Tất cả cũng tại dân mình thôi. Sinh viên thì đua đòi, đú đởn, học hành không học, suốt ngày ở nhà "bắn", sinh viên nữ thì ôi, thôi rồi, không cần miêu tả thêm làm gì.Mua điểm ầm ầm, gặp phải mấy giaố viên còn có lương tri, không chịu cho qua => thì mua người cao hơn, đập mấy giáo viên tơi bời, năm sau không được dạy (tất nhiên chỉ là mấy môn phụ thôi, chứ môn chính thì còn lâu mới dám) => chỉ khổ thân mấy bà giáo. Đơn cử như cô giáo tiếng nga, sử và toán năm dự bị của Thu, chỉ vì nhất quyết không cho mấy người không bao giờ đi học được qua trong khi bài thi chỉ được toàn 2 => năm nay hồi về thăm cô => cô sử thì không được dạy, cô tiếng Nga thì bị chuyển xuống dạy nhóm Kinh tế (ở trường Thu giáo tiếng Nga dạy nhóm Kinh tế là bị xếp vào loại yếu) trong khi cô còn trẻ mà nhiều năm rồi được là giáo viên tốt của khoa tiếng Nga, 2 hay 3 năm liền được dạy nhóm Kĩ thuật 1, cô Toán thì không thèm dạy dự bị nữa, về lại khoa, dạy trên khoa Toán (vì cô là giáo viên giỏi, tiến sỹ hẳn hoi, nên đi đâu chẳng được). Thành ra bây giờ khoa dự bị toàn giáo viên "dễ tính", sinh viên có đi học buổi nào đâu mà vẫn qua đều đều. Năm Thu còn thấy nghiêm, đến năm nay => ôi trời, học xong dự bị ra mà một câu cũng không biết nói, hoạc là nói mà chẳng ai hiểu. Mà giáo viên dự bị năm nay dễ tính quá, nên trình độ cũng "dễ sợ" luôn. Giáo viên dạy lớp tiếng Anh, môn tiếng Anh hẳn hoi, thuê từ bên trường Hàng không sang dạy mà nói tiếng Anh như cái hồi mình học lớp 6, lớp 7 ở nhà. Nói chuyện còn thua cả con bé người Cadactan ở cùng Thu. Càng khoa nào càng nhiều Việt Nam và Tàu thì khoa đấy càng loạn => thành ra nghe lời khuyên của cô Toán, vào cái khoa này, không có Việt Nam, cực ít người nước ngoài => giờ mới thấy cái đúng của nó (thật phải cám ơn cô).Lại còn cái chuyện giả vờ đăng kí học, xong có đi học đâu mà ra chợ bán. Hồi đầu còn ít, giờ nhiều nhan nhản => một thời công an Kiev ra 1 quy định (gần như bất thành văn):gày thường Sinh viên không được ra chợ, kể cả đi mua đồ, chỉ được đi thứ 7, chủ nhật. Ôi, còn khối chuyện để nói về SV Việt nam ở bên này. Thực sự, bao nhiêu công quảng bá cho đất nước mình => cuối cùng chẳng còn cái gì. Tất nhiên không phải tất cả ai cũng vậy, song phần lớn là vậy. Chính bởi vì dân ở đây họ nhìn thấy dân mình như thế (nói trắng trợn ra là "khinh", Thu còn được chứng kiến cảnh 1 bà giáo bị ép phải cho 1 SV qua môn đấy vì bị ở trên ép xuống => đành tươi cười kí vào sổ vậy, cho 3 điểm để qua => sau đó quay sang Thu, cười bảo: toàn bọn lắm tiền, ít chữ, người ta biết 10 thì mình ít nhất cũng phải biết 1, đây không biết gì, điểm 0 còn chưa đạt được thế mà đòi được 3) => nên người mình suốt ngày bị gây rắc rối. Thu là con gái, và thường là con gái thì đỡ bị phiền hà hơn, với lại trong khoa cũng được quý => có cái gì, đềcan làm cho hết, chẳng bị phiền toái như mọi người, ngay cả khi có thông báo gì, phải làm thêm cái gì => mình đều được làm hết, quyền lợi như bọn U, chứ còn khoa mọi người thì không ai được nói 1 cái gì cả => thành thử toàn phải mang thông báo về báo lại cho mọi người. Ngay cả chuyện giấy tờ, đêcan khoa Thu đã gửi sẵn lên trường => mất có 2 ngày: một ngày làm thủ tục, một ngày nhập ốp, chứ còn SV Việt và Tàu, bị đêcan ngoại quốc hành lên, hành xuống, xếp hàng hơn tuần, chạy đi chạy lại linh ta linh tinh.
To Thảo:Còn tình hình ở trên Nga thì nghe nói là bất ổn hơn, nhưng mà mình là con gái => cũng không sợ bằng con trai, đừng có ra đường buổi tối là được, hoặc ra đường thì cầm theo bình xịt. Chứ bọn ở đây không đánh con gái bao giờ đâu (trừ thằng say)!!!. Còn các chuyện khác thì là do bản thân mình quyết định => chẳng sao cả đâu
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)