Premiership

Thắng rồi.2-0.Ko sướng lắm nhưng cũng chấp nhận:)
Vòng này chưa có bất ngờ j lớn:-?.
 
MU đã thắng. Nhưng bàn thắng mở tỉ số là bàn thắng nhục nhã nhất của MU mà em từng được chứng kiến. Thằng trọng tài Rob Styles mắt mù, quả đấy mà nó cho penalty. May mà mấy ông MU lúc CR7 ngã ko tỏ vẻ đòi penalty đấy, ko thì xấu hổ ko đỡ được.8-}
PS : thằng cha Rob Styles này yêu quý MU. Trận gặp Newcastles hồi năm ngoái, nó bắt và cũng đã đóng góp một phần ko nhỏ vào chiến thắng 6-0 của MU.=))
 
:| éo đỡ dc :| 2 bàn nhanh vãi ái :| 1 quả thì đóng xa bay như đại bác, 1 quả thì phạt góc oánh đầu vòng vòng 8-}
Hull ơi là Hull :-< bố thù mài :-<
 
Nguồn: yahoo.com.vn
Cú ngã như diễn kịch của siêu sao Bồ Đào Nha mang lại cho MU bàn phá thế bế tắc, khi tiếp Bolton. Chính anh có cú giật gót điệu nghệ cho Rooney thực hiện cú sút tuyệt đẹp, hoàn tất chiến thắng 2-0 quý giá cho đương kim vô địch. Ronaldo là cầu thủ hay nhất trận.

ADVERTISEMENT

MU đã thể hiện được sự hơn hẳn đối phương ở mọi khía cạnh trong suốt trận, tạo được sức ép nghẹt thở ở nửa cuối hiệp hai và xứng đáng hưởng 3 điểm quan trọng trên sân Old Trafford. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được thực tế rằng trọng tài đã góp chút sức vào chiến thắng của MU. Nếu không có quyết định thổi phạt đền sai lầm ở phút 60, thế trận có thể sẽ khác. Bởi trước đó, đội chủ nhà thi đấu trên cơ, nhưng bế tắc trước một Bolton thi đấu phòng ngự phản công rất tập trung và sở hữu thủ thành xuất sắc Jussi Jaaskelainen.

Vòng 6Thứ bảy, 27/9Arsenal v Hull 1-2(McShane 51' phản lưới - Geovanni 62', Cousin 66')Aston Villa v Sunderland 2-1(Young 18', Carew 33' - Cisse 10')Everton v Liverpool 0-2(Torres 59' & 62') Fulham v West Ham 1-2 (Murphy 59' pen - Cole 43', Etherington 45+1')MU v Bolton 2-0(Ronaldo 60' pen, Rooney 77')Boro v West Brom 0-1(Olsson 53')Newcastle v Blackburn 1-2(Owen 51' pen - Samba 31', Santa Cruz 41')Stoke v Chelsea 0-2(Bosingwa 36', Anelka 76')Chủ nhật, 28/9(Theo giờ điạ phương; +6 = Giờ Hà Nội)Portsmouth v Tottenham, 13:30 Wigan v Man City, 16:00

HLV Ferguson buộc phải vận dụng chính sách xoay vòng cầu thủ, vì giữa tuần tới MU phải đấu trận thứ hai ở vòng bảng Champions League trên sân của Aalborg. Rooney và Scholes đều ngồi ngoài, chỉ vào sân ở hiệp hai (Giggs chỉ ngồi dự bị). Nhưng Ronaldo góp mặt từ đầu cùng hai ngôi sao Nam Mỹ (Tevez và Anderson) và cầu thủ chạy cánh máu lửa người Hàn Quốc Park Ji-sung… Điều đó cho thấy rõ lực lượng xuất phát của MU vẫn vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, chính Bolton – đội chỉ nhập cuộc với một trung phong cắm Johan Elmander – bắt nhịp cuộc chơi nhanh hơn. Ricardo Gardner rồi Kevin Nolan đều sớm có cơ hội đe dọa cầu môn chủ nhà.

Nhưng MU không cho Bolton thể hiện lâu hơn, dần biến người giữ thành Jaaskelainen thành cầu thủ bận rộn nhất bên phía đội khách. Phút 13, thủ môn người Phần Lan hóa giải được cú đánh đầu của Berbatov. Chỉ hai phút sau, Tevez buộc thủ môn Bolton phải “ói” bóng ra, nhưng Park Ji-sung sút bồi vọt xà từ cự ly gần. Phút 24, cú sút phạt hiểm đưa bóng đi lập bập của Ronaldo lại biến thành cơ hội cho Jaaskelainen trổ tài cản phá. Trước khả năng kiểm soát thế trận của MU, Bolton dần phải kéo đội hình xuống rất thấp.

