Premiership

Liver ngc dòng ngoạn mục thật :))

Hull lại thắg tiếp rồi 8-| 14 điểm rồi đấy 8-} :-ss =))
 
Đá éo gì toàn thấy sút chưởng, bọn PL bh hack nhiều quá :-ss ... hết hack speed lại đến tọa độ :))
 
kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay tha hồ mà xâu xé Tottenham ;)) 8->
 
Xem Liv thấy Tor hay vãi, ManC còn non lắm, dẫn đến thế rồi mà còn thua!
Các huấn luyện viên ở Premiership thấy bao nhiêu người từng là học trò của Fer -> Fer là trùm Premiership!
 
Ôi phục Liver thật, phải chăng thời của Liver đã tới, năm nay đua tam mã chăng?
 
ARS bị ra rìa sao ạ :(( =((
Năm nay Liverpool khởi đầu ngon quá không biết sau sẽ như thế nào đây :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ nhỉ, sửa lại là tứ mã.
Mà sao bảo tam mã bạn lại đoán là không có ARS?
 
Thực tế là Hull cũng đang là ứng cử viên đáng gờm=))
Ko biết Ramos sống đc đến bao h nữa đây:-?
 
Năm nay mấy đội mới lên hạng đều khá cả, chẳng bù cho năm ngoái có ông Derby đến chết cười.
 
Dạo này West Brom đá ngon nên S.Carrson điểm cao vãi :))
 
Spurs sa thải Juande Ramos
Không còn đủ kiên nhẫn với Juande Ramos, ban lãnh đạo Tottenham đã quyết định sa thải vị HLV người TBN ngay trước khi trận đấu với Bolton diễn ra vào tối nay.


Ban lãnh đạo Spurs đã tìm mọi cách để “dụ dỗ” Juande Ramos rời khỏi Sevilla 1 năm trước để về thay thế người tiền nhiệm Martin Jol, với kì vọng chiến lược gia người TBN này sẽ đưa đội bóng chủ sân White Hart Lane trở thành một thế lực thực sự tại Premier League.

Ramos đã có một mùa giải đầu tiên rất ấn tượng với đội bóng mới khi cùng Spurs đăng quang tại Carling Cup 2007 sau khi đánh bại Chelsea trong trận chung kết. Tuy nhiên, thành tích đó đã không cứu nổi chiếc ghế của ông tại White Hart Lane trước kết quả bết bát của Spurs ở mùa giải năm nay.


Spurs đã thi đấu thất vọng tại Premier League dưới thời Juande Ramos

Được đầu tư rất nhiều trong kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với số tiền lên tới 65,8 triệu Bảng và đưa về một loạt cầu thủ được đánh giá là rất có triển vọng như Luka Modric, David Bentley, Giovani Dos Santos, và cả tiền đạo người Nga Roman Pavlyuchenko, song những gì mà Spurs thu về sau 8 vòng đấu vừa qua tại Premier League chỉ là vỏn vẹn 2 điểm.

Đây là kết quả thi đấu tệ hại nhất của đội bóng chủ sân White Hart Lane trong suốt 96 năm qua. Cho dù đã có lúc tuyên bố ủng hộ Juande Ramos hết mình, nhưng cuối cùng ban lãnh đạo Spurs cũng đi đến quyết định sa thải chiến lược gia người TBN này.


Ramos đã hết cơ hội tại Spurs

Thông báo chính thức đã được công bố trên website của Tottenham: “Chúng tôi đã quyết định sa thải HLV Juande Ramos, cùng GĐTT Damien Comolli và các trợ lí HLV là Marcos Alvarez và Gustavo Poyet vì kết quả thi đấu đáng thất vọng hiện tại của đội bóng. Chúng tôi cám ơn họ vì những đóng góp trong thời gian qua, và chúc họ sẽ tìm lại được những thành công trong tương lai.”

