Premiership

sam mà về đâu đội đấy đá hay ngay
mong new ko phập phù như mấy năm rồi :(
 
Barton – Cái giá phải trả cho sự côn đồ

Có lẽ thời điểm Joey Barton tặng đồng đội Ousmane Dabo một cú đấm vào mắt, anh chỉ nghĩ rằng, cùng lắm là cấm thi đấu vài trận. Nhưng sự việc này đang diễn ra phức tạp hơn tiền đạo này tưởng rất nhiều, vào tối qua, cảnh sát đã ra quyết định bắt giữ anh.
 
Drogba đoạt "Chiếc giày vàng" Premiership
(17:16, 17/05/2007)

(Bongda24h) - Bị Cristiano Ronaldo và MU thâu tóm hầu hết các danh hiệu của Premiership ở mùa giải này, Chelsea cũng may mắn gỡ gạc được giải thưởng "Chiếc giày vàng" của Drogba, giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Với 20 bàn thắng ghi được trong mùa giải này, Drogba đã vượt qua Benni Soạn tin CUP FA [tỷ số] gửi tới 8599 để dự đoán tỷ số trận chung kết cúp FA và trúng thưởng lớn

McCarthy của Blackburn (18 bàn) và Cristiano Soạn tin CUP FA [tỷ số] gửi tới 8599 để dự đoán tỷ số trận chung kết cúp FA và trúng thưởng lớn
Ronaldo (17 bàn) để đoạt
danh hiệu này. Cùng với một Cup lưu niệm, Drogba sẽ được nhận khoản tiền là 21, 000 Bảng Anh, tuy nhiên số tiền này sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện tùy theo nguyện vọng của Drogba.

Điều đặc biệt là kể từ năm 2001, sau khi nhận Jimmy Floyd Hasselbaink nhận được danh hiệu này, thì chưa có một cầu thủ nào của Chelsea lặp lại được thành tích ấy, trong khi đó Thiery Henry là người đã chiếm giữ danh hiệu này suốt 3 mùa giải vừa qua.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=5106
 
Sheffield tuyên bố họ đã gửi thông báo tới ban tổ chức PL cho biết họ bắt đầu tiến trình pháp lý khởi kiện để đòi quyền ở lại jải ngoại hạng mùa tới:)). Chả biết nó kiện cái j, chắc là kiện tại sao West Ham đc sử dụng Tevez sau án fạt:))
Kiện mấy thì kiện, chắc j đã đc ở lại, chỉ tốn tiền:))
 
=)) cứ cho là thắng kiện đi, nhưng bọn Anh nó cóc cho lên :)) Nó chỉ cho Wes xuống hạng & tăng suất lên hạng mùa sau =)) Thế mới đau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU và những món hàng cần thanh lý

Quỷ đỏ MU đã đánh bại Chelsea để đăng quang ngôi Vương Premiership nhưng với lực lượng hiện tại, không có gì đảm bảo đoàn quân của Sir Alex sẽ thành công hơn trong mùa giải tới. Để thành công hơn, sẽ có một vài bản hợp đồng cần được sớm thanh lý.

Lực lượng hiện tại của MU là cực kỳ mỏng, nếu trong đường đua với Chelsea năm nay, đoàn quân của Sir Alex mất đi vài chủ chốt vì chấn thương hoặc vì một lý do nào đó thì không có gì chắc chắn họ sẽ giơ cao danh hiệu vô địch Premiership vào thời điểm này. Chắc chắn sẽ có những bản hợp đồng bổ sung cho mùa giải mới và có lẽ cũng sẽ có vài bản hợp đồng cần được thanh lý.

1. Ole Gunnar Solskjaer

Được biết đến với biệt danh “Sát thủ có khuôn mặt cừu non” nhưng cùng với thời gian, dấu ấn tuổi tác đã không những lấy đi phần nào gương mặt trẻ thơ của anh mà còn đánh cắp khả năng sát thủ của tiền đạo người Na Uy này. Trở lại sau 1 thời gian dài ngày làm bạn với chấn thương, Solskjaer đã không thể tìm lại phong độ ngày nào, anh trở nên chậm chạp và yếu ớt đến kỳ lạ.