Phút 30, cả 11 cầu thủ khách về phối hợp chống pha phạt góc, khiến trung vệ Vidic nỗ lực hết sức trong pha lên tham gia tấn công cũng chỉ có thể đánh đầu qua xà. Phút 35, thủ môn Bolton lại xuất sắc phá được cú đờmi vôlê của Rio Ferdinand ở khoảng cách gần. Đang giữ thế áp đảo, nhưng MU suýt dính đòn phản công trước giờ nghỉ giải lao. Phút 40, Gretnar Steinsson có pha đi bóng tuyệt vời bên cánh phải, trước khi căng ngang cho Fabrice Muamba cẩu thả sút chệch đích ở cự ly chỉ chừng 8 mét.

Hiệp hai vừa bắt đầu, Ricardo Gardener cảnh báo MU bằng cú sút sát mép ngoài cột dọc. Nhưng Bolton không đủ sức để kéo dài khoảng thời gian tươi đẹp đó. Phút 50, Ronaldo khiến Jaaskelainen phải khó nhọc giải nguy, dù anh chỉ tung ra cú sút cận thành khá nhẹ. 10 phút sau, tình huống gây tranh cãi giúp MU chấm dứt sự bế tắc trong nỗ lực tìm đường vào khung thành Bolton. Ronaldo ngã rất khéo trong khu cấm địa Bolton, khi Samuel trong lúc truy cản quyết liệt đã phá trúng bóng. Trên chấm 11 mét, chính tiền vệ người Bồ Đào Nha sút chuẩn xác, mở tỷ số 1-0. Những pha quay chậm cho thấy rõ trọng tài Styles đã bị Ronaldo đánh lừa bằng động tác ngã rất kịch. Tuy nhiên, các cổ động viên và cầu thủ Bolton không hề phản ứng thái quá, tạo điều kiện cho trận đấu tiếp diễn với những phút còn lại rất sôi động. Đó là hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa. Những tình huống tương tự ở bóng đá Việt Nam luôn kéo theo cảnh cầu thủ dọa đánh trọng tài, bỏ ra ngoài sân, còn cổ động viên thì không ít lần gây rối.

Sau khi thủng lưới, Bolton không đủ sức vùng dậy để kiếm tìm bàn gỡ, nhất là khi Paul Scholes rời ghế dự bị để lần thứ 400 góp mặt ở đấu trường giải Ngoại hạng. Rooney cũng vào trận từ phút 70, thế chỗ Tevez. MU không ngừng đẩy mạnh các đợt tấn công cho tới phút chót. Và bàn thắng ấn định kết quả 2-0 tới ở phút 77 được coi như lẽ tất yếu. Như có mắt ở phía sau, Ronaldo giật gót nhẹ cho Rooney ở bên trái khu cấm địa. Tiền đạo tuyển Anh dịch bóng một nhịp, rồi nhằm góc xa sút kỹ thuật chính xác. Ít phút cuối, Nani và lão tướng Scholes đều có những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không thể gia tăng khoảng cách cho MU.

Đội hình thi đấu:MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo (Nani, 80'), Fletcher, Anderson (Scholes, 71'), Park, Tevez (Rooney, 71'), Berbatov.Dự bị không sử dụng: Amos, Giggs, O'Shea, Evans. Bàn thắng: Ronaldo 60' pen, Rooney 77'.

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Andrew O'Brien, Samuel, Davies, Nolan, McCann, Muamba, Gardner (Smolarek 73), Elmander (Vaz Te 66).Dự bị không sử dụng: Al Habsi, Taylor, Joey O'Brien, Riga, Shittu.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009TTĐội TrậnH/SĐiểm1Chelsea69142Liverpool65143Aston Villa64134Arsenal68125West Ham63126Hull6-2117Blackburn6-4108Man City5899MU52810West Brom6-1711Sunderland6-2712Everton6-4713Fulham5-1614Boro6-3615Portsmouth5-7616Wigan53517Bolton6-4418Stoke6-5419Newcastle6-6420Tottenham5-32

Trần Nam

------------------------------------------------------------
ôi chán quá ARS thua rồi :(( =(( =(( :((
3 đại gia trong Top4 đều thắng 2-0 có mỗi ARS là ... =(( :-<
 
Nhìn lại cái quả thằng ôn Geovanni nó sút. :eek: :eek: :eek: Thủ môn quả đấy thì đến Gianlugi Buffon cũng chỉ bay người lấy lệ cho đỡ xấu hổ + làm cho bàn thắng thêm đẹp thôi. Đỡ cái niềm. :-j
 
:-j. CHuyên ra giả vờ ngã mờ, nhưng mà bây h là fải như vậy mới tránh đc 1 số chấn thương + đc phạt:D.
Tất cả cũng là vì đội bóg mờ.
 
