Premiership

...chả nhẽ lại phải mua cái thằng 34M về để bổ sung người à,có khi cho Drogba đá hậu vệ :(...
 
Abramovic sẽ ko vung tiền trong kỳ chuyện nhượng mùa đông này :-s em bảo nó làm thế :p
 
...thế chú phone cho nó,không mua hậu vệ mà cứ để thế này thì không ổn đâu B-),làm đoán kết quả miss hết cả :p...
 
Xmas từ A đến Z

Vậy là sao? Hãy xem một tờ báo thể thao nổi tiếng của Anh tổng hợp tất cả những gì liên quan đến bóng đá từ A – Z trong kì Giáng sinh này.

A - Arsene Wenger: Người đàn ông có lẽ giờ này đang no nê về một trận cầu mà các học trò của ông lẫn đối thủ đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng cực kì ấn tượng và đẹp mắt. 8 bàn thắng với 6 lần Arsenal buộc đối phương phải vào lưới nhặt bóng khiến Giáo sư Wenger không thể hài lòng hơn. Những lời khó nghe, nhưng cử chỉ giận dữ đã không thể xuất hiện khi đội bóng của mình chơi tốt.

B – Beckham: Số phận giờ đây của chàng tiền vệ điển trai này tại Real đang ngàn cân treo sợi tóc sau khi BLĐ CLB Real tuyên bố rằng, bản hợp đồng mới F.Gago là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình của Capello. Khi không có Gago, Beckham đã khó kiếm 1 vị trí chính thức, giờ đây có lẽ anh sẽ phải ngồi dự bị dài dài. Một giải pháp “đào tẩu” đang được Becks nghĩ tới vào tháng 1 này.

C – Cannavaro: Chàng trung vệ điển trai của đội tuyển Italy là người thành công nhất trong năm nay. Được chuyển sang thi đấu cho Real, sở hữu 1 danh hiệu vô địch thế giới, Quả bóng vàng Châu Âu và vinh dự hơn nữa là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2006. Canavaro là hậu vệ đầu tiên được trao danh hiệu cao quý này.

D - David Dein: Phó chủ tịch của Arsenal đồng thời là ông chủ của G14 - người bị chỉ trích rất nhiều về việc lựa chọn HLV cho đội tuyển Anh thay thế Sven Goran Eriksson. Uy tín hiện tại của ông David Dein ở vị trí chủ tịch G14 đang bị sứt mẻ, trong thời gian gần đây vị tân chủ tịch này đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi ông tham gia vào việc phán quyết Chelsea đi đêm với Ashley Cole. Peter Kenyon đang dần chiếm quyền lực từ tay Dein.

E – England: Đội bóng bị chỉ trích liên tục từ thời Eriksson xuyên sang tận thời của McClaren vì thành tích kém cỏi của mình. Cả Eriksson và McCalren đều không thể tìm ra công thức kết hợp 2 tiền vệ siêu đẳng Gerrard và Lampard với nhau khiến tuyến giữa của đội tuyển Anh không thể cải thiện được phong độ.

F- Freddy Adu: Cầu thủ kì lạ nhất năm. Sau khi có 1 tuần thử việc tại CLB Manchester United, Adu đã về nước và giành vô số những lời khen cho MU cũng như thể hiện khát vọng muốn cống hiến cho Quỷ đỏ trong tương lai nhưng bất chợt chàng cầu thủ người Mỹ này lại chuyển sang thi đấu cho CLB Real Salt Lake.

G – Goals: Bóng đá càng ngày càng thiếu đi những bàn thắng đẹp, các đội bóng giờ đây chỉ cần ghi 1 bàn thắng là đủ để chiến thắng, chúng tôi cần thêm những bàn thắng – đây chính là những lời thỉnh cầu rất khẩn khoản mà các fan hâm mộ bóng đá trên thế giới muốn gửi tới các đội bóng. Tuy nhiên ở các lượt trận trước giáng sinh, chúng ta đã được chứng kiến một bữa tiệc của những bàn thắng đẹp ở Premiership và Serie A, hi vọng đây sẽ là một dấu hiệu tốt mà các CLB nên phát huy vào năm 2007.

H - Harry Redknapp: Vị HLV tài ba này đã biến Portmouth thành một thế lực mới nổi ở Premiership. Đã có thời điểm Portmouth đứng thứ 3 trên BXH và thậm chí Redknapp còn mơ ước tới một suất tham dự Champions League vào năm tới. Tuy giờ đây đội bóng của ông đã rơi xuống vị trí thứ 6 nhưng với phong độ hiện có, Portmouth vẫn có thể tự hào là một hiện tượng của Premiership năm nay. Ngoài việc giúp Portsmouth hồi sinh, Harry Redknapp còn mang về cho đội bóng trung vệ Sol Campell và hiện tại cựu cầu thủ Arsenal này đang là xương sống trong hàng phòng ngự của đội bóng.