Trước đó đã có thông tin cho rằng Juande Ramos được cho thời gian thử thách là 6 trận đấu tại Premier League, nhưng ông đã không còn cơ hội nào để bước vào trận đấu thứ 2 trong số 6 trận đó để cứu vãn sự nghiệp của mình tại White Hart Lane. Như vậy, Spurs sẽ phải tốn thêm một khoản tiền không nhỏ để thay đổi tình hình đội bóng. Chấp nhận sa thải Ramos, Spurs sẽ phải trả cho chiến lược gia người TBN số tiền là 15 triệu Bảng – tiền lương trong 3 năm còn lại theo hợp đồng giữa 2 bên.

Từng rất thành công khi còn dẫn dắt Sevilla với 2 lần lên ngôi vô địch tại UEFA Cup (2006 và 2007), nhưng Ramos đã gây thất vọng khi về dẫn dắt Tottenham. Tính riêng tại đấu trường Premier League, Spurs chỉ có được 10 chiến thắng sau 35 trận đã đấu.

Trước mắt, ban lãnh đạo Spurs đã chỉ định 2 thành viên khác trong ban huấn luyện là Clive Allen, và Alex Inglethorpe (HLV đội trẻ Tottenham) sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí của Ramos để lại trong trận đấu sắp tới gặp Bolton. Còn hiện tại, đội bóng chủ sân White Hart Lane đang tiến hành đàm phán với HLV Harry Redknapp của Portsmouth.
 
Harry Redknapp đồng ý về với Spurs
Chỉ vài phút sau khi có thông tin Juande Ramos đã bị Tottenham sa thải, HLV Harry Redknapp của Portsmouth đã tỏ ý muốn về dẫn dắt đội bóng chủ sân White Hart Lane.


Ban lãnh đạo Tottenham đã đưa ra lời đề nghị với phía Portsmouth, và đội bóng chủ sân Fratton Park cũng đang lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu chấp nhận để Redknapp ra đi, Portsmouth sẽ thu về số tiền 5 triệu Bảng bồi thường cho bản hợp đồng hiện tại với chiến lược gia 61 tuổi này.

Trước đây, Harry Redknapp đã từng tuyên bố không hề có ý định chia tay với Portsmouth. Tuy nhiên, ông đã thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề này. Redknapp cho biết:

“Tottenham là một đội bóng lớn và đây là cơ hội để tôi có thể kiểm nghiệm được khả năng của mình. Tôi sẽ đến xem trận đấu giữa Tottenham và Bolton tối nay và ngay ngày mai sẽ đến gặp mặt các cầu thủ.”


Harry Rekdnapp sẽ là người kế nhiệm Juande Ramos tại Spurs

“Portsmouth hiện đang thi đấu rất tốt và các cầu thủ cũng đang có được phong độ rất ổn định. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã giúp tôi có được thành công tại đây trong thời gian qua.”

Redknapp cũng nói về lí do thực sự khiến ông muốn nhận thử thách mới tại “con tàu đang đắm” Tottenham.

“Ngân sách chuyển nhượng của Portsmouth là quá eo hẹp. Tôi đã rất hi vọng sẽ có thể thực hiện 1 hoặc 2 bản hợp đồng trong kì chuyển nhượng tới, nhưng điều đó là không thể.”

“Tôi đã rất hạnh phúc tại Porstmouth cho đến khi Tottenham liên hệ. Đó là một lời đề nghị mà bản thân tôi và ban lãnh đạo Porstmouth khó có thể từ chối. Nhưng bây giờ, tôi thật sự thấy tiếc rằng Jermain Defoe đã không còn ở Tottenham nữa.”
 
Xem Chels đá bế tắc vãi :( còn Liv đá hợp lý hơn, nói chung là phản ánh đúng

Liv độc chiếm ngôi đầu :-ss Chels thua 1 trận nhưng cũng ko nói lên nhiều điều. Căng thẳng đấy
 
Liv dẫn đầu PL<:p
Năm nay mong Liv vô địch<:p Ko thì khổ thân Gerrard với Carragher lắm:| Trung thành là thế:| Mong Torres VPL<:p
 
Back
Bên trên