Ngã là 1 chuyện :))
Fạt thằng nào là chuyện khác :))
---
Hull đá hay ghê cơ :-s
Ber mãi mà chả thông nòng :-<
---
Jas bắt hay :x 8->
Quả Roo tỉa vươn tay cak bóng 2cm :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như sau khi xem lại băng vẫn có thể phạt những thằng ngã giả vờ :-?
 
AAAAAAAAAAA

mất ngôi đầu, lại xuốg vị trí thứ 4

nhân tiện :|

còn j buồn hơn khi báo viết sai :|

Hull buộc Arsenal phải dâng trả ngôi đầu cho Chelsea

Trong khi Chelsea nhẹ nhàng đánh bại Stoke trên sân khách, thì "Pháo thủ" lại bất ngờ ngã đau trước tân binh Hull City ngay tại thánh địa Emirates, tối qua.

Arsenal đang bay cao sau chuỗi trận thành công liên tiếp trên nhiều đấu trường gần đây. Vòng trước, bằng cú ngược dòng ấn tượng trước Bolton, họ hùng dũng chiếm ngôi đầu của Chelsea ở Ngoại hạng. Hôm giữa tuần, đại gia thành London lại gây nên tiếng vang khác bằng chiến thắng 6-0 trước Sheffield United ở Cup Liên đoàn, với đội hình ra sân ở tuổi trung bình chỉ 19. Vậy nên, bất chấp việc Hull City đang thi đấu khá hay ở lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu cao nhất nước, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Nhận định đó phần nào tìm được sự ủng hộ trong quãng 30 phút đầu tiên. Tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện tại, Arsenal chỉ mất vài phút cẩn trọng trước khi tìm được nhịp độ tấn công vũ bão cùng lối đá mát mắt quen thuộc. Fabregas và đồng đội dễ dàng kiểm soát thế trận, dồn đội khách về nửa phần sân còn lại. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại không tài nào có được. Phần vì các chân sút áo đỏ trắng kém duyên trong các tình huống kết thúc, phần vì hàng thủ Hull City tỏ ra bản lĩnh.

Phút 15, Adebayor đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó anh đã phạm lỗi với một cầu thủ khách. Vài phút sau, Fabregas khuấy đảo khung thành Hull City bằng loạt xử lý bóng khéo léo, trước khi đẩy sang cho Adebayor kết thúc. Nhưng trong tư thế bị chèn chặt, tiền đạo tuyển Togo không thể dứt điểm như ý dù cách đích chỉ vài mét. Phút 25, Walcott khống chế hỏng sau đường kiến tạo bất ngờ của Eboue dù không bị kèm. Nếu xử lý tốt trong tình huống này, anh hoàn toàn có thể làm nên chuyện vì trước mặt chỉ còn lại thủ thành đối phương.

Sau khoảng 30 phút dồn ép mà không kiếm được bàn thắng, Arsenal có dấu hiệu giảm nhiệt. Hull City nhờ đó xốc lại đội hình, còn thế trận chung cũng trở nên cân bằng hơn. Hiểm họa đối với đội chủ sân Emirates dù không thật rõ nhưng cũng bắt đầu lờ mờ ẩn hiện đâu đó trong chính khoảng thời gian này, thông qua vài ba pha dàn xếp tấn công khá mạnh mẽ và tự tin của Hull City.

Sự cảnh báo ấy tưởng như chỉ là áng mây trôi khi Arsenal bắt đầu hiệp hai khá uy lực và mở được tỷ số ở ngay phút 51, nhờ cú dứt điểm từ chân Fabregas khiến bóng chạm người McShane của đội khách văng vào lưới. Arsenal càng có lý do để tin hơn vào chiến thắng khi nâng cao được thế trận tấn công, thể hiện bằng những tình huống dứt điểm nguy hiểm liên tiếp của Adebayor hay Van Persie ngay sau đó, dù không thành công.

