Piano !!

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Mọi người ới ...
Có ai thích nghe piano không ?
Nghe Piano chủ yếu là nghe các tác phẩm cổ điển thôi ... không hiểu có ai thích không nhỉ ???
 
Trong một bài viết của ai đó có nói là piano không hợp với bài Humoresque của Dvorak. Nhung thì thích piano kể từ khi nghe bài đó đánh trên piano. Trời, bức xúc mãi, bây giờ mới có dịp nói ra :)
 
Nói thêm là nghe (một mẩu của) bài đó trong một phim (The Joy Luck Club) rồi mãi không quên. Mấy tháng liền tìm thông tin trên mạng và đã rất vui sướng khi tìm thấy sheet music của bài đó. *thở dài* Tất nhiên là về (?) thì bài này không thể sánh được với nhiều bài khác, nhưng mà .. đã ấn tượng mất rồi :)
 
Đây này...tớ đây này... nghe piano từ khi còn bé tí làm sao mà không thích piano được ?
Cứ bài gì có liên quan đến piano là tớ thích tất. Không những thích tất mà còn thuộc tất ( nhớ trong đầu thôi chỉ có 1 số là chơi được ). Nhưng nhạc cổ điển là thích nhất. Đặc biệt là vài bản Sonata của Beethoven, Waltz, Nocturne của Chopin,....
Mà chơi mấy bản đấy sướng ghê gớm.;) Không như cái hồi gì đánh mấy bản nhạc ít nổi tiếng. Nhất là nhạc của ông Bach ý. Khiếp thật! Học cả tháng trời.
Hồng Nhung đã viết:
Trong một bài viết của ai đó có nói là piano không hợp với bài Humoresque của Dvorak. Nhung thì thích piano kể từ khi nghe bài đó đánh trên piano. Trời, bức xúc mãi, bây giờ mới có dịp nói ra :)
Đúng rồi ! Không chỉ có Humoresque đâu mà còn nhiều bản khác nữa. Như là Ave Maria, Minuet....mặc dù phải có cả pianoviolin nhưng chơi bằng piano không thôi vẫn hay.
Mà các bạn có để ý đến nhạc phim HQ không? Có vài bài bằng piano hay ra phết.
 
Việt Anh thích nghe nhạc của ai nhất??
Tui thi chỉ khoái mỗi nhạc cổ điển mà thôi! Trong nhạc cổ điển, tui lại thích nhất là nhạc Chopin. Đó mới là đỉnh cao của nghệ thuật! A` Việt Anh chơi bài rì cùa Chopin chưa? Bao giờ đánh cho tui xem nhea'!!!!
 
:) Lâu lắm rồi không chơi piano. hic hic Sang đây chẳng có piano để chơi gì cả, chắc bây giờ quên hết rồi. hi`hi`` Trâm thích nghe Guitar hơn. :D Nhưng mà piano cũng hay, thích nhiều bài lắm nhưng chẳng biết tên là gì và của ai cả. Chỉ biết những bài đấy tuyển tập lại của Richard Clayderman thôi;)
 
Xem chừng có vẻ ít người nhắc đến một thể loại cũng ko hề kém hay so với nhạc cổ điển, nhạc HQ, nhạc R. Clayderman nhỉ. Nhạc Ragtime - Nhung ko rõ dịch ra tiếng Việt là gì, trong đó có bài 'The Entertainer' của Scott Joplin - bài tủ của Nhung, và cũng là một trong những bài được chơi nhiều nhất bên cạnh Moonlight Sonata, Fuer Elise, .. Happy Birthday .. etc.
 
Hồng Nhung đã viết:
Trong một bài viết của ai đó có nói là piano không hợp với bài Humoresque của Dvorak. Nhung thì thích piano kể từ khi nghe bài đó đánh trên piano. Trời, bức xúc mãi, bây giờ mới có dịp nói ra :)

Nhưng mà em đã nghe bài này bằng violon chưa? Đành rằng đánh piano nghe hay nhưng bản violon có thần hơn nhiều ;) Anh vốn không thích violon bằng piano nhưng cũng thấy như thế.
 
Nhưng mà em đã nghe bài này bằng violon chưa?

Anh Duong Hoang Vu thân mến, em tình cờ (và may mắn) nghe bài này = violon trên một đĩa CD mới biết được tên bài. Em thấy cái này thì cuối cùng phụ thuộc vào cách cảm thụ của mỗi người thôi. Theo em thì âm thanh dứt khoát (?) của piano hợp với bài này hơn.
 
