Những tác phẩm kinh điển từ A1

Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

cho tui cái nick ông Tuấn Linh với Hoàng Hiếu đi :D
ông có online YM ko, ra chat với tôi. :)
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Thằng Đạt Anh chỉ biết mỗi YM thôi à ,mà mày đang dùng nick gì thế ?
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

tao có cả MSN nữa, nhưng ít dùng, dùng nick wwp1989 là hiện tại ở Yahoo.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Thôi thôi không chat chit ở đây , coi như nỗ lực tăng chất lượng cho Box 04-07 , tao add nick mày đây , anh em ra YM chửi nhau .
Xin đóng góp ý kiến cuối cho ông Hiếu : Không ngờ boy Anh 1 ít mà bậy bạ gấp mấy lần boy các lớp khác .
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Hê hê, các chú bình tĩnh, đống bài Bút Tre này tôi làm từ năm lớp 9 với thằng Tiến Đức (Toán 2), tên gốc là Nam Sơn, nhưng thằng đấy phắn đi Tổng Hợp rồi nên đổi đi cho hay thôi, chẳng có gì là phỉ báng cả. Ngoài ra ông Đoàn Duy nói nghe hay nhỉ, đã nói từ đầu là không thích thì đừng đọc, đọc rồi nói lung tung, khó chịu lắm, mấy thằng bậy mới nghĩ thơ đấy bậy thôi :D. Thêm một điều nữa là Lý 2 chê Anh 1 nghe buồn cười đấy nhỉ :)), lố bịch !!!
________________________
Thôi không chát bửn loãng topic hay nữa, ai có ý kiển nội dung truyện chưởng gì thì post lên đây tôi làm thơ cái, đang buồn vì bí nội dung đây :D
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Hay hay! Cho mày thêm 1 tràng pháo tay.

À Héo, mày bảo đi lôi series thơ SEA Games về cho tao cơ mà, đi đâu hết rồi? Mày lấy về nhanh đi nhá! Chờ lắm rồi đấy. Mà đi dịch bài April Rain Song cho tôi nhanh đi ông ạ.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

hehe hh ơi , xuất bản tập thơ đê , đem bán lấy tiền mua kẹo :D :p
 
:D bọn mày thấy thế nào chứ thằng Héo viết thơ hay đấy chứ? xứng danh King A1, chị vote cho em quả ko uổng :D

Héo ơi, làm cái Truyện thơ nữa đê :D nhưng mà đừng cho tên chị vào :D
 
Con này, mày khôn nhỉ? Truyện thơ mà không có tên mày thì đứa nào thèm đọc. Đùa tí chứ trong Sử thi Tuấn Linh tao thấy đoạn mày ngồi xem "trông rất điệu" hay đấy chứ.
 
Kể ra thì Sử thi Tuấn Linh đọc hay hơn sử thi Đam San và Chử Đồng Đăng hay hơn Chử Đồng Tử nhiều.Có lẽ Bộ GD và ĐT phải cải cách lại SGK thui.
 
Công nhận là mấy cái đấy hay thật!!!
To Phạm Quang Minh: có phải mày là thằng Minh Dê đấy ko???
 
( nó ko phải là Minh Dê là Minh Cu Sịt ( Xịt :D ) tên mới roài )

các tác phẩm của lớp A1 đâu chỉ thế này thôi đâu nhẩy, còn mấy cái Châm Ngôn bất hủ của Hội Sờ Soạng đề nghị đưa vào. Ví dụ: cái " Sờ Sung Sướng" hay "thần chú" từ Sex đến Sịt chẳng hạn

Phù phù, bọn Hội SS phải học thuộc lòng đấy ( tao tự hào là đọc ko vấp tí nào)

Sex Sần Sói Sẹo Sổm Sồm Sồ Sề Sun Sung Sịp Sẹp Sì Sè Sụt Sịt

Boo!
 
Héo ơi em dạy làm thơ mấy xiền?Mà thoai chỗ chị em mí nhau free đê!Hum nào chị đến học...;)
 
Héo ơi ! Nên nhớ bé cũng là một thành viên của Hội SS đấy nhớ! Phải dùng tài năng văn thơ mà đặt khẩu hiểu rì hay ho cho Hội đi. Mấy cái mày nói chiều nay tệ quá. Không có khả năng sử dụng rì hết (đầu óc đen tối rễ sợ )

LƯƠN SỀ
 
Boo!
Thằng Héo Sun nó bẩu là nó đang nghĩ xem có cái câu thơ lục bát nào cho Hội SS ko, :x 1 câu 6, 1 câu 8, thêm 2 cái tiêu đề -> đủ 16 con người.
-> Nhớ đón đọc ^-^. COME AND CHECK IT OUT!

Từ Sex đến Sịt
chịu, chưa nghĩ ra cái câu kinh điển này của ai, tao thì phải :D :))
 
Sẹo đã viết:
Boo!
Thằng Héo Sun nó bẩu là nó đang nghĩ xem có cái câu thơ lục bát nào cho Hội SS ko, 1 câu 6, 1 câu 8, thêm 2 cái tiêu đề -> đủ 16 con người.
-> Nhớ đón đọc ^-^. COME AND CHECK IT OUT!
Không ổn rồi, nếu làm thơ vần thì sẽ không đúng thứ tự, còn nếu đúng thứ tự thì không vần, mà cần phải dễ nhơ có, hiện Sun đang nghĩ cách khác :D
 
tác phẩm kinh điển: Từ Sex đến Sịt
tao thấy thế là hay lắm rồi ( tao làm chứ ai) thơ thẩn làm giề ( tốn tiền, tốn công, tốn sức)

nghĩ xem có cái gì quảng bá mấy cái "siêu phẩm" của Hội ko? hay là giữ làm của riêng nhẩy ^-^
 
Chú Hiếu, ha ha được lém!
Chú mở lớp dạy làm thơ đi chú, anh xin nọp xiền học ngay nè
Thế sao nhóc ko vào lớp Văn nhẩy?
 
Hừ, thật sai lầm khi cho rằng làm thơ thì phải vào lớp Văn. Nên biết là năm nào điểm Văn của tôi cũng kém nhất nhì lớp và di động từ 6,0 --> 6,7. Năm nay đang chết với 4,3 đây này, khốn nạn vật !!
 
Back
Bên trên