I - Instant replay : Những đoạn băng quay chậm lại. Đây chính là điều mà vô số các HLV tại Premiership mong muốn. Theo lập luận của những HLV tại Premiership thì bóng đá giờ đây đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các trọng tài và để xử lý những tình huống trên sân cỏ được chính xác và công bằng hơn thì những đoạn băng quay chậm lại trận đấu là vô cùng cần thiết. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã trình kế hoạch sơ bộ lên liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về những kiến nghị này và khả năng là vào tháng 3 năm nay, FIFA sẽ xem xét giải quyết những bức xúc nói trên.

J – JJB: Sân nhà của Wigan, một sân vận động chứa đựng rất nhiều kỉ lục kì quặc. Tại trận bán kết League cup giữa Wigan và Arsenal hồi đầu năm, số khán giả có mặt trên sân JJB đã tạo ra một kỉ lục, đó là trận bán kết có… ít khán giả nhất (12.181 người, con số thấp nhất từ năm 1997 trở lại đây). Cũng trong trận đấu đó, sân JJB đã có 15 phút bị… mất điện, ngoài ra Wigan cũng đã giành chiến thắng trước Arsenal trong trận bán kết đó, một trận thắng vô cùng bất ngờ.

Ngoài ra JJB cũng là tên của tập đoàn kinh doanh các trang bị thể thao do chủ tịch CLB Wigan Dave Whelan làm giám đốc. Vị chủ tịch này đã vực CLB từ một đội bóng 50 năm chỉ chơi ở các giải đấu nghiệp dư lên chơi ở Premiership và thậm chí đã có thời điểm Wigan có 6 trận thắng liên tiếp và đứng vị trí thứ 2 tại giải đấu cao nhất nước Anh.

K – Kanu: Cầu thủ được bầu chọn là anh chàng… vô ơn nhất Premiership năm nay. HLV trưởng Harry Redknapp đã cứu vãn sự nghiệp của Kanu khi cho anh thi đấu trong đội hình Portsmouth nhưng khi đã phục hồi lại 1 chút phong độ thì “mũi tên đen” mới phát biểu rằng, anh sẽ ra đi vào tháng 1 tới nếu nhận được 1 lời mời nào đó. Các CĐV của Portsmouth đang gây sức ép buộc Kanu phải xin lỗi HLV Harry Redknapp, các đồng đội ở Portsmouth và các CĐV yêu mến anh.

L - Louis Saha: Sự thay thế tuyệt vời của Nistelrooy. Tưởng chừng MU sẽ gặp khó khăn sau khi tiền đạo chủ lực Van Nistelrooy ra đi nhưng vẫn còn đó một Saha biết cách ghi bàn đúng lúc và thường xuyên. Mới đây thì Sir Alex đã giành vô số lời khen ngợi cho tiền đạo người Pháp này và thậm chí ông còn nói rằng, có Saha, ông đã quên hẳn cái tên Nistelrooy.

M – Mourinho: Vị HLV bị ghét nhất tại Premiership nhưng thật kì lạ là ông chính là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Google tại Premiership năm nay. Mới đây Mourinho đã phải xin lỗi tiền đạo Andy Johnson sau khi vu khống anh này là kẻ lừa đảo vĩ đại, ngoài ra ông còn phải xấu hổ trước người đồng nghiệp Alex Ferguson sau khi Jose tuyên bố Chelsea sẽ vô địch mùa đông.

N - Nemanja Vidic: Trung vệ của Man Utd. Khi Vidic thi đấu trận đầu tiên cho MU, nhiều CĐV còn không biết anh chàng này là ai, đến từ đâu và phong độ như thế nào vì trung vệ này đến với MU không quá ồn ào. Và sự nghi ngờ của họ là có cơ sở khi Vidic tỏ ra khá nhút nhát trong những pha xử lý của mình, tuy nhiên ngày qua ngày, Vidic càng trưởng thành và anh cùng với Ferdinand tạo ra một gọng kìm thép trước khung thành của MU.

Hiện tại Vidic đang được các CĐV Quỷ đỏ so sánh với hình ảnh một thời của Jaap Stam. Cùng cao to và thi đấu quyết liệt nhưng Vidic lại sở hữu khả năng đánh đầu tốt hơn Stam, đã không ít lần trung vệ này khai thông bế tắc cho MU với những bàn thắng bằng đầu của mình, điển hình là bàn thắng quan trọng của Vidic trong trận đấu với Benfica tại Champions League.

