Những tác phẩm kinh điển từ A1

Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

***** ơi, bạn Nga nhiều thời gian, tao đọc ở trên lớp đã đủ ngại rồi, nó còn post toàn bộ lên đây thì đúng là bó tay :D
tuy là thằng Héo nó có chôm chỉa ý tứ thơ chỗ này 1 ít chỗ kia 1 ít, nhưng mà công nhận nó rất có năng khiếu văn chương, xuất khẩu thành thơ. King A1 nhiều tài lẻ thật :D
P/S là nó đang định làm 1 tác phẩm với đầy đủ nhân lớp mình, tức là 34 đứa, mà cũng có thể là Vè kiểu " Ve vẻ vè ve/ Nghe vè A1...." vân vân. Mong mọi người đón đọc vào 1 ngày ko xa :D
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Ôi Nga ơi tao phục mày quá mày ạ
sao mày có đủ kiên nhẫn để ngồi làm trò này nhỉ
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Ơ hơ, chúng mày đón nhận các tác phẩm xuất chúng của tao bằng mấy trò câu bài à ?? Đọc Chừ Hải Đăng đê, buồn cười ngất ngây !!!!
Đang có ý định sáng tác tiếp bài nào đấy, nhưng chưa có nội dung, ai giúp với (Giới thiệu luôn là Tuấn Linh làm mất 2 tuần, Hải Đăng làm mất 3 ngày)
Hiện đang có chùm thơ bút tre ngắn, tuy nhiên có nhiều câu kém mĩ miều nên chưa dám tuyên bố, không biết mọi người thấy sao ???
(Mấy câu kiểu như
Anh đi công tác Pờ-lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
hay là
Anh đi công tác Ban Mê
Thuột xong một cái lại về với em
chắc ai cũng biết hai câu này)
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

héo ơi :)) cho tôi cowork với :))
" tiếng đăng hót trong bụi mận gai " đê :)) ...:)) :D :D
hay la` harry potminh < :p :p > cũng được.... he he he he
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Ui giời ơi, chả biết TL, HĐ là bạn nào nhưng mà đọc cười đập cả răng vào bàn :))

Mấy tác phẩm này làm tớ nhớ đến bài thơ trong yearbook 95-98 nói về tất cả các lớp trong khóa của bạn Bình lớp sinh 95-98 làm.

A1 khá đấy, phát huy nhé!

P/S: vẫn buồn cười quá :))
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

bạn Phong tệ thật - mua quà cho Anh 2 mà lại bắt bạn Tuấn Linh phải chi xiền mới tội chứ nh Tuấn Linh ơi - mua bóng nhanh nhanh nhớ !!!!! ko thằng Phong lại phải hắt xì hơi nhiều tội nghiệp nó !!!
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Ê ê, mấy mod ơi.Nhờ Trang hoặc Thư đổi tên cái topic này thành " Những tác phẩm kinh điển đến từ A1" với, xóa phần đầu đi.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

oài, bạn Hiếu này mà ko vào chuyên văn học với mấy bạn nữ thì hơi phí :D
tài thật, bạn Hiếu "sáng tác" ra cái này trong giò học hay ở nhà thế :D
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Hiếu ơi , làm " Cuốn theo chiều gió "đi mày ạ ! Tao thích gió thổi , thoáng mát ( mọi người ) lắm !!!
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

TO DVH:chị Hồng cũng lên HAO cơ à chẹp chẹp :D

Tao phục thằng héo ở chỗ chú ngồi kiên nhẫn để viết mấy cái
tác phẩm này suốt hàng tháng giời...nói là kinh điển thì chưa đến nỗi..
xuất khẩu thành chương thì cũng hơi quá...tao vốn là người khó cười nghĩa là cái gì
thực sự buồn cười thì mới cười..đọc cái Sử thi TL buồn cười mỗi đoạn chị QA kêu lên:
"Ô vì ta"..đau cả bụng...
nói chung là thằng Héo cứ phát huy đi có thơ đọc thì cũng hay...
tao có câu bút tre hay phết:

Hà Bắc có anh Nguyễn Vũ
Dương vật khỏe nhất ai nấy đều hay

Kiều Trinh lên núi đi cầu
Nguyện cho bè bạn vừa giàu vừa sang...

