anh ốm từ mấy hôm trước rồi cơ
hôm nay lại còn chạy như "trâu bò húc mả" nữa cơ chứ
Bài đây, khỏi đòi nữa nhé
Cứ như đòi nợ không bằng
Do đợt này không có máy ảnh nên mọi người chịu khó xem chay nhé
YEAR! Buổi Off thứ 2 trong năm nay. Check it out! Man!
Lúc 6h40' em/tớ/anh đã có mặt ở sân nhưng chưa có ai. Thêm 10' có Phú, Hưng đi bộ đến. Sau đó lần lượt là Ý và các sếp Mạnh, Nghĩa, Zớ, Bình, Phong.
[-xĐề nghị anh Phong lần sau cầm vé đặt sân thì đến sớm hơn nhé.[-x
Sau khi có mặt, mọi người ra sân trước nhưng tại bóng không ổn lắm nên định thuê bóng khác. Tuy vậy do không có bóng khác, chúng ta đành đá quả bóng đó. Đúng là có ăn không. May mà còn có bóng chứ không thì nghỉ.
2 bên chia đội hình. 1 bên là 03-06 và 04-07, tức là gồm: Thủ môn thiên tài
Đào Đức Mạnh, cặp trung vệ thép
Quang Tuấn - Khánh Toàn (thằng bạn em/tớ/anh lôi theo ấy mà), bộ đôi tiền vệ đầy sáng tạo
Như Ý - Tuấn Nghĩa và cỗ máy dội bom
Hải Zớ. Bên kia bao gồm khẩu thần công
Huy Phú, tiền vệ năng nổ
Hưng trym, bộ 3 đánh chặn khét tiếng
Quang Quác - Bình Fuồi - Phong Bít và Người gác đền đáng tin cậy
Việt Anh.
(Tạm thời em/tớ/anh quy định đội đỏ là đội 1 còn xanh là đội 2 cho đễ tường thuật.)
Sau khi chia đội xong,
trận-cầu-kinh-điển-của-box-bóng-đá bắt đầu. Đội 2 là những người tấn công trước với sự cơ động của
Hưng trym và
Huy Phú. Bộ đôi này tả xung hữu đột, hoạt động rất rộng. Hơn nữa, sau 2 anh là
Bình Fuồi sẵn sàng dâng lên như 1 cú đấm từ tuyến 2. Tuy thế, nhờ sự vững chắc và ăn ý của bộ đôi
Quang Tuấn - Khánh Toàn cũng như những pha cứu bóng xuất thần của thủ môn
Đức Mạnh mà khung thành đội 1 hầu như không bị trao đảo.
Tuy không áp đảo dồn đập như đội 2 nhưng đội 1 lại có nhiều đường phối hợp tấn công vô cùng sắc nét. Tiêu biểu là pha phối hợp ở cánh phải với sự tham gia của bộ 3
Ý - Zớ - Tuấn, Tiếc là cuối cùng
Tuấn đã đệm bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Thật đáng tiếc.
Khoảng cỡ 7h30' thì
Shit + Tâm đến. Lúc này
Tâm vào đá tiền vệ thay cho
Việt Anh ra nghỉ và trận cầu sôi nổi hẳn lên. 2 bên chơi ăn miếng trả miếng với nhiều miếng đánh
(theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) đẹp mắt.
(@ VAnh: lúc đấy chú cứ ở ngoài đá đểu làm anh không vừa lòng đâu nhé)
Đến tầm 7h50' thì
Fanh đến. Lúc này
Shit như lại lên cơn bấn vì đã có người nói chuyện (
VAnh bị vào sân mà
). Tuy thế
Fanh đến khi trận đấu đã gần kết thúc nên không còn nhiều pha phối hợp đẹp. Nhưng dường như
Hải Zớ cũng được cổ vũ mạnh mẽ khi
Fanh đến và đá máu hơn hẳn.
Bước ngoặt của trận đấu sảy ra khi
Khánh Toàn phải rời sân vì có việc. Vì mất mát này, đội 1 đã không còn có thể chơi như ban đầu và bị
Bình Fuồi ghi bàn mở tỉ số. Tiếp theo đó,
Huy Phú đã thể hiện mình với 2 bàn liên tiếp vào lưới
Việt Anh. Đội 2 dường như đã làm chủ cuộc chơi. Nhưng vào lúc này, đội 1 bỗng như những mãnh hổ vùng dậy. Các anh đã chơi như thể đây là trận đấu của cả cuộc đời mình. Và
Hải Zớ đã tỏa sáng với 1 hat-trick, đem lại kết quả hòa
3-3, một kết quả đẹp cho 1 trận giao hữu.
Trận đấu kết thúc, mọi người kéo nhau về Thanh ăn mừng buổi Off. Lúc này đã sảy ra 1 vụ chuyển nhượng kì lạ mà anh Phong đã bảo là sẽ lập topic mới để bàn tiếp nên ở đây không nói đến kẻo sang topic mới không có gì mà bàn.
Sau khi trận ăn mừng kết thúc thiệt hại vượt qua đóng góp tí ti và Tuấn đã tư sản trả nốt ([-(nhân đây phê bình anh Hải vì mãi mới rút ra... 500 nhé[-().
Ăn uống xong, cả hội đã có 2 anh Mạnh, Nghĩa, 2 em Hưng, Việt Anh vù trước.
Lúc này cả hội kéo nhau ra Cyber Games, mỗi người hùng cứ 1 phương. Tuy thế, đến lúc về, các đại ca nhanh chân đi trước mà không biết còn có Quang, thằng em khốn khổ, đang đau khổ vì đánh mất vé xe. Tuy thế, khi đó Tuấn ở lại cùng giải quyết sau đó 2 anh em cùng về.
Tổng thiệt hại của buổi này là 277k + 1 vé xe bị mất
Mong mọi người lần sau đi cũng cố gắng đừng có rắc rối gì sảy ra nhé. Lần trước Việt Anh gãy kính, Quang tuột xích rồi đấy
Shinichi Shinigami aka 2.S.