MU đang trong giai đoạn trẻ hoá đội hình, khi mà Sir Alex luôn đề cao 2 cầu thủ trẻ Rooney và Cristiano Ronaldo cũng có nghĩa là ông đã không thích sử dụng những cầu thủ chỉ thi đấu nhờ vào kinh nghiệm. Khả năng tìm vị trí của Solskjaer vẫn duy trì tốt nhưng anh thường xuyên mất tích khi MU cần triển khai lối chơi nhanh để rượt đuổi tỉ số hoặc nhanh chóng giải quyết đối thủ, tiền đạo người Na Uy đã không thể đua tốc độ, cầm bóng hoặc làm tường tốt để Rooney thoải mái hoạt động. Chúng ta sẽ không quên những đóng góp trong quá khứ của anh nhưng cũng là câu nói này - Những đóng góp của Ole Gunnar Solskjaer đã là trong quá khứ.

2. Louis Saha

Đến với MU sau màn trình diễn khá ấn tượng tại Fulham, tiền đạo người Pháp gánh trọng trách nặng nề khi được Sir Alex trao cho chiếc áo số 9 - chiếc áo khiến người hâm mộ MU nhớ tới năm 99 vinh quang với ấn tượng mang tên Andy Cole. Nhưng trong suốt thời gian gắn bó với MU, tên tuổi của Saha không đi kèm với những bàn thắng ấn tượng, báo chí nhắc đến anh cùng với những chấn thương dài ngày. Đặc biệt là trong mùa giải này, những chấn thương liên tục của Saha khiến Sir Alex cảm thấy mệt mỏi.

Đã có lúc ông thầy người Scotland phát khùng lên vì phải nghe thông tin về chấn thương của tiền đạo người Pháp này, thậm chí Sir Alex còn công khai ý định giải phóng cho thương binh mang áo số 9 vào mùa hè tới. Có lẽ Saha không thể trụ lâu tại MU, anh đang nằm trong danh sách cần thanh lý của Sir Alex từ vài tháng trước rồi.

3. Mickael Silvestre

Đã từ rất lâu rồi chúng ta không còn được chứng kiến những đường chuyền dài từ cánh trái mang dấu ấn của hậu vệ người Pháp này, một chấn thương nghiêm trọng đã cướp mất vị trí chính thức của anh và tồi tệ hơn nữa, phong độ ổn định của 2 cầu thủ thay thế Patrice Evra và Gabriel Heinze khiến Silvestre gần như không còn cơ hội quay lại đội hình chính thức của MU.

Trong kì chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Silvestre đã bày tỏ ý định rời khỏi MU để đến với Bolton nhưng bất ngờ trong thời điểm đó, Sir Alex lại cho Silvestre đá chính 1 vài trận để kiểm định lại phong độ của hậu vệ này nhưng rốt cuộc anh vẫn phải nhường vị trí chính thức cho Evra và Heinze. Có thể mùa hè tới Silvestre sẽ chính thức ra đi.

4. Wes Brown

Cùng với Silvestre, Wes Brown cũng là một trong những cầu thủ nằng nặc đòi rời khỏi MU trong kì chuyển nhượng mùa đông vừa rồi nhưng Sir Alex vẫn muốn giữ anh lại để làm dự bị cho Rio Ferdiannd và N.Vidic. Công nhận phong độ của Wes Brown trong vai trò một cascader là khá tốt nhưng khi cả Rio và Vidic đều bình phục chấn thương thì Brown đừng mong 1 suất đá chính.

5. John O Shea

Anh là một cầu thủ khá đa năng nhưng vì quá đa năng nên O Shea không đá thực sự ấn tượng ở một vị trí cụ thể nào. Hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh phải… anh đều có thể đá được nhưng những đóng góp của anh trong các vị trí đó là không nhiều. So với O Shea, Kieran Richardson còn đá tốt hơn anh rất nhiều vì ít ra, Richardson còn đá chuyên ở một vị trí.

6. Alan Smith

Đã khá nhiều lần đích thân Sir Alex gặp Smith và khuyên anh tìm cho mình 1 bến đỗ khác nhưng không hiểu sao tiền đạo có mái tóc bạch kim này nhất quyết ở lại với MU. Mặc dù vậy, những gì Smith thể hiện trong thời gian qua cũng chỉ là tinh thần thi đấu quyết liệt mà thôi.

Sir Alex đã cố gắng thử nghiệm khá nhiều vị trí dành cho Smith, từ tiền đạo tới tiền vệ phòng ngự nhưng Smith đều thi đấu không nổi bật. Điểm mạnh của Smith là tinh thần thi đấu quyết liệt nhưng đôi khi, chính vì quá quyết liệt mà Smith thường xuyên phải nhận những thẻ phạt vô ích.
 