To Hiếu:mày thử đọc Trinh tùng truyện đi...phải gọi là vãi kinh điển
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chúc mừng H Hiếu cho ra đời tác phẩm thứ hai thành công tốt đẹp, cho dù có vẻ ngắn hơn và không hay bằng tác phẩm trước, đặc biệt là đọan kết, lãng xẹt, chẳng hiểu gì cả. Nhưng thế là hay lăm rui, nói chung mọi người dều hài long cả, thật hết sức hoan nghênh thành quả lao động tronbg vòng ba ngày của bạn. Hãy tiếp tục cố gắng trong những tác phẩm mới, bên này sẽ lên đọc đều!!!!!!!!!!!!
Vợ ơi, cố đợi nhé, chồng sẽ thực hiện ngay!!!!!!!!
PS:Sao tòan làm về con trai thế, làm về nữ nhi đi chứ
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

chúng mày ạ
phải nói là tao phục thằng hiếu lắm ý
tao đang có ý định tôn nó làm sư phụ đây
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

thía hả..còn tớ thì có ý định gọi nó là đệ tử...à mà ko cần nó là em tớ sẵn rùi...:D
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Con lợn Huấn, tao làm chỗ đấy chưa mất đến 3 tuần đâu, nhanh lắm, dễ lắm mày ạ, 1 tiếng tao có thể làm 100 câu :D
Sau đây là chùm Bút Tre tự làm, ai thích thì đọc, không thích thì thôi nhé, bởi đọc thể nào cũng nghĩ lung tung, nhớ đọc cả 2 câu mới có nghĩa (đừng nghĩ tao bậy bạ, đứa nào nghĩ thế tức đứa ấy bậy bạ)

Tuấn Linh vừa mới đi cầu
Nguyện cho bè bạn vừa giàu vừa sang
* * *
Tuấn Linh nay đã có kinh
Nghiệm đi giảng dạy chương trình phổ thông
* * *
Tuấn Linh nay đã biết dê
Bóng như danh thủ Pê-lê thuở nào
* * *
Tuấn Linh vừa mới vô sinh
Ga-po gắn bó nước mình bấy lâu
* * *
Tuấn Linh vừa mới từ trần
Nhà cao ngã xuống tím bầm chân tay
* * *
Tuấn Linh vừa mới bị đao
Chém cho một nhát phải vào Xanh Pôn
* * *
Tuấn Linh vừa mới đi đồng
Bằng sông Hồng mãi vẫn không trở về
* * *
Tuấn Linh mới nhổ lông cu
Gáy đem làm thịt ăn bù bữa cơm
* * *
Tuấn Linh nô nức đánh cầu
Lông bay tới tấp vào đầu các cô
* * *
Tuấn Linh vừa mới mất chim
Vành khuyên nho nhỏ biết tìm nơi đâu
* * *
Vợ Đăng mới tự cạo lông
Bồ câu đem rán đãi chồng con ăn
* * *
Tuấn Linh vừa mới đi Đờ
Rim màu nâu đỏ bên bờ Hồ Gươm
* * *
Tuấn Linh nay đã biết dâm
Cành cây đem bán nảy mầm đô la
* * *
FBI mới mất trinh
Sát viên giỏi nhất khi rình thằng Bin (Lađen)
* * *
Tuấn Linh vừa mới xem ti
Vi truyền hình cáp trong khi làm bài
* * *
Con chim cứ hót cúc cù
Cu to tới mức chuột chù chạy ngay
* * *
Tuấn Linh luôn miệng nói linh
Tinh như trút nước thất kinh mọi người
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

To DVH: Hỏi 1 câu y hệt chú Huấn, chị cũng lên đây ạ?Sợ thiệt.Chị đi GB từ bao h thế?
Mọi người thấy iem giai tui thế nào?giỏi nhẩy.Đọc mấy cái bài thơ bút tre của nó cười đau ruột.Các lớp khác đã ghen tị chưa?
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Bạn mày mà mày nỡ nói thế hả Hiếu?
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Trần Thế Phong đã viết:
Bạn mày mà mày nỡ nói thế hả Hiếu?
Chẳng qua không có cái tên nào phù hợp hơn thôi mày ạ !!
Ai có ý tưởng gì hay ho thì post vào đây để Hoàng Hiếu làm thơ nào, post thơ Tây để dịch ra tiếng Ta cũng được :D
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

mở lớp dạy làm thơ đi ku, sang lý 2 gọi tui nhá :D
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Thằng này hết thuốc chữa rồi , làm thơ phỉ báng bạn bè thế mà cũng post được , bái phục .
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Miẹ,sao câu nào cũng là TL thía,thằng khốn HH??
Cái thứ thơ bút tre này chỉ đáng đem làm giấy chùi...
Miễn là trên mấy tờ giấy chùi...không có tên tao
To Phong:cảm ơn vì đã bênh vực tao,thằng Hiếu khốn nạn lắm,mày vào A1 news sẽ biết..
To Huấn:đấu War ko,nhân tiện mấy hôm nghỉ học sắp tới tao sẽ vặt lông mày..
 
Back
Bên trên