Những phiên dịch hài hước

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
- CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
- HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo
- HALIDA (Bia): HÃy Liều Đi Anh
- CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (xuôi), Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều (ngược)
- HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh (xuôi), Anh Đã Uống Hết (ngược).
- MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm
- CRAVEN (Thuốc lá) : Chơi Rồi Anh Về Em Nhé
- YAMAHA: Già Mà Ham
- VINATABA (Thuốc lá): VÌ Nàng Ta Bán (nhà, hic ... hic :()
- CAPSTAN (Thuốc lá): Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu
- SPACY = Sao Phớt Anh Cưng Yêu
- TOYOTA: Tôi yêu cô ta

@CAPSTAN Thuốc lá
Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát (xuôi)
Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn (ngược)
Chiếc Áo Phơi Sương Tặng Anh Nhé (xuôi)
Nhà Anh Thiếu Sắn Phải Ăn Cắp (ngược)
 
anh VŨ nghĩ ra được thì trí tưởng tượng cũng cao nhỉ!
 
Khá khen cho một tài năng phiên dịch mới xuất chúng... hay quá :((
 
Hơ, không phải anh (đối với Khanh và Trang); em (đối với chị Thảo) nghĩ ra đâu. Anh(em) chỉ post lên cho mọi người đọc thôi. Anh(em) mà nghĩ ra mấy cái này thì giỏi quá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng cha Vũ này hay ho ra phết. Mới có mấy tháng ko gặp mà đã... Đúng là xăng có thể cạn , lốp có thể mòn song con người Vũ tách thì vẫn ko đổi.
 
VŨ tách, dạo này có gặp đứa nào lớp mình ko? hôm nào đi họp lớp đi.
 
@CAPSTAN Thuốc lá :

Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát (xuôi)
Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn (ngược)
Chiếc Áo Phơi Sương Tặng Anh Nhé (xuôi)
Nặng Ân Tình Son Phấn Anh Cho(ngược)
Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu(xuôi)
Nhà Anh Thiếu Sắn Phải Ăn Cắp (ngược)
Công An Phường Sẽ Tóm Anh Ngay.(xuôi)
 
có thể loại này à?
lạ nhỉ
ông Vũ ơi, bày vừa thôi kẻo các em nó học đòi
mà tôi cũng học giờ chứ lị......
 
Anh Vũ ơi, em đồng ý học gia sư với anh rồi nhưng không học Toán lý hóa đâu mà học mấy cái nè nè :D
 
Em Vũ mà làm gia sư thì một thế hệ mới chuẩn bị xuất chúng =D>
 
Úi sời, tưởng cái gì chứ em nào thích học mấy cái này anh dạy ngay. Cả chị Thảo nữa :D. Sau này có em nào tương lai sáng lạn thì nhớ đến thầy này nhá :))
 
Có cô học trò nào xinh xinh thì chuyển sang cho anh dạy với nhé
 
Động chạm đến em Dũng rồi kìa, thấy hăng hái hẳn lên nhờ? :))
 
anh Vũ kinh thật, chat với ai cũng bào dạy gia sư
thôi anh mở lớp đi cho đỡ phải dạy đi dạy lại nhiều lần:D
 
TOURISM: Tại Ông Uống Rượu Ít Sờ Mó
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Có cô học trò nào xinh xinh thì chuyển sang cho anh dạy với nhé

.... :)) .. anh Vũ mà chuyển sang cho anh Dũng á .. mỡ mà húp ...:)) .. anh Dũng này bon chen nhỉ ... thầy Vũ có khi lại giơ ảnh anh Dũng ra dăn dạy : .. các em thầy thèng cha nào thế này thì đập chết nó cho thầy ... :)) .... b-)
 
Nếu là học sinh của chị chị sẽ bảo chúng nó là "các em mang cho cô bộ răng nó về đây", còn làm gì để lấy bộ răng là tùy chúng nó :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học trò Thủy nhớ rõ những điều thầy dặn rồi đấy :))
 
Back
Bên trên