Tuy nhiên, Hull City mới là đội chứng minh được nhiều hơn và cho thấy rằng việc họ thường xuyên có mặt ở nửa trên của bảng xếp hạng đầu mùa hiện tại không hoàn toàn vô lý. Dính bàn thua trước, ngay trên sân khách và trước đối thủ thuộc hàng cây đa cây đề của Ngoại hạng, nhưng đội bóng có biệt danh "những con hổ" không bị nhụt chí. Họ gò đội hình lại sát nhau hơn, chơi tấn công mạnh dạn như với suy nghĩ "chẳng còn gì để mất". Và với khoảnh khắc tỏa sáng của một số cá nhân, trong những tình huống có tính quyết định, Hull City đã thành công.

Đầu tiên là bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 62, nhờ cú sút xa không thể cản phá của Geovanni từ khoảng 25 mét. Đây là bàn thắng đầu tiên của cựu cầu thủ Man City ghi cho Hull City sau khi chuyển đến mùa hè năm nay. Nhưng bất ngờ chưa chịu dừng lại ở đó. Chừng bốn phút sau, Cousin khiến phần đông khán giả trên sân Emirates lặng thinh bằng cú đánh đầu kỹ thuật đưa bóng nằm gọn trong lưới Almunia, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Bị kẻ dưới giỡn mặt, Arsenal lồng lên như mãnh thú đói mồi. Bendtner được tăng cường cho hàng công. Ít phút sau, Walcott chơi không hiệu quả bị rút ra, thế chỗ anh là tiền đạo trẻ được đặt nhiều kỳ vọng Vela (mới lập hat-trick trong trận thắng Sheffied United ở Cup Liên đoàn). Arsenal từ nửa cuối hiệp hai chơi với bốn tiền đạo thực sự cùng lúc trên sân.

Tuy nhiên, bàn thắng có vẻ như là điều gì đó quá xa xỉ đối với các ngôi sao áo đỏ trắng, vì nhiều lẽ. Tạo được thế trận trên chân, nhưng các pha áp sát của Arsenal rất hiếm khi khoan thủng được hệ thống phòng ngự chơi chắc và đông của Hull City. Không thể tấn công trung lộ, "Pháo thủ" chuyển sang đánh biên, nhưng những đường chuyền mang tính quyết định đều không làm gì nổi đối phương. Fabregas thậm chí lại phải sử dụng đến các tình huống dứt điểm từ xa, nhưng cả hai dù có lực và hướng sút tốt nhưng đều không thắng được thủ thành Myhill.

Đến khi phá được hàng rào phòng thủ của đội khách thì Van Persie lại chỉ dứt điểm đưa bóng đi cắt chéo khung thành, lỡ cơ hội ngon ăn, chứ không thể thành niềm vui thực sự. Đáng chú ý hơn cả là tình huống đánh đầu của Gallas ở phút 83, đưa bóng đi đập xà ngang. Từ đây cơ hội dội xuống đúng người Vela đang đứng cách khung thành chỉ chừng hai mét, nhưng do quá bất ngờ nên tài năng người Mexico không xử lý kịp, để bóng văng ra biên ngang.

Không có được bàn thắng, Arsenal đành phải chấp nhận thất bại cay đắng 1-2 ngay trước mặt khán giả nhà. Họ đồng thời mất luôn ngôi đầu về tay Chelsea - đội tối qua thắng dễ Stoke 2-0 ngay trên sân khách, nhờ các pha lập công của Bosingwa ở phút 36 và Anelka ở phút 76. Đây là thắng lợi thứ 6 liên tiếp của Chelsea trên sân khách tại giải Ngoại hạng.
 
Hull city ghi bàn như hack :))
Cả 2 bàn

Arsenal đá cứ trận được trận không thì khó cạnh tranh lắm

Phải như MU :> Đá tệ là tệ đều :>
Mãi chưa thấy khá khẩm lên :(
Nhưng cứ thắng là ngon rồi :))
 
:| éo đỡ dc :| 2 bàn nhanh vãi ái :| 1 quả thì đóng xa bay như đại bác, 1 quả thì phạt góc oánh đầu vòng vòng 8-}
Hull ơi là Hull :-< bố thù mài :-<

đùa chứ anh thù đek gì thằng Hull? Phải có mấy chú như nó thì Ars mới nhanh để cesc ra đi về Real chứ ;;)
 
Càng xem thì càng thấy EPL là top 5
1 Chelsea
2 Liverpool
3 Aston Villa
4 Arsenal
5 West Ham
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên