Premiership

chắc là đang say nên không làm chủ được mình

Lộc ơi, vào đây chỉ có mấy mống 08-11 thôi. Tôi khuyên chân thành là ông ăn nói có thưa gửi một tí đi. :) Chưa đọc mấy post trước của các anh í à ??? :|

Đừng nghe bọn nhà báo em ạ %-( Toàn bọn rỗi việc ngồi bốc phét thôi ;))

Em thấy báo 24h ( báo mạng ) có vẻ khá là đáng tin. Nó chưa đưa tin vịt bao h. :-@ Nó còn cho cả ảnh máu vương trên sàn nữa cơ. :-ss
 
Lộc ơi, vào đây chỉ có mấy mống 08-11 thôi. Tôi khuyên chân thành là ông ăn nói có thưa gửi một tí đi. :) Chưa đọc mấy post trước của các anh í à ??? :|



Em thấy báo 24h ( báo mạng ) có vẻ khá là đáng tin. Nó chưa đưa tin vịt bao h. :-@ Nó còn cho cả ảnh máu vương trên sàn nữa cơ. :-ss
Máu là do đánh nhau mà =)) . Còn bọn 24h á, ko biết còn trò j nữa đây ;))
 
Bọn láo toét đấy toàn viết nhố viết nhăng X( X( X( X( , được cái fan liv ở đấy khá là vui tính :X, đi off cổ vũ bét nhè luôn :*

Úy úy, chị bình tĩnh. :-ss. Em có đăng kí trong forum nhưng mà ko post bài bao h. :"> À chết, chị fan Liverpool à ??? Em là fan MU ruột từ năm 6 tuổi nè. :> Chết thật, năm nay Liv với MU oánh nhau ác liệt đây. :-ss ( Mình phải cẩn thận ko thì chị ý đồ sát chết :-ss :"> )
 
Năm mới bàn chuyện đại gia Premiership.

Tuy Premiership mới đi được 1 nửa chặng đường nhưng cục diện trong nhóm tứ đại gia năm nay có khá nhiều mới mẻ so với các năm trước. Cuộc tranh đua đến ngôi vô dịch năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và nhiều điều mới mẻ.Bây giờ chúng ta hãy cũng nhau điểm qua lần lượt 4 đội bóng.

I/ARSENAL

Arsenal mùa bóng này tiếp tục là đội bóng của những tài năng trẻ, luôn biết thăng hoa ,thi đấu rực lửa trước các đối thủ sừng sỏ ngang tầm: thành tích đối đầu trước 3 đại gia còn lại của Arsenal là 2 thắng (thắng MU,Chel) và 1 hòa (hòa Liv).nhưng Arsenal lại hòa hay thậm chí thua tức tưởi trước những đội bóng hạng trung hay thậm chí là yếu.
Arsenal vẫn thế, sự bảo thủ của Wenger trong việc đào tạo và mua sắm cầu thủ giờ đã thực sự trở thành 1 trở ngại lớn trong con đường vô địch của các pháo thủ.


1.jpg

Arsene Wenger đang gặp khó khăn ...




Dàn đội hình trẻ tài năng, nhưng họ thiếu kinh nghiệm, nhiều khi đá nhờ sự thăng hoa theo cảm xúc là chính.Điều nay dẫn đến sự bất ổn dịnh trong kết quả-một điều rất nguy hiểm,nhất là trong 1 cuộc đua đường giải và khốc liệt như Premier League.Sự bất ổn định này dường như lên đến đỉnh điểm trong mùa giải này, mới nửa mùa giải mà Arsenal đã hòa 5 và thua 5, một khởi đầu có thể coi là tồi tệ nhất trong vài năm gần đây của Arsenal.


1230647796-ars2.jpg

Arshavin sẽ cập bến Arsenal?



