-----Phỏng vấn Lý Khánh Hậu lớp CE :)) !!!-----

Re: -----Làm thịt Phạm Hồng Anh - CE <shit bất lực> nào!!!-----

bảo con Linh mod ý.nó chả quan tâm giề topic này cả.cứ như kiểu topic này là con nuôi của nó.:))
 
Re: -----Làm thịt Phạm Hồng Anh - CE <shit bất lực> nào!!!-----

AI lại nói thế:)
Tớ xuống đây, chúc Shin may mắn!
 
Re: -----Làm thịt Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Shin: với ấy thì điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống :D
những ngày vừa qua làm việc với ấy tớ rất vui, năm sau ấy sẽ tiếp tục tham gia chứ ^^?

@ thằng điên: mẹ, câm mồm vào đi, sủa lắm
 
Re: -----Làm thịt Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
Shin: với ấy thì điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống :D
những ngày vừa qua làm việc với ấy tớ rất vui, năm sau ấy sẽ tiếp tục tham gia chứ ^^?

Quan trọng nhất đối với tớ á ? Là cách mọi người đối xử với nhau trong cuộc sống :|
Về NHAT, tớ ko biết năm sau còn tham gia được không :)
Tuy chương trình ko thành công như dự định nhưng đây là bài học đầu tiên cho mọi người :)
Nếu ko có lần này chắc chắn tớ sẽ ko thân hơn được với ấy, với Lê, với Linh P2, với chị Chi và các bạn/anh/chị toàn trường. Vì thế NHAT đối với tớ ko chỉ là 1 cuộc thi, 1 ngày hội bình thường mà còn là những kỉ niệm rất đáng nhớ bên mọi người :)
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Con ơi, con trả lời nghe cứ như đi thi hoa hậu ấy!:))
Btw, bố hỏi con nè: trong vai trò 1 fan của Doom,con nghĩ gì về Doom, thần tượng của các cô gái tuổi mới lớn ;))
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Con FẢn ĐỐi
Con Ko Ở Trong Fc Doom
BỐ Ko SỬa BÀi Đi BiẾt Tay Con
CÁi Fc ĐÓ Ko HỀ CÓ Con X(
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Nhưng bố thấy ở lớp con rất hay ủng hộ Doom mà;))
Tại sao con lại chối bỏ việc hâm mộ Doom???:D
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

COn nói thật ko fải là muốn làm j bố /:)
con chả bao giờ ủng hộ Doom, con xin lỗi, con ko thix con người ấy trong cái tập thể CE này /:)
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Khổ thân Doom quá :(
Con ơi, để mẹ hỏi câu này cho đổi ko khí : mẹ với Mei ai xinh hơn :D (Ko đc vì mẹ là mẹ của con nên nói mẹ xinh hơn đâu nhá. nói thiệt đấy :D )
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

cái câu này cũng dở hơi nữa 8-}
Mẹ hỏi câu này làm j >.<
Có xinh thì xinh như nhau b-)
Có xấu thì cũng... như nhau :p
Hết thắc mắc :D
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

mọi người hỏi kiểu gì thế???chẳng liên quan đến mẹ Shin gì cả..
mẹ ơi...con muốn nhắn nhủ với mẹ...mwj đừng có nhường cơm cho con vs bố nữa...mẹ gầy thế thuwong tâm lắm....người ta nhìn vào lại đánh giá 2 bố con con :))
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Hơi cắc cớ tí nhưng cho tao hỏi:bao h tao mới vào được HAO mà ko phải dùng nick chui của thằng Dũng???
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Sao lại hỏi câu ấy hả mày ?? Hỏi liên quan đến Shin cơ mà

Theo con thì lớp mình có những ưu/khuyết điểm gì ? :D
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

mẹ ơi...con muốn hỏi tại sao con lại quen bố truwocs khi quen mẹ :))
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Lại Thùy Liên đã viết:
mẹ ơi...con muốn hỏi tại sao con lại quen bố truwocs khi quen mẹ :))
Con bị hâm à /:)
Con quen ai trước là việc của con 8-}
Mẹ chỉ là mẹ trên danh nghĩa của con thôi 8-}
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Trần Quỳnh Anh đã viết:
Sao lại hỏi câu ấy hả mày ?? Hỏi liên quan đến Shin cơ mà

Theo con thì lớp mình có những ưu/khuyết điểm gì ? :D

Lớp mình rất đông con gái nên có cả ưu lẫn khuyết :D
Nhiều con gái hơn con trai nên những chuyện nặng nhọc 1 tẹo hơi khó khăn :(
Nhưng cũng vì thế mà sống gần gũi, thân thiết với nhau hơn :p
Người ta bảo con gái nói lắm, vì thế lớp mình nói rất nhiều :))
Nhưng bù lại thì dễ tâm sự, dễ thông cảm, mà lại càng được các thầy cô "nương tay" :p

Ưu điểm lớn nhất của lớp mình là yêu quí nhau như 1 gia đình, học tanh, chơi (thác loạn) giỏi, điếc ko sợ súng b-) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Lại Thùy Liên đã viết:
mọi người hỏi kiểu gì thế???chẳng liên quan đến mẹ Shin gì cả..
mẹ ơi...con muốn nhắn nhủ với mẹ...mwj đừng có nhường cơm cho con vs bố nữa...mẹ gầy thế thuwong tâm lắm....người ta nhìn vào lại đánh giá 2 bố con con :))
Mẹ ăn lắm lắm nhưng ko béo lên được là sao 8-}
Uh, thôi, hy sinh đời mẹ, củng cố đời con có sao đâu :))
Vì tương lai con em chúng ta :))
Chuyện bố to như thế thì mẹ cũng ko hãm được con ạ 8-}
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Sh1n ch0 3m hỏi 1 câu, cuộc sống của sis sẽ thay đổi ra seo <về tình bạn, tình yêu> nếu như 1 ngày nèo đó, gia đình sis thấy Sh1n học giỏi wá => quyết đ!nh chuyển sis sang bên Trung du học 8-}8-}8-}, và sis phải lòng 1 anh thanh niên to cao lực lưỡng, đẹp jai nhà jàu... nào đó ở đất khách quê người... <nghe hơi điêu 1 tý :p>
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

Óe, hôm nọ tớ sang lớp Trung mà chẳng bít ấy là bạn nào?
 
Re: -----Phỏng vấn Nguyễn Minh Trang - CE <Shin> nào!!!-----

COn Shin được gọi là phỏng vấn ah, trang trọng ghê hah!:)
Shin ui tao hỏi mày dạy con mày abc bao lâu roài muh bi h nó abc pro như thía? quả mít nó cũng ko tha?
 
Back
Bên trên