Premiership

Năm nay Liv đá ngoại hạng rất là vl nhé :x

Mong là tiếp tục duy trì thế này đến cuối mùa làm đc con cup quí :">
 
Liver đứng đầu bảng :-? Chắc là mấy vòng nữa là bị đá xuống thứ 3 ;))
 
tot đang trở lại rồi.
Năm ngoái hòa 4-4 với Chel trên SB
Năm nay hòa 4-4 với Ars trên Em
:-s
 
năm ngoái đâu [-x mới đầu năm nay

cuối năm còn trận vs MU trên OT thì phải 8->
 
Giá vé cao ngăn khán giả đến với giải Ngoại hạng?
Tờ Mirror mới đây đưa tin, việc giá vé vào cửa tại giải Ngoại hạng cao ngất ngưởng khiến nhiều CĐV trẻ, đặc biệt là người có thu nhập thấp ngày càng ít cơ hội tới sân cổ vũ cho đội nhà.


Tình trạng trên phản ánh mặt trái của tốc độ thương mại hóa đang diễn ra quá nhanh chóng tại giải Ngoại hạng, khi mà những người trẻ tuổi, động lực chính cho sự phát triển của bóng đá, đang dần bị gạt ra khỏi cuộc chơi của môn thể thao vua ngay tại nơi sản sinh ra nó.

Thống kê cho thấy độ tuổi trung bình của khán giả tới sân ở giải ngoại hạng hiện nay là tương đối… "nhừ": 43 tuổi. Trong khi lứa tuổi trung niên không gặp mấy khó khăn để tới SVĐ vào mỗi dịp cuối tuần thì với giới trẻ, ngày càng có nhiều người phải đắn đo xem nên ngồi trước màn hình tivi hay tới sân theo dõi đội bóng ruột thi đấu để rồi phải “thắt lưng buộc bụng” vài ngày sau đó.

Một thống kê của báo chí Anh được công bố từ năm 2007 cho thấy, so với năm 1992, thì giá vé của giải Ngoại hạng năm 2007 đã tăng tới 550%. Thậm chí những đội bóng hạng xoàng tại đây cũng có giá vé vào cửa cao hơn so với các đội bóng hàng đầu tại Serie A, La Liga hay Bundesliga.

Và đây là ví dụ cụ thể của tờ Mirror: một trận đấu của Chelsea có mức vé thấp nhất dao động từ 35-60 bảng. Giá vé vào sân Old Trafford của đương kim vô địch MU còn cao hơn. Mềm nhất trong số các ông lớn chính là Arsenal với mức vé thấp nhất cũng đã là 48 bảng. Trong khi đó đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, tính từ dưới lên, Tottenham Hospur, cũng có giá vé cao ngất ngưởng, 75 bảng.
blchelsea.jpg


CĐV Chelsea cũng như các “đồng nghiệp” khác đang phải chịu mức vé cao ngất ngưởng

The Independent trong một báo cáo của mình cho biết, tại mùa giải năm nay, mỗi trận tại Premiership thu hút 36.000 khán giả tới sân, đạt con số kỷ lục tính từ năm 1951 tới nay. Đây là kết quả của sự tăng trưởng suốt từ những năm 90 của thế kỷ trước mà mùa giải 2002/2003 là đỉnh cao với 35.400 khán giả cho một trận đấu.

Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia nhận định rằng lượng khán giả tới sân đang có xu hướng giảm xuống, mà nguyên nhân được cho là giá vé cao cùng với sóng truyền hình. Theo nhận định chung, các tác nhân này sẽ bắt đầu phát huy tầm ảnh hưởng của mình tại những mùa giải sắp tới.

Tờ Mirror cũng chỉ ra rằng, thống kê cho thấy các cầu thủ tại giải ngoại hạng có mức lương tuần tương đương với 3 năm thu nhập của một người bình thường. Và nếu như giá vé rẻ nhất của một trận đấu bóng còn đắt hơn cả một buổi hòa nhạc, thì không biết sau này những CĐV không có điều kiện vào sân còn trung thành với đội bóng ruột của mình?
 
Premier League 08-09 có gì hấp dẫn?
Mùa giải năm nay đang diễn ra hết sức gay cấn bởi Chelsea và Liverpool vẫn thay nhau chiếm giữ ngôi đầu bảng và vẫn chưa tạo ra được cú bứt phá đáng kể nào. Ngoài ra cũng còn rất nhiều lí do khác đang góp phần tạo nên sức cuốn hút của Premier League 08/09.