O - Obafemi Martins: Tiền đạo đang thi đấu rất tốt trong màu áo Newcastle, anh đang trở thành một sự thay thế xứng đáng cho vị trí của Alan Shearer.

P – Portsmouth: Pompey đang ăn mừng một lễ giáng sinh thành công nhất trong lịch sử CLB, tuy chỉ đứng thứ 6 trên BXH nhưng những gì Portsmouth làm trong mùa giải năm nay, Portsmouth xứng đáng với vị trí mà họ đang có. Liệu có 1 suất tham dự Champions League cho Portsmouth, biết đâu?

Q – Quality: chất lượng? Chất lượng các trận đấu, chất lượng bàn thắng, chất lượng cầu thủ… những vấn đề này đang được mổ xẻ nhiều hơn trong năm 2006 này.

R – Ronaldo: Cả 2 Ronaldo “béo” và “gầy”. Ronaldo “béo” đang trải qua một năm thi đấu vô cùng tồi tệ, cảm giác ngày càng giảm nhưng cân nặng lại ngày một tăng, người ngoài hành tinh đã bị Capello loại ra khỏi đội hình Real trong 1 thời gian dài và anh chỉ giành phần lớn thời gian để… giảm cân.

Trong khi đó Cris Ronaldo đang có 1 năm thi đấu cực kì thành công tại Premiership. Sau khi trở về từ nước Đức, tưởng chừng Ronaldo sẽ trở thành kẻ thù của toàn nước Anh nhưng tiền vệ này đã vượt qua những khó khăn về tâm lý để trở thành một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình MU.

S - Steve McClaren: Liệu ông sẽ làm gì với đội tuyển Anh? Câu hỏi đang được các fan bóng đá xử sở sương mù đặt lên hàng đầu. Sau khi lên thay Eriksson, ông chỉ giúp đội tuyển Anh thi đấu tốt trong 1 vài trận đầu tiên nhưng ngay sau đó lại là một kết quả vô cùng tồi tệ tại Euro 2008.

T – Terry (John Terry): Với phong độ xuất sắc tại Chelsea, Terry đã được tín nhiệm giao cho tấm băng đội trưởng đội tuyển Anh thay cho Beckham. Không biết dưới sự dẫn dắt của thủ quân mới, con thuyền Anh sẽ trôi về đâu tại Euro lần này?

U - United (Manchester United): Premiership năm nay là một mùa giải khá thành công với thày trò Ferguson. Họ dẫn đầu bảng trong 1 thời gian dài và đã trở thành nhà vô địch mùa đông vô cùng xứng đáng.

V - Van Persie: Sự thay thế hoàn hảo cho huyền thoại Dennis Bergkamp. Khi thiếu vắng Henry, Persie trở thành hoa tiêu trên hàng tấn công của Arsenal, với những pha xử lý trái kèo rất khó chịu.

W – Wembley: Sân vận động nổi tiếng sắp được khánh thành vào tháng 8 năm 2007. Đội tuyển vinh dự được mời để thi đấu giao hữu với đội chủ nhà Anh là Cỗ xe tăng Đức. Wembley hứa hẹn là một trong những SVĐ hiện đại nhất thế giới.

X - Xabi Alonso: Tiền vệ thi đấu cực kì xuất sắc trong màu áo Liverpool, anh góp phần vào sự hồi sinh ấn tượng của đội chủ sân Anfield trong thời gian gần đây. Ngoài ra tiền vệ này còn sở hữu 1 trong những bàn thắng đẹp nhất tại Premiership năm nay.

Z - Zinedine Zidane: Cựu đội trưởng đội tuyển Pháp đã kỉ niệm ngày rời xa sân cỏ của mình bằng pha thiết đầu công vào ngực Materazzi, với hành động phi thể thao này, Zidane đã suýt chút nữa bị tịch thu lại danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World cup 2006. Giờ đây khi đã giải nghệ, Zidane liên tục có những nghĩa cử cao đẹp với những trẻ em nghèo trên toàn thế giới.

http://badamgia.com/index.php?act=v...=9375&header=5cac545dcd9d3a0987f4236aaaf90bd0

dài vãi =))
 
Bây giờ khó ai có thể thay thế xứng đáng vị trí của terry lắm :| Mua về cũng khó mà giải quyết đc điều gì. Cuối cùng Chel cũng lộ tử huyệt
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế mou có muốn hàng hậu vệ bù dc chỗ trống của chelsea ko ? có muốn hoà tiếp ko ? :-/
 
...tuỳ thôi...lỗi hàng thủ nhưng cũng do hàng công ko gây được sức ép hoàn toàn...xét cho cùng thì hàng thủ Chel với những nhân tố đó vẫn manh...
 
Back
Bên trên