may mắn bắt cá 2 tay :)):))...
 
...MU có cơ hội nhưng ko tận dụng được, sự trả giá là điều tất yếu...theo dự đoán 2 vòng nữa số điểm 2 đội sẽ cần bằng >"<...
 
Back
Bên trên