Premiership

Ko bít đến Euro có cãi nhau ko nhỉ:))
Em là em rất thích xem cãi nhau:"> Toàn các bài dài, phân tích:))
Nhưng phải ko có mấy bài chửi, khích đểu nhau:-w[-x
 
ko phải cãi nhau mà là tranh luận :">
Ý kiến : Fer ko coi trọng trận đấu cho lắm, Chel coi trọng. ==> Chel thắng là đẹp.
Còn vấn đề trọng tài :)) ko phải cãi nhau :-j
 
Rating <:p
CHELSEA
Petr Cech: 7
Paulo Ferreira: - 6.5
Ricardo Carvalho: 4.5
John Terry: 7
Ashley Cole: 8
John Obi Mikel: 7.5
Michael Ballack: 9
Michael Essien: 8
Saloman Kalou: 5.5
Didier Drogba: 6.5
Joe Cole: 6.5

Substitutions:

Nicolas Anelka: 6
Andriy Shevchenko: 6.5


MANCHESTER UNITED

Edwin Van der Sar: 6.5
Wes Brown: 5
Rio Ferdinand: 6.5
Nemanja Vidic: - 6
Mikael Silvestre: 7
Darren Fletcher: 5
Michael Carrick: 5
Anderson: 4.5
Nani: 5
Ryan Giggs: 4
Wayne Rooney: 7

Substitutions:

Owen Hargreaves: 6.5
Cristiano Ronaldo: 5.5
John O’Shea: 6.5
 
Với trung vệ đẳng cấp trong 1 trận đấu mang tính quyết định như này mắc phải sai lầm nghiêm trọng bị thấp là đáng rồi :-?
 
Giống quả Gallas lần trc' lóng ngóng vãi :|

Sheva đc 6,5 kìa anh Tuyên :D chắc họ chấm điểm phòng ngự :))
 
cái đ cm thằng Nam P2 thích gì nào? Nói không được lôi cái giọng đàn bà của mày ra đây làm gì thế?

A. Tuyên +BF: e đang cáu, xin lỗi
 
cáu thì hạ nhiệt , bị tả 1 phát cho nó hết cáu chứ post lên đây rồi lại có feed back - lại cáu rồi post chửi tiếp thì có phải mất vui không ? Nếu bảo ai đàn bà thì cứ tả nó 1 phát là xong mà .

Kiềm chế đê , tả gì thì cũng phải hơn 15' nhớ
 
tốp đc rồi nhờ ;;)

dm P bờ =)) tả =)) tả phải sang hỏi anh Mậu =)) anh ý trồng Viagra trong nhà đấy =))

dưng mà tả rồi cần đàn bà làm gì :-/ :-??
 
đàn bà nó tả hộ cho , đỡ mệt mà cũng đỡ mất công giật nc 8->
Còn anh Mậu thì vô đối về tả rồi , chắc phải đợi hè này anh Trụy về dẫn sang nhà Mậu thi xem thằng nào tả hơn =))
 
Ơ, thằng Adre nó tranh cướp ngon như thế mà 4.5 là sao :|
nói ngu như chó sủa, có thằng lol nào đá pen vào 100% cả sự nghiệp không?

Câu này đúng là thiếu hiểu biết vkl =)) ... Cantona 100% em ạ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Paul Scholes bênh vực… Avram Grant
(Dân trí) - Trước áp lực ngày càng tăng từ những lời chỉ trích gần như của cả giới hâm một giành cho mình, cuối cùng đã có người đứng lên cất tiếng bênh vực cho HLV Avram Grant, và thật ngạc nhiên, đó lại là… Paul Scholes.
scholes-26408-s.jpg

Ai cũng biết rằng vào thời điểm này chỉ có những danh hiệu mới có thể cứu vãn được sự nghiệp của HLV người Israel tại Chelsea. Hiện tại không chỉ đang dốc sức trên 2 đấu trường Premier League và Champions League, cá nhân Avram Grant còn có phải đấu tranh trong một chiến trường riêng, đó là dư luận. Cả thế giới lúc này như đang “soi mói” HLV 53 tuổi và chỉ cần một thất bại của Chelsea thì ngay lập tức ông sẽ phải nhận hàng tá lời chỉ trích.



Người đầu tiên đứng lên cất tiếng nói thông cảm cho HLV người Israel lại là Paul Scholes, một thành viên của đội bóng đại kình địch Manchester United. Tiền vệ người Anh có vẻ như đã cảm nhận được một áp lực to lớn đang đè nén Avram bằng những sự đả kích dữ dội.



Trước khi trận đấu được coi là “trung kết Premier League” diễn ra trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea-MU vào chiều tối nay, Paul Scholes đã khá “quân tử” khi đã có lời an ủi với vị HLV của đối thủ.



“Tôi thật sự bất ngờ về tình trạng này”, Scholes phát biểu trên website CLB. “Avram quả là đã gặp rất nhiều trở ngại cho dù thành quả của ông ấy từ khi đến với Chelsea không hề tồi chút nào, họ mới chỉ để thua đúng 2 trận mà thôi. Tuy đó là thất bại trong những trận đấu quan trọng, nhưng tôi nghĩ lẽ ra họ phải quên đi điều đó mà hướng tới phía trước chứ không ngờ nó lại khơi nguồn cho hàng loạt lời chỉ trích nặng nề đối với Grant”.



Sẽ rất khó cho HLV Alex Ferguson nếu muốn giữ sức cho các cầu thủ chuẩn bị trận lượt về bán kết Champions League với Barca vào giữa tuần tới, khi mà họ không được phép thất bại tại Stamford Bridge vòng đấu này.



“Nếu có thể sớm giành chiến thắng ở giải Ngoại hạng trước khi gặp Barcelona ở trận bán kết lượt về, thì đó quả là một lợi thế tâm lý lớn đối với toàn đội”, Paul Scholes phát biểu. “MU sẽ cố gắng giành bằng được thắng lợi trước Chelsea, chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi rời Stamford Bridge với 3 điểm trong tay”.
http://www.thethao.dantri.com.vn/bongdaanh/2008/4/126976.vip

copy nguyên từ dantri ,** nhà báo còn viết sai chính tả :|
 
Back
Bên trên