Cái này thì anh thấy nhiều nguời thích violon hơn vì bài Humor đấy Dvorak viết cho violon mà. Mọi nguời đã ai nghe bài này do Paul Mariart phối lại chưa? nghe cũng không đến nỗi nào đâu vì ông ấy có cho thêm một đoạn tự biên nghe ấn tượng phết.
Anh thì thích cái bài này của Dvorak vì nó diễn tả chất làng quê hay quá. Đúng là nghe như cảnh một nguời như từ xa khi trở về thăm quê hương, và với một tâm trạng phấn khởi và khẽ cất lên những nốt những chùm đôi. Cái vẻ đẹp của bài này còn nằm ở chỗ thực ra kết cấu nó rất đơn giản nhưng chặt chẽ, chỉ cần chệch một nốt là không còn gì bài Humor nữa. Đúng là Dvorak là ông vua của chất nhạc đồng quê.
Nếu ai thích nhạc đồng quê thì cũng có thể nghe thêm bản Symphony số 6 của Beethoven nữa. Về bản này tôi không thể có lời nào diễn tả đựoc nữa, nó xứng đáng là bản giao hưởng đồng quê hay nhất. Nghe bài này tâm trạng cũng giống như bài Humor, tâm trạng của người trở về quê hương. Có những đoạn ta nghe như tung tăng trên đồng cỏ, rồi năm dưói gốc rơm nhìn cảnh vật mơ màng. Các bạn chưa nghe hãy tìm bản này của Bet mà nghe, rất hay đấy
Có một số bài không thể hợp với piano, cũng có một số bài chỉ piano chơi mới ra chất. Có bạn nào đã từng nghe bản Hungari dance N05 chưa, bản đấy chơi đơn piano thì nghe không thể ngửi nổi. Nhưng nếu ai chơi bản Moonlight Sonata bằng violon thì chắc cũng không ngửi nổi nốt hehe.
 
Minh Hoàn đã viết:
Việt Anh thích nghe nhạc của ai nhất??
Tui thi chỉ khoái mỗi nhạc cổ điển mà thôi! Trong nhạc cổ điển, tui lại thích nhất là nhạc Chopin. Đó mới là đỉnh cao của nghệ thuật! A` Việt Anh chơi bài rì cùa Chopin chưa? Bao giờ đánh cho tui xem nhea'!!!!
Tớ cũng thế ... tớ rất thích nhạc của Chopin ... ;) ... Tớ thích một số bản Valse và Nocture ... hầu như Nocture thì tớ thích hết !! :D ... Còn đánh thì tớ có đánh nhưng mà không nhiều !!! ;)

Anh Tôn đã viết:
Mà các bạn có để ý đến nhạc phim HQ không? Có vài bài bằng piano hay ra phết.
Tớ thấy đúng là có nhiều bài hay thiệt ... nhưng mà những bài trong phim HQ mà hay chỉ toàn những bài buồn thôi ... Thường piano chỉ đệm cho những tác phẩm buồn là nghe hay nhất ... còn các tác phảm vui thì còn phải tùy loại ... :D ... vi khi đệm, ngừơi nghệ sĩ sử dụng pedal phải luôn tạo nên sự đầy đặn trong âm thanh và kéo dài âm thanh khiên người nghe cảm thấy phù hợp với những tác phẩm buồn ... Âm thanh bị kéo dài ... phần đệm chạy hòa âm của điệu thức thứ ==> cảm giác buồn thựcsự ... và sự xử lí sắc thái to nhỏ lại càng khiến người nghe thấy được cảm giác thực sự của người nghệ sĩ ...

Nhưng mà em đã nghe bài này bằng violon chưa? Đành rằng đánh piano nghe hay nhưng bản violon có thần hơn nhiều Anh vốn không thích violon bằng piano nhưng cũng thấy như thế.
Đúng là đánh violon có thần hơn ... Violon hay hơn piano ở chỗ ... sự cao thấp của âm thanh phụ thuộc ngón tay người nghệ sĩ .. còn với piano thì âm nào cũng như âm nào .. cách nhau 1/2 cung là 1/2 cung ... Còn ở Violon thì lại khác ... khi người chơi đàn muốn thể hiện đúng tính chất của bài , họ thường đáng không chuẩn theo hệ bình quân luật ! Chẳng hạn ở hệ bình quân lụât thì 1 cung = 9 côma ... và # là tăng 4.5 côma .... b là giảm 4.5 côma ... Còn ở Violon thì # là tăng từ 4->4.5 còng b thì là giảm từ 5->4.5 . Do vậy ở các loại đàn dây tạo nên được sự hút dẫn rất cao ... và như thế gây được tính chất nghịch hay thuận của âm nhạc rất rõ ràng ... và như thế người nghe thấy có thần hơn .. :D .. và thấy nó gần với giọng hát của mình hơn ... Hát theo đàn là một sự thích thú của người nghe vì họ được sống cùng âm nhạc hòa mình vào âm nhạc
 
