Offline, offline, offline

có cần anh đến tận nhà thực hành cho ko ;))

@ PhAnh: bơm điện á, thì là lấy chân "đạp đạp" ý =))
 
Hic.Mọi người muốn thì thử đi,em chỉ làm thôi :))
DSBA hả :))
Đợi mấy hôm nữa lên lớp anh bảo bọn lớp anh làm thử cho :)) =))
 
Down Stairs By Ass, dịch thô tục là "đi cầu thang bằng mông" :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tường thuật lại từ đầu anh nghe cái. Dek hiểu gì cả. Nhớ là ngắn gọn nhá :(
 
anh lười quá, tự đi mà đọc mấy trang trc':))

@ anh Ý: =)) tội nghiệp, thế còn j là hàng họ :))

@ chị Phanh: hôm qa vui nhờ:))
 
Em Phanh đây

cái DSBA là dịch từ tiếng Việt sang đấy chứ anh cứ dịch ngược:))

@HA: ;)) luôn

@Ý: thứ 6 này B-day party đê!!!
 
Không được.Thứ 6 đi học rồi.Với lại đang chán vụ .... đây.Thôi để khi khác nhá :(
 
Em Phanh đây

cái DSBA là dịch từ tiếng Việt sang đấy chứ anh cứ dịch ngược:))

@HA: ;)) luôn

@Ý: thứ 6 này B-day party đê!!!

thế em có biết anh là đệ tử đời thứ 2 của môn phái DSBA ko :)) bọn thằng bốp chỉ là đời thứ 3 thôi :)) ngày xưa thằng Bốp ngày nào cũng phải đi, có ngày còn 2,3 lần ý chứ :))
 
chú này hành tẩu trên giang hồ bao lâu rồi mà ko biết môn phái DSBA b-) đúng là kẻ hậu bối :-<
 
Hậu bối :))
Dạo này học sinh ams ngày càng kém trong mấy trò vui chơi "nành mạnh" :))
Em vào lớp là bị luôn anh ạ :((
Nhớ mãi lần đấy,không thể nào cưỡng nổi,cảm giác thật khó tả :-ss
 
Back
Bên trên