Premiership

oài oài,gáy sớm thế.Mùa giải hẵng còn dài.Mới 1 trận hoà chưa chết ai[-(
 
Ade trâu chó quá, nó lại ghi thêm 2 bàn, kém Ron có 1 bàn.
 
quan trọng là năm nay :)|
nhìn về quá khứ thì nhìn làm j :)|
sống trong mơ, chết trong mộng à :)|
 
MU hôm qua hút chết xem vui phết, Tot đá hay, Liv thì rùa hiệp 2.Ars vẫn thế.Nói chung PreL ko có gì đặc biệt ngày thứ 7 :D
 
elano-fabregas-2-2-08.jpg
arsenal0302083-2.jpg

Quanh đi quẩn lại, Man lại quay về cái lỗ cũ =)) ( vị trí thứ 2 nhá!, sướng thế còn j, vinh hạnh đc đứng ngay sau Ars =)) =)) ) . Mùa giải còn dài, càng có thời gian cho Ars gia tăng cách biệt tỉ số há há....;) ;)
Mà trận hôm qua, đá đấm như vậy thì nhường vị trí cho Ars là Đ rùi! ;) ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À ừ thôi,các chú Ars thích ngôi đầu bảng thì cứ cho cầm đấy.Đến vòng 38 trả lại cũng được mà,nhỉ.Lúc đó Mu vô địch,thế là đẹp:))
 
nói thẳng ra là thể nào năm nay Arse cũg giành vô địch PL thôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Hưng mơ hão à ;)) Mu vô địch là cái chắc, Ars mấy bữa nữa gặp lại Tot nó đập cho chết =))
 
Ars gặp Tot cả 2 trận rồi còn gì.Bây giờ lo mà thắng Blackburn đi đã.Ngon mà ăn được nó à.Hòa 1 trận đã làm sao.Mùa giải còn tới 13 vòng.Mà đến Old Trafford là bị bóp chết ngay ấy mà:))
 
Thì ManU vừa rồi cũng bị nó đập cho gần chết, may mà thoát đc, nhưng cái số fải chết thì ko tránh mãi đc đâu => đành chấp nhận đi chứ? \:d/

nói thẳng ra là chẳng may ... ngáp phải ruồi :-j
cứ chờ rồi sẽ biết :))
sân Old Trafford là j chứ :)) đập bẹp MU trên sân đấy mới sướng chứ :"> =))
 
Thì ManU vừa rồi cũng bị nó đập cho gần chết, may mà thoát đc, nhưng cái số fải chết thì ko tránh mãi đc đâu => đành chấp nhận đi chứ? \:d/

Mu hòa Tot 1-1 là đập gần chết thì trận Ars thua Tot 1-5 thì là bị đập chết tươi à =)) =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko nên so sánh thế:)) Đấy là cúp, với lại cũng ko hẳn đội hình chính thức=))
Nói chung cứ chờ đến Ars vs MU thôi:)) Cãi nhau ở đây mãi cũng thế:)) À, có thể mong chờ Chel làm vật cản:))
 
Back
Bên trên