Smith đc vài trận hay, cái chính là anh ý trông cũng khá:"> , giữ lại làm nền cho MU cũng đc:))
 
Bậy nào
Ole sắp giải nghệ rồi thì đi làm gì
Smith đi thì rước Hun về làm dự bị ah
O' shea ko giỏi đá chính thì làm dự bị cũng ngon hơn Fletcher

------------------------------------

Màn "đấu võ mồm" kinh điển giữa Mourinho & Ferguson
14:42' 18/05/2007 (GMT+7)


Ferguson cùng Mourinho đã không ít lần cạnh khoé, tranh cãi nhau kịch liệt trước giới truyền thông, và cả 2 sẽ lại có dịp tiếp tục trổ tài "đấu võ mồm" trước trận CK FA Cup.

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2007/05/696357/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dek hiểu báo nào bơm tin lung tung
ole thì gắn bó với man cho đến hết đời cầu thủ rồi
silvestre cũng quyết định gắn bó với man rồi
smith thì nhất quyết ko ra đi
có chú saha là còn đang ngơ ngác
o'shea làm dự bị quá ngon , sau này có thêm kinh nghiệm chả phê lòi ra , đợt vừa rồi mất gary neuville , chú đá còn hay gấp mấy thằng brown .
brown thì quả tình lúc trước muốn đá nó đi lắm rồi , nhưng giờ nghĩ lại , 1 là dự bị cho trung vệ , 2 là đem cho mượn lấy kinh nghiệm
fletcher -> dự bị cho schole or hagreaves
richardson -> cho mượn lấy kinh nghiệm thì hơn
kéo thêm chú benfoster về
Rồi vác hunt or owen , ribery , bale , hagreaves về là đội hình chả vãi đái à 8->
 
thế thì anh nhìn cái đội của anh có bao nhiêu thằng rồi, phải đến 25-26 thằng, quá nhiều.
Phải thải bớt đi cho đỡ tốn
 
lâu lắm ko vào đây :-s Lưu Thanh Bình có phải ông Bình fuoi` ko :-?? nghe nó cứ điêu điêu :-ss
 
Chung kết FA Cup: MU-Chelsea: Lịch sử lên tiếng?
Tối nay, trận chung kết của giải đấu quan trọng cuối cùng ở mùa bóng 2006-2007 tại Anh sẽ diễn ra. Đó là trận chung kết FA Cup-giải đấu có lịch sử lâu đời nhất của bóng đá thế giới. Cũng là trận chung kết FA Cup đầu tiên được tổ chức trên SVĐ Wembley mới.


Với Chelsea, họ muốn giành chiến thắng để quên đi một mùa giải thất bại của mình. Cho đến thời điểm này, danh hiệu duy nhất mà Chelsea có được chỉ là một League Cup. Họ đã thất bại trong việc đua tranh ngôi vô địch giải ngoại hạng với MU. Họ cũng bị loại khỏi đấu trường Champions League bởi Liverpool. Với hàng trăm triệu bảng bỏ ra đầu tư vào Chelsea kể từ khi mua lại CLB, hai danh hiệu vô địch Premier League mà Chelsea có được cho đến lúc này không thể làm thoả mãn tham vọng của tỷ phủ người Nga Abramovich. Chính vì vậy, Chelsea buộc phải thắng trong trận đấu này để làm hài lòng vị chủ tịch cũng như để lấy lại hình ảnh mạnh mẽ của Chelsea trong con mắt NHM.


Với MU, họ muốn giành chiến thắng để hoàn tất một mùa giải thành công của mình. Cho đến thời điểm này, MU đã đoạt chức vô địch Premier League. Họ bị loại khỏi League Cup, bên cạnh đó là thất bại tại đấu trường Champions League bởi một AC Milan hùng mạnh. Nhưng hai thất bại đó không thể khiến chúng ta phủ nhận đây là một mùa giải thành công của MU. Bởi họ bước vào mùa giải mới với lực lượng thiếu hụt trầm trọng. Chỉ với một sự bổ sung ở hàng tiền vệ bởi cầu thủ mới đến M.Carrick không thể làm các fan hâm mộ của MU yên tâm. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Sir Alex, họ đã làm được điều mà trước mùa bóng không ai dám nghĩ tới - vô địch Premier League. Tối nay, MU lại trên đường hướng đến một kỷ lục khác của bóng đá Anh: đội đầu tiên 5 lần giành cả chức vô địch ngoại hạng Anh và FA Cup trong cùng một mùa bóng.