Robinho

Những ông chủ mới người Ả-rập của Man City đã xuất hiện một cách đầy bất ngờ trong những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè, và ngay lập tức họ buộc Gã nhà giàu Chelsea phải chấp nhận một thực tế là từ nay đội bóng thành London không thể “muốn gì được nấy” trên TTCN nữa. Trong khi Chelsea vẫn đang cò kè với Real về mức giá chuyển nhượng của Robinho thì Man City đã không cần quá nhiều thời gian để cân nhắc và chấp nhận bỏ ra 32 triệu Bảng để đưa tiền đạo người Brazil về City of Manchester, và đồng thời lập nên kỉ lục chuyển nhượng mới tại Premier League.

Những bàn thắng muộn

Tính đến thời điểm này đã có tới 7 trận đấu có những bàn thắng quyết định được ghi trong những những phút bù giờ cuối cùng, trong đó có thể đến màn thoát thua không tưởng của Tottenham trước Arsenal (hòa 4-4) ở vòng đấu thứ 10. Những con số này nói lên điều gì: đừng vội ra về trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Aston Villa

Đội bóng chủ sân Villa Park chính là một minh chứng điển hình nữa cho lập luận “tiền không phải là tất cả” ở Premier League mùa này. Gần như không tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, song thành tích hiện tại của Aston Villa vẫn là rất ấn tượng: đang bám sát Tứ đại gia trên BXH - xếp thứ 5 với 20 điểm, chỉ kém M.U đúng 1 điểm. Không có quá nhiều ngôi sao lớn thực thụ, nhưng HLV Martin O’Neil đã sử dụng rất hiệu quả những tài năng trẻ như Ashley Young và Gabriel Agbonlahor. Hiện Agbonlahor đang có mặt trong top 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất tại Premier League mùa này – 6 bàn.

Rory Delap

Sự hiện diện của tân binh Stoke City đã đem theo một nét mới rất thú vị cho mùa giải này. Mặc dù kết quả thi đấu của đội bóng chủ sân Britannia không có gì đặc sắc, nhưng người ta vẫn thường chú ý đến các trận đấu của họ bởi những cú ném biên cực mạnh của Rory Delap. Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng trong số 13 bàn của Stoke ghi được tại Premier League mùa này thì đã có tới 7 bàn đến từ những quả ném biên của Delap. Sẽ là không ngoa khi nói rằng chính đôi tay của Delap đã nâng đỡ Stoke City đứng vững ở mùa giải này.

“Hàng giá rẻ chất lượng cao”

Trong khi Liverpool và Manchester United đã phải bỏ ra hàng chục triệu Bảng để đưa về những chân sút thượng thặng như Robbie Keane và Dimitar Berbatov trong kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, song những gì mà 2 đội bóng này thu về là rất ít khi Robbie Keane mới chỉ có được 2 bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này trong trận đấu thứ 12 gặp West Brom, còn số lần lập công của tiền đạo người Bulgaria cho Quỷ đỏ cũng mới chỉ dừng lại ở con số... 1. Rõ ràng với những gì mà Liverpool và M.U nhận được từ 2 bản hợp đồng đắt giá trong mùa Hè vừa qua, thì Wigan hoàn toàn có thể tự hào với bản hợp đồng cho mượn Amr Zaki. Đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên thử sức tại Premier League song tiền đạo người Ai Cập chỉ chịu thua kém Anelka về thành tích ghi bàn: 8-10.

Những cuộc chuyển nhượng chớp nhoáng

Chỉ trong ngày cuối cùng thì kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua mới thực sự trở nên sôi động. Đầu tiên là cuộc chuyển giao quyền lực tại Man City, ngay sau đó là việc những ông chủ mới của sân City of Manchester “hớt tay trên” Chelsea trong thương vụ Robinho. Trong khi mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng vì những bản hợp đồng chớp nhoáng đó, M.U đã tuyên bố Dimitar Berbatov chính thức trở thành người của Old Trafford. Cách đây không lâu, Tottenham đã bất ngờ sa thải HLV Juande Ramos và chưa đầy 1 ngày sau đó Harry Redknapp đã nói lời chia tay với Portsmouth để về đảm nhiệm công việc mới tại White Hart Lane. Vậy thì có lí do gì để không chờ đợi vào những điều bất ngờ mới đầy thú vị trong tháng 1 tới, nhất là khi đang có tin Man City đã lên kế hoạch chiêu một Jose Mourinho từ Inter bằng mức lương “siêu khủng” 15 triệu Bảng/năm?

Joe Kinnear

Sau khi Kevin Keegan từ chức HLV tại Newcastle, giới chuyên môn đã liệt kê ra hàng loạt những cái tên có thể sẽ được chọn để thay thế King Kev tại St James’ Park, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc đến chiến lược gia người Ai-len này. Cuối cùng sau những bước khởi đầu tệ hại với vị thuyền trưởng mới, Chích chòe cũng dần tìm lại được cảm giác chiến thắng, đặc biệt là việc đánh bại một Aston Villa đang bay cao ở mùa này với tỉ số 2-0 tại vòng đấu thứ 11.

Top 4 không còn vững chãi

Manchester United sau khi bắt nhịp được với Premier League thì đà tiến lên sau 6 trận toàn thắng trong tháng 10 đã bị chặn đứng bởi Everton. “Pháo đài” Stamford Bridge của Chelsea giờ đây cũng không còn được xưng tụng là “bất khả chiến bại” nữa. Trong khi đó, thành tích bất bại của Arsenal tại Emirates, hay chuỗi thành tích ấn tượng của Liverpool kể từ đầu mùa cũng không còn nguyên giá trị. Những cú vấp đó của Tứ đại gia đều đến ở những thời điểm mà người ta cho rằng họ không thể bị đánh bại. Như vậy có thể thấy rằng Top 4 không còn là “bất khả chiến bại” tại Premier League nữa.
 
Mùa này Liv vô địch PL chắc rồi, khổ mỗi cái bị loại khỏi Carling Cup :">
 
“Spurs đã đúng khi sa thải chúng tôi”
Gus Poyet, cựu trợ lý HLV CLB Tottenham thừa nhận, BLĐ đội chủ sân White Hart Lane đã đúng khi quyết định đuổi việc ông và chiến lược gia người Tây Ban Nha Juande Ramos.


Với tham vọng chen chân vào top "Tứ đại gia" Premier League, BLĐ Spurs đã vung vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua những khoản tiền lớn nhằm tăng cường lực lượng. Thế nhưng không những không có tên trong top đầu BXH mà Spurs còn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ngay sau khi mùa giải 08/09 khởi tranh.


Juande Ramos và Gus Poyet đã thất bại tại White Hart Lane

Dưới thời HLV Juande Ramos, Spurs đã có sự khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử với 8 trận không biết đến mùi chiến thắng tại giải đấu hàng đầu xứ sở Sương mù. Quá thất vọng với những gì mà Juande Ramos và cộng sự của ông thể hiện, BLĐ Tottenham đã đi đến quyết định sa thải e kíp làm việc của nhà cầm quân này.

Ngay sau đó, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã trao trọng trách chèo lái con thuyền Spurs vượt qua bão tố cho HLV Harry Redknapp. Chiến lược gia người Anh này đã chứng tỏ được tài năng của mình bằng việc giúp đội chủ sân White Hart Lane giành 5 chiến thắng sau 6 trận đấu trên mọi mặt trận. Đây được coi là thành tích ấn tượng nhất của Spurs trong 110 năm qua.

Trong một phát biểu mới đây trên The Sun, Gus Poyet đã lên tiếng thừa nhận thất bại: “Thành thực mà nói, BLĐ Tottenham đã đúng khi sa thải Juande Ramos và tôi”.

Đề cập đến những kết quả tệ hại của Spurs ở đầu mùa bóng 08/09, Gus Poyet nói tiếp: “Chúng tôi thi đấu khá tốt ở những trận giao hữu hồi đầu mùa giải nhưng đã không làm được được điều tương tự tại Premier League”.

“Tottenham đã thay đổi khá nhiều dưới sự dẫn dắt của Harry Redknapp. Tôi rất vui với những gì mà ông ấy đã làm được cho đội bóng chỉ trong một thời gian ngắn”.
 
Back
Bên trên