Đó là chuyện của năm trước, còn sang năm mới này, dường như “giáo sư” đã chịu thay đổi suy nghĩ khi bắt đầu chuẩn bị tăng cường lực lượng vào kì chuyển nhượng mùa đông này như Arshavin,David Villa,Shay Given…(một phần nguyên nhân cũng có thể hiểu là do những chấn thương của các trụ cột của ông như Cesc Fabregas, Tomas Rosicky và Theo Walcott). Những cái tên ở trên cũng chỉ là lời đồn dại của báo chí nên cũng khó tin cậy được, tuy nhiên có điều chắc chắn là Wenger sẽ mang đến cho Arsenal những sự bổ sung cần thiết khi mà BLĐ đội bóng cho ông 30 triệu bảng để mua sắm-1 số tiền không nhiều nhưng có lẽ không quá ít với người nổi tiếng với khả năng chi tiêu hợp lí như Wenger .Hãy chờ xem Arsene sẽ có nhưng thay đổi gì trong năm mới.


2.jpg

Liêu Fabregas cùng đồng đội có giải tỏa được cơn khát danh hiểu?

Cuối cùng về Arsenal, xin đưa ra vài dự đoán chủ quan của người viết.Thua 5 hòa 5 và xếp vị trí thứ 5, có lẽ với The Gunners chức vô địch ngoại hạng đang ngày càng xa tầm tay của họ , cuộc đua đã nửa chặng đường mà bây giờ họ thậm chị đã bị văng ra khỏi top 4 trước đà thăng tiến mạnh mẽ của Aston Villa.Tuy nhiên, cũng nên nhớ Arsenal là 1 đội bóng lớn, họ có những cầu thủ tài năng và 1 HLV giỏi, vì thế có thể sang năm mới này Arsenal sẽ có những chuyển mình mạnh mẽ chăng, với những cầu thủ mới và tinh thần mới…
Dự đoán cuối mùa: vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng .Bán kết C1.

Tiếp theo, đến người hàng xóm của pháo thủ : The Blues.



II/ CHELSEA

Chelsea cho đến lúc này đang có 1 kết quả có thể nói là không đến nỗi nào trong cuộc đua tới chức vô địch:họ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng kém đội dẫn đầu 3 điểm.Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào kết quả trên bảng xếp hạng thì chưa đủ,Chelsea thực sự đang có không it vấn đề đang lo ngại. Chelsea mùa này trở nên mới lạ hơn nhưng mùa trước, hầu hết các trận thắng của họ đều ở sân khách (thắng 8 /10 trận sân khách) còn Standford Bridge dường như xa lạ với The Blues khi họ chỉ thằng 4/10 trận trên sân nhà.Điều này cũng thật sự cũng không phải là 1 vấn đề to tát cho lắm, vấn đề thực sự của Chelsea nằm ở Scolari.HLV người Brazil thực sự chưa tìm ra cho Chelsea một lối chơi mang dấu ấn của mình,trong nội bộ đội bóng cũng đang có những xung đột ngấm ngầm giữa cầu thủ và HLV về cách huấn luyện cũng như chiến thuật-nhưng vấn đề này tuy chưa quá lớn nhưng thực sự là một mối lo với Chelsea.


chelsea2(3).jpg

Scolari sẽ thành công với Chelsea ngay mùa giải đầu?


Bên cạnh vấn đề đội bóng cũng không thể không nhắc tới ngài chủ tịch Roman Abramovich.Cơn bão khủng hoảng tài chính nửa cuối 2008 đã lấy đi nhiều tiền bạc và của cải của nhiều nhà tài phiệt,tỉ phú..Abramovich cũng nằm trong số đó.Giờ đây,dường như tỉ phú người Nga cũng bắt đầu thấy chán món đồ chơi Chelsea của mình, 1 phần vì đội bóng không thỏa mãn những gì ông muốn (1 chiếc cup C1) sau gần 4 năm ông đổ hàng đống tiền bạc vào; 1 phần nữa là do cơn khủng hoảng tài chính như đã nói ở trên Abramovich giờ chẳng còn mặn mà gì với thị trường chuyển nhượng nữa khi nhiều lần từ chối những yêu cầu về tiền bạc của Scolari.Thậm chí, theo nhiều tin đồn Abramovich sẽ bán Chelsea để lấy tiền bù đắp cho những thua lỗ của mình.




1.jpg

Gia sản của tỷ phú người Nga xẹp đi đáng kể chỉ sau một năm...