Với trận chung kết MU-Chelsea, là trận đấu giữa hai CLB dẫn đầu giải ngoại hạng Anh, là cuộc đối đầu giữa lối đá tấn công hoa mỹ đậm chất kỹ thuật của MU với lối đá được tổ chức chặt chẽ không hấp dẫn người xem nhưng không kém phần hiệu quả của Chelsea, là cuộc đối đầu giữa hai HLV tài năng nhất bóng đá Anh thời điểm hiện tại: Jose Mourinho và Alex Ferguson, và hơn hết là cuộc đối đầu giữa một thế lực mới nổi (Chelsea) và một đội bóng đang trên con đường tìm lại sự thống trị của mình (MU). Ai sẽ là người chiến thắng?

Đây sẽ là trận chung kết FA đầu tiên được tổ chức tại SVĐ Wembley mới. Trong lịch sử FA Cup, đây mới chỉ là lần thứ 3 một trận chung kết FA diễn ra giữa đội vô địch và đội á quân giải ngoại hạng Anh. Trước đó, trong trận chung kết năm 1913, Aston Villa đã có thắng lợi 1-0 trước CLB vô địch giải ngoại hạng mùa đó Sunderland. Lần thứ 2 là năm 1986, Liverpool giành cả chức vô địch ngoại hạng Anh và FA Cup sau chiến thắng 3-1 trước đội á quân giải ngoại hạng Anh mùa đó Everton.

Chelsea bước vào trận chung kết sau khi hoà 5 trận liên tiếp tại giải ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó là trận hoà trước Liverpool tại đấu trường Champions League. Đây là kỷ lục chuỗi trận không thắng liên tiếp lâu nhất của The Blue duới thời HLV Mourinho. FA Cup cũng là danh hiệu duy nhất tại đấu trường trong nước mà đội bóng của tỷ phú người Nga Abramovich còn thiếu. Chính vì vậy, The Blue rất quyết tâm chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng liệu họ có làm được không khi thiếu vắng đến ba vị trí trụ cột: Shevchenko, Ballack, Carvalho?

Bên phía MU, đội bóng của Sir Alex bước vào trận chung kết với chỉ duy nhất một sự thiếu vắng quan trọng là hậu vệ G.Neville. L. Saha cũng không thể tham dự trận đấu này do chấn thương nhưng đã từ lâu sự vắng mặt của anh không làm ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của MU.

Tiếng nói lịch sử cũng đang nghiêng về MU. Đây là trận chung kết FA thứ 18 của họ và họ cũng 11 lần vô địch trước đó. Trong khi đó đây mới chỉ là trận chung kết FA thứ 7 trong lịch sử của Chelsea. The Reds cũng vượt trội hơn hẳn Chelsea trong những lần đối đầu tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Đây sẽ là lần đối đầu thứ 10 trong lịch sử của hai CLB tại FA Cup, 9 lần trước MU thắng đến 8 trận! Kể từ khi Chelsea vượt qua MU trong vòng tứ kết giải đấu này năm 1950, MU đã có đến 7 trận thắng trước Chelsea tại FA Cup. Lần gần nhất là thắng lợi trước Chelsea trong vòng tứ kết FA Cup mùa giải mà họ giành cú ăn 3 lịch sử - 1999.

Liệu trong trận đấu đêm nay, Chelsea có vượt qua được thử thách lịch sử hay MU sẽ có chiếc cúp FA thứ 12? Còn một điều nữa các bạn có thể lưu ý, Chelsea là CLB đã đi vào lịch sử FA Cup khi là đội bóng cuối cùng đoạt chức vô địch FA trên SVĐ Wembley cũ. Tối nay, biết đâu họ lại một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử FA Cup như là CLB đầu tiên vô địch giải đấu này trên SVĐ Wembley mới. Có thể lắm chứ!
 
thì cũng là nhì lại thôi mà anh
có ai nói là Chel không thể vô địch đâu
mà anh Hải đi spam tiếp cho em đưa tin cái
không cho post 2 bài liên tiếp mới đien chứ
 
Back
Bên trên