H-A-O tuy không định giữ cái hình bên trên làm logo của mình, và nó cũng không phải là sáng tác của HAO, nhưng mà sao mọi người giải thích buồn cười nhỉ?
Thành nói, Cây Thông, Đại Bàng + Ánh Trăng là biểu tường (phần nào đấy) của nước Mỹ. .... cái này thật không đây? Mình hơi dốt địa lý và các biểu tượng 1 chút, nhưng mà mình chẳng thấy có gì tiêu biểu mà gọi là Mỹ cả. Thành có thể giải thích rõ hơn chăng ???.
1: Cây thông: Tại sao lại không mang tính Việt Nam? Việt Nam không có thông thật à? Chắc là mấy năm gần đây mọi người chặt thông nhiều quá hay sao? Hồi mình ở nhà, vẫn thấy có thông mà? Người ta vẫn nói "Những rừng thông tràn trề nhựa sống" đó thôi
2: Đại bàng:
Chẳng biết là ở nhà có không nữa. nhưng mà nói đến các loài chim, theo nhìn nhận của mình, thì đại bàng là chúa tể của loài chim. Đại bàng to, khoẻ, có thể bay đi khắp mọi phương trời (I would think).
Để giải thích cho cái logo, thì tóm lại trong mấy chữ "Nơi khởi đầu của những ước mơ"
Ước mơ là gì, là những gì mình mong muốn, là những điều đẹp đẽ, mà mình mong muốn đạt được. Nói một cách ví von, thì là "ước mơ bay tới những vì sao", nghĩa là làm được những việc rất lớn lao.
Trong hình ảnh nền xanh đậm, với những hình tượng của "sao đêm", nếu Lan Anh không cho mặt trăng vào thì chẳng nhẽ lại cho mặt trời?
Trăng/sao ở đây có thể thể hiện được "mục đích" của những ước mơ chăng?
Muốn "bay tới những vì sao lấp lánh", mà sử dụng "con cò bay lả bay la" thì có vẻ hơi khập khiễng nhỉ
. Một con thuyền lớn, hùng dũng tiến ra biển khơi, sải cánh đại bàng, bay qua mọi chân trời. Chẳng phải rất nhiều thành viên của H-A-O cũng đang thực hiện việc đó sao?
Đi ngược lại, những cánh đại bàng, xuất phát từ đâu? từ rừng thông hùng vỹ, tràn đầy nhựa sống, mạnh mẽ, khoẻ mạnh. Có người hỏi, sao không dùng cây tre Việt Nam. Trong nét tượng hình, cây tre không có vẻ hợp với Đại Bàng cho lắm, vả lại, tuy "loài tre chẳng chịu mọc cong", nhưng mà nếu đặt riêng ra, nó tạo nét chấm phá trong tranh sơn thủy có lẽ đẹp hơn, hơn là để tạo một cảm giác mạnh mẽ.
Ngoài ra, nhìn kỹ lại xem, sự hòa hợp của Cây thông, Mặt trăng, Đại Bàng, tạo nên 3 chữ H-A-O
Nhìn chung, mình thấy cái logo đó chẳng có gì là kém cả. Thể hiện được những ý này, cá nhân MTH xin cám ơn 1 người đã đưa ra ý tưởng, và sửa đổi, đưa ra cái logo trên. :kiss1:
Cuộc thi sáng tác LOGO vẫn còn mở cho đến tháng 11 mà, các bạn vẫn có thể vào phần "Cuộc thi Nơi Khởi Đầu Của Những Ước Mơ" để tham gia sáng tác logo.
Ngoài ra, một số người có nói với mình là đang sáng tác cho H-A-O một cái logo với một số ý tưởng rất hay, nhưng đang tìm cách thể hiện.
Hãy đón chờ
to Lan Anh:
kể ra nếu có đổi nó sang màu cực tương phản thì chắc cũng ko lạc chỗ lắm ..biểu tựong ma`- cứ phải cho nó nổi --> bật cả lên
đón chờ tác phẩm của em
PS. ừ thì có phần như truyện chưởng cũng có sao
, mình cũng khoái đọc Kim Dung mà, lại thích nuôi đại bàng nữa. Kiếm được 1 con như của Thần Điêu Đại Hiệp mà nuôi thì tuyệt