Tóm lại, chuyện của ngài Roman cũng chỉ là ngoài lề, Chelsea dù có đổi chủ thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến đội bóng(nếu có cũng chỉ là về tiền bạc thôi).Trở lại với vị trí của Chelsea trên bảng xếp hạng, họ đang xếp thứ 2, hơn MU đứng sau 4 điểm, tuy nhiên ai cũng có thể thấy vị trí này là mong manh khi MU còn 2 trận chưa đấu.Như vậy nhiều khả nẳng Chelsea sẽ tụt xuống vị trí thứ 3 trong những vòng đấu đầu tiên của năm 2009 nếu như MU tiếp tục đà chiến thắng.

Và dự đoán của tôi cho vị trí của Chelsea vào cuối mùa cũng là vị trí thứ 3.tứ kết C1.

Tiếp theo, hãy đến vời đoàn quân áo đỏ Liverpool.



III/LIVERPOOL


Liverpool, cho đến lúc này có thể gói gọn thành tích của The Kop nửa đầu mùa giải trong 2 từ: ấn tượng. Liverpool đã dứt bỏ được định kiến chi là “vua đấu cup” của nhưng năm trước; mùa này Rafael Benitez dường như đã tìm ra được công thức và đưa Liverpool vào guồng máy chiến thắng.

Đội hình mùa này của Liverpool có thể coi là hoàn hảo, đặc biệt là ở hàng công.The Kop không còn quá phụ thuộc vào Torres như mùa trước, không có Torres, vẫn còn đó nhưng Kuyt,Babel,Gerrard,Robbie Kean….lập công vào những lúc cần thiết giúp cho Liverpool có được những chiến thắng đều đặn trước những đội bóng hạng trung và nhỏ.



8liverpool.jpg

LIverpool đang đà hưng phấn




Không chỉ trưởng thành hơn trong các trận đấu với các đội bóng yếu hơn ở cuộc đua đường dài, Liverpool còn chứng tỏ tầm cao mới của mình trong nhóm tứ đại gia.Trong 3 trận đấu lớn với Arsenal,Chelsea và MU; họ đã thằng 2(Chelsea và MU) và hòa 1(Arsenal).

Với những thay đổi nói ở trên, Liverpool đã đạt được 1 kết quả khá tốt khi trở thành nhà Vô địch mùa đông của giải ngoại hạng.Có vẻ như thời của Liverpool sắp trở lại sau hơn 1 thập kỉ chờ đợi, lịch sử đang ủng hộ họ, hầu hết các nhà vô địch mùa đông trong lịch sử vô địch Anh quốc đều cán đích ở vị trí đầu tiên.Rõ ràng các fan của Liverpool có cơ sở để tin tưởng vào chức vô địch ngoại hạng đầu tiên của The Kop sau nhiều năm chờ đợi nếu như sang năm 2009 họ tiếp tục thi đấu như đã thể hiện ở nửa đầu của mùa giải.Tuy nhiên cũng phải nói đến hơi thở gấp gáp phía sau của MU và Chelsea khi khoảng cách giữa họ với Liverpool cũng chỉ là 1 trận thắng; con đường phía trước của Liverpool cũng sẽ không dễ dàng.


Dự đoán cuối mùa: Vô địch ngoại hạng Anh.bán kết C1.

Tiếp theo, đến với Manchester United.

III/MANCHESTER UNITED

Quỷ đỏ MU, trong năm 2008 đã leo lên đến được đỉnh cao của thành công: 1 chiếc cup ngoại hạng, 1 siêu cup, 1 cup C1, 1 cup vô địch các câu lạc bộ thê giới-tất cả những gì mà các câu lạc bộ khác đều phải thèm muốn .

1230728755-MU.JPG

2008 -1 năm thành công lớn của quỷ đỏ


Tuy nhiên,bước vào mùa giải 2008/2009, MU khởi động không thực sự ấn tượng.Cho đến lúc này tuy xếp ở vị trí thứ 3 và còn 2 trận chưa đấu nhưng cách đá của MU chưa thực sự thuyết phục.Họ đã hòa tới 4 trận và những chiến thắng nhiều khi khá nhọc nhằn(điển hình là 2 trận gần đây). Và trong những trận đấu lớn với các đại gia còn lại, thành tích của quỷ đỏ cũng không thực sự khiến người hâm mộ hài lòng khi họ thua 2(thua Arsenal,Liverpool) hòa 1(Chelsea).


5quagiangsinh400x.jpg

MU vẫn lầm lũi bám đuôi từ phía sau với những chiến thằng cần thiết


MU hiện tại gặp 1 số vấn đề nho nhỏ như về chiến thuật. Sir Alex mùa giải này dường như đang gặp khó khăn với bộ 4 ngôi sao Ronaldo Rooney Tevez Berbatov.Ông gần như chưa lần nào dám đưa ra sân đội hình có cả 4 ngôi sao đó, (có lẽ Ferguson sợ thất bại như bộ tứ nguyên tử 1 thời vừa qua ở Barca chẳng?).Rồi về việc sử dụng Tevez,Berbatov cho hợp lý..Ferguson chưa tìm ra đội hình tấn cồng phù hợp thực sự với MU, có lẽ vì vậy mà những màn trình diễn MU nửa đầu mùa này chưa thực sự đẹp mắt...



45168147-sir_alex_ferguson___167634c.jpg

SAF vẫn khà bình thản trước kì chuyển nhượng mùa đông

Năm mới đã đến, Sir Alex vẫn khá im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng mùa đông, có vẻ như sẽ không có nhiều thay đôi trong đội hình của MU.Tuy nhiên, MU vẫn rất đáng sợ, họ vẫn đang bám đuổi rất sát 2 đội dẫn đầu.Nói gì thì nói, MU vẫn đang giành được những chiến thắng cần thiết tuy rằng không thực sự đẹp mắt.Hãy chờ đợi sang năm mới, rất có thể sắp đến lúc nhưng Rooney, Ronaldo , Berbatov bùng nổ đem lại những kết quả tưng bừng cho MU.

Dự đoán cuối mùa: vị trí thứ 2. Vô địch C1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Nhân: Anh chơi Premership fantasy cơ:D
@anh Mạnh: thì đánh nhau với Dj thật mà, lí do văn nghệ còn gì:)
 
@Nhân: Anh chơi Premership fantasy cơ:D
@anh Mạnh: thì đánh nhau với Dj thật mà, lí do văn nghệ còn gì:)

Em cũng chơi Premiership fantasy mà. :-j Anh chơi ở trang chủ giải Ngoại hạng đúng ko ??? :-/ Bắt đầu từ vòng 18 nó chọn ra top hơn 1000 người để tham gia fantasy cup mà anh. Em vào được vòng 2 thì bị out. Anh chắc ko để ý rồi. Cái cột profile của mình bên tay phải có đấy anh ạ. Anh để ý mà xem.
 
vòng 18 là cái vòng MU đang ở Nhật đúng ko:-? vòng đấy điểm nl:-< MU vs Wigan thì đội mình có 2 MU 3 Wigan:-< mất thêm cặp Bent Martins chấn thương nữa:((
 
vòng 18 là cái vòng MU đang ở Nhật đúng ko:-? vòng đấy điểm nl:-< MU vs Wigan thì đội mình có 2 MU 3 Wigan:-< mất thêm cặp Bent Martins chấn thương nữa:((

Đúng anh ạ. Nhưng mà nó cũng ko ảnh hưởng lắm vì vòng đấy chưa phải đấu knock out. :))
 
hơ hơ
Anh phải fantasy của Yahoo cơ
Bi h chả có ai nhiệt tình nữa:|
 
Nghe đồn Villa sẽ về Man city :-/ , ko biết có phải ko :-@ nhưng nếu mà đúng thì khổ thân Torres lắm =))
Mọi ng dự đoán năm nay CLB nào vô địch PL? ;;)
 
Nhưng mà câu này chỉ nên nghĩ thôi:-?.Còn nỏi ra ngoài thì nên dùng những từ kiểu như là"nhiều khả năng","có cơ hội lớn","tin tưởng" blah blah=))
 
Back
Bên trên