Premiership

hơ Hải ơi mày bị bảo là phèo kìa:-s
em Hồng Anh ơi em bị bảo là Nở kìa :-s ;))
 
Ko biết trận
Chel - Neư như thế nào đây?
Chel thua thì hay cho MU.
Hòa cũng được.:D
 
...
@Nam : anh gọi 2 đứa đấy là cặp Phèo-Nở lâu roài em ạ
@Pipi : thế mày đứng về phía nào ý nhểy B-)
@Hải : chú thích bem anh kỉu gì nào :D
Tình hình là ko bít ae trong CLB bóng đá bênh ai nhỉ :-/...
 
Mourinho bắt đầu lo lắng?

Chelsea chỉ có được 3 ngày nghỉ sau khi để tuột mất 2 điểm trên sân nhà trước Arsenal. Giờ đây, đội bóng của Jose Mourinho đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn để có thể thu hẹp khoảng cách 8 điểm giữa họ với Man United với trận tiếp Newcastle trên sân nhà. Đương nhiên, thách thức này là không hề nhỏ bởi Newcastle đang có được phong độ tốt nhất trong mùa giải, không thua ở 8 trận trên tất cả các mặt trận.

Nói rộng hơn, Mourinho có thể bắt đầu lo lắng bởi sự thực là ông chưa bao giờ phải bám đuổi bất cứ đối thủ nào trong cuộc đua giành chức vô địch. Trong hai mùa giải đầu tiên với Chelsea, họ quét sạch mọi đối thủ trên chặng đường của mình. Thậm chí, bằng thời điểm này năm ngoái, họ còn bỏ xa đội đứng thứ 2 tới 12 điểm, trong khi mùa giải trước nữa là 5 điểm sau 16 trận.

Tại Bồ Đào Nha cũng vậy, Mourinho đã có chức vô địch đầu tiên trong hai danh hiệu với Porto ở mùa giải 2002-03 khi họ đứng đầu bảng xếp hạng chỉ sau 10 vòng. Mùa bóng kế tiếp còn dễ dàng hơn thế, Porto dẫn đầu sau 8 vòng và đứng vững ở đó cho đến tháng 5.

Trở lại với trận đấu vào rạng sáng mai. Đội chủ nhà chịu một mất mát quan trọng với thông tin tiền vệ Joe Cole sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến đầu năm mới. Cho tới nay, cầu thủ 25 tuổi người Anh này mới chỉ có 3 trận đá chính sau chấn thương đầu gối anh gặp phải ở giai đoạn tập huấn và giờ đây, cơ hội thi đấu của Cole sẽ phải tạm dừng trong ít nhất là 2 tuần vì vết đau mới ở trận hoà 1-1 trước Man United.

Ngoài ra, tiền đạo Didier Drogba cũng chưa biết có tham dự hay không nếu như kết quả kiểm tra chấn thương đùi của anh là nghiêm trọng. Dự kiến, Mourinho sẽ để Arjen Robben ra sân ngay từ đầu sau màn trình diễn ấn tượng của anh ở trận hoà 1-1 cuối tuần qua. Dù sao, một lý do khiến Chelsea được đánh giá rất cao ở trận này là họ không thua trong 52 trận trên sân nhà hay một trận nào dưới thời Mourinho.

Bên phía Newcastle, đội bóng của Glenn Roeder có ba trận thắng liên tiếp gần đây, trước Portsmouth, Reading trên sân nhà và Blackburn trên sân khách. Tính ra, Newcastle chưa thua một trận nào khi rời xa St James Park kể từ thất bại trước Man United và Middlesbrough hồi tháng 10.

Có thể nói, thành tích này đến với các cầu thủ vùng Tyneside một cách khá bất ngờ khi Roeder không có được đội hình mạnh nhất vì sự vắng mặt của Owen, Ameobi, Carr, Bernard, Moore, Duff, Dyer, Bramble, Harper và Parker, trong khi Sibierski vừa bị đau gân kheo ở trận thắng Blackburn cuối tuần qua.

Tương tự như vậy là Emre và Solano, trong khi Babayaro mất cơ hội đối đầu với đội bóng cũ vì bị treo giò do nhận thẻ vàng thứ năm trong mùa giải.

Dự đoán: Newcastle chưa có một thắng lợi nào ở Stamford Bridge suốt 20 năm qua và trong mùa giải trước, họ từng thua 0-3 tại đây. Chelsea thắng 1-0.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cudicini, Terry, Carvalho, Cole, Geremi, Essien, Lampard, Makelele, Robben, Shevchenko (hoặc Drogba).

Newcastle: Given, Taylor, Ramage, Butt, N'Zogbia, Emre, Solano, Milner, Martins, Luque, Rossi.

http://www.nhandan.com.vn//tinbai/?top=46&sub=121&article=81584

Chel xem ra gay go quá :-ss
 
...đá như shit...xem hiệp 1 xong ròi té đi học bài...
-------------

...đá như shit...xem hiệp 1 xong ròi té đi học bài...
...kết quả chung cuộc là 1-0...cả Chel và Ars đều giành thắng lợi tối thiểu...
Drogba (74') và Aderbeyor (89') là người ghi bàn...
 
...cứ làm như chỉ còn 3 vòng đấu nữa là hết mùa hay sao mà phải nuôi hi vọng...
chưa hết 1 nửa chặng đường thì 10 điểm cũng còn thừa hi vọng ý chứ...
 
...Sau kì chuyển nhượng mùa Đông là lại phởn ngay ý mà,Chel thiếu gì tiền,ko biết nó định mua ai đây :-/...
 
Mua về rồi lại để ghé dự bị thôi mà :)) Lo gì :))
Chỉ sợ thằng robben rời ghế dự bị :-S Cặp với drogba vãi khủng
 
...15 thì chỉ mong 1 suất sơ lọai C1 thôi,cùng lắm thêm 1 vài danh hiệu cá nhân,còn lại thì chả có gì...
 
HLV Wenger bị phạt tiền

HLV của Arsenal mới phải nộp phạt số tiền 10.000 bảng và bị LĐBĐ Anh (FA) cảnh cáo về hành động thiếu kiềm chế với người đồng nhiệm Alan Pardew, sau trận đấu Arsenal - West Ham hồi tháng trước.

Sau trận đấu tại sân Upton Park vào tháng 11, chứng kiến các học trò thua trận tức tưởi vào phút cuối, HLV người Pháp đã không thể kiềm chế và lao vào người đồng nhiệm bên phía West Ham định "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".

Hơn một tháng sau vụ việc, Uỷ ban kỷ luật của FA quyết định đưa ra án phạt với HLV của Arsenal. Ông Wenger cho biết: "Tôi chấp hành hình phạt này, tất nhiên chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi đã không giữ được bình tĩnh và hoàn toàn nhận lỗi về mình".

Trong khi đó HLV Pardew, người vừa bị West Ham sa thải ba ngày trước, cũng chấp nhận quyết định của FA và không đưa ra bình luận nào thêm.

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/Bong-da/2006/12/3B9F1673/

khó đỡ thật
 
Chel sẽ đuổi kịp MU:x
Ack, cô CN lớp em đã in ra toàn bộ topic lớp em để cho GV khác đọc Tình hình là vài ngày nữa anh em sẽ nhận đc thông báo đến dự đám tang của em:((
@ anh Hải: i love u too:x
 
Back
Bên trên