Minh Tuấn đã viết:
Nếu ai thích nhạc đồng quê thì cũng có thể nghe thêm bản Symphony số 6 của Beethoven nữa. Về bản này tôi không thể có lời nào diễn tả đựoc nữa, nó xứng đáng là bản giao hưởng đồng quê hay nhất. Nghe bài này tâm trạng cũng giống như bài Humor, tâm trạng của người trở về quê hương. Có những đoạn ta nghe như tung tăng trên đồng cỏ, rồi năm dưói gốc rơm nhìn cảnh vật mơ màng. Các bạn chưa nghe hãy tìm bản này của Bet mà nghe, rất hay đấy
Symphony No 6 của Bet là một bước thay đổi và có thể nói là một sự chấm phá ... Hầu hết các tác phẩm của Bet đều có tính chất hùng tráng ... hay mang tính bi hùng ... và tiêu biểu là các bản số 5 9 ... Bản giao hưởng số 6 là một tác phẩm viết về vùng quê ... tên là " Đồng quê " . Đúng như anh Tuấn nói ... chẳng có lời nào có thể miêu tả nổi ... Bạn quen nghe những tác phẩm đồ sộ của Bet thì bây giờ bạn hãy nghe bản giao hưởng số 6 của Bet bạn sẽ thấy có một sự khác biệt ! Thực sự người nghe cảm thấy được một sự êm đềm của quê hương ... chỉ có làng quê mới có được sự thanh bình đến như vậy ...
 
Việt Anh à, mình thích nhất la nhạc Chopin, nhưng trong nhạc Chopin, thể loại mà mình thích nhất la Polonaise cơ. Waltz và Nocturne cũng hay nhưng mà nhẹ nhàng mơ mộng quá. Mình khoái thứ nhạc mạnh mẽ cơ. Về khoản này thì Polonaise là nhất. Hi hi. Mình cũng thích cả Concerto for Piano nữa. Bạn đã nghe bản Piano Concerto no.1 op.11 của Chopin chưa? Mê ly luôn!
Mà hình như cái box này đang đi sai hướng rùi thì phải. Đang bàn luận về Piano, sao lai có cả violin, guitar hay giao hưởng ở đây???
 
hi hi ... chẳng sao hết ... thích piano thì chúng ta vẫn thích ... và chúng ta phải so sánh piano với các nhạc cụ khác thì mới thể hiện là chúng ta thích piano chứ ... :D ...

Tớ rất tiếc là phải nói tớ chưa được nghe bản đó thì phải ... ;) ... Bạn có biết nó nằm trong đĩa nào không ???
 
Việt Anh tìm mua đĩa Master Classic Chopin i'. Bản đó ngay đầu tiên! Đảm bảo hay tuyệt!!! Sự kết hợp tuyệt vời giữa Piano và dàn nhạc giao hưởng!!!!
 
Hê hê mọi người gãi đúng chỗ ngứa của thằng TUX này rồi !
 
Nhạc của Chopin mấy bài kinh điển lại toàn rơi vào "Ê tuýp", đặc biệt thật. Chỉ viết bài để luyện kỹ thuật tay thôi mà đã đạt đến mức đấy rồi, mà thời bây giờ không biết còn thiên tài như thế không nhỉ, sáng tác nhạc viết tay chứ đâu dùng Passport Encore như mấy bác nhạc sĩ bây giờ......
 
Topic này hay thật. Piano quả đúng là nhạc cụ rất universal và phổ biến trong nhiều thể loại âm nhạc (tuy phải công nhận là chơi violin phải có cái tai tinh tế hơn, chơi các loại sáo kèn thì cần có hơi khoẻ). Thế nhưng mình nghĩ chơi piano cũng vô cùng tinh tế, tùy thuộc vào người chơi nhấn vào phím mạnh hay nhẹ, vuốt phím đàn hay nhảy ngón, điều khiển pedals ra làm sao...

Nghe piano, từ cổ điển, lãng mạn đến cận đại, solo hay là nhạc đệm, giao hưởng hay nhạc phim, đều có cái hay của nó. Anh Tuấn thích piano nhạc đồng quê, anh nghe những bài dân ca Nga chơi trên piano chưa ạ? Hay tuyệt luôn!!

Em Hồng Nhung nhắc đến nhạc Ragtime đúng là hay nhỉ. Hồi xưa có 1 lần chị đi xem vở kịch Ragtime. Trời nhạc piano hay ở cái tốc độ kinh dị mà không để mất giai điệu.

Cũng gần với Ragtime là piano trong nhạc Jazz không biết ở đây có ai hay nghe không ạ? Piano + saxophone của Kenny G!
 
Ông Chopin thì đỉnh nhất rồi còn gì! Là 1 pianist từ khi còn bé thậm chí còn sáng tác nhạc từ khi còn bé. Không nhớ rõ bản Polonaise số mấy mà ông ấy sáng tác từ bé nhỉ? Nghe cũng hay mà thậm chí chơi cũng rất dễ:D
Chơi piano kết hợp với violin mới hấp dẫn. Hay cực kỳ ! Ai đã từng cùng chơi piano với 1 người chơi violin(professional) thì biết ! Sướng ghê gớm ! Cứ như là mình trở thành dân chuyên nghiệp rồi !:D
 
Chơi piano những bài bốn tay cũng hay. Piano đúng là nhạc cụ điển hình và ... biết nói thế nào nhỉ..... mộc mạc nhất rồi, chỉ tội cồng kềnh quá, muốn có cơ hội biểu diễn cũng khó. :D
 
Back
Bên trên