Những lí do để tôi và bạn thích mùa đông....

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mùa đông cứ nóng nóng, nắng khó chịu như năm nay thấy khốn nạn thế nào ấy. Mùa đông thì khoái nhất là ngắm con gái rồi còn gì nữa^^, con gái mùa đông nhìn vãi xinh.
Ông Hà có bạn gái thì trong mùa đông ôm chắc sướng lắm nhỉ
 
ặc, ai bảo tôi có bạn gái thế, nói thế ngượng chết, bó tay, :))
 
Mùa đông năm ngoái khác, mùa đông năm nay khác... Lạnh thì đã có găng tay, tự phải nhớ mà mang áo khoác, bắt đầu phải tự lo cho mình rồi...

Nhưng không sao, mùa đông vẫn ấm lắm, có bạn bè xung quanh mà :D
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
Mùa đông có chăn gối làm bạn roài cần gì người yêu nữa !!!!!!!!!!!!!!!!
Thử làm phép so sánh xem ôm người yêu với ôm chăn cái nào sướng hơn?
 
Bẹn Phương đã bao giờ ôm người yêu chưa mà nói ( cứ cho đã có ny rồi đi) :)). Mùa đông mà ở nhà cởi trần quấn chăn ngồi chat với em cũng sướng
 
Phải vừa ôm chăn vừa ôm ng yêu mới sướng. Ôm ng yêu không vẫn lạnh lém:D
 
sướng vì ko mặc đồng phục chẳng ai nói gì dù chưa thông báo :D
 
Phải vừa ôm chăn vừa ôm ng yêu mới sướng. Ôm ng yêu không vẫn lạnh lém

Hê hê, ý anh muốn bảo là ôm người yêu trong chăn ấy hủh. :))

Thử làm phép so sánh xem ôm người yêu với ôm chăn cái nào sướng hơn?

Hì, cái thứ 1 rồi, nhưng hay nhất vẫn là như trên, nhể. :D
 
hehe, ừa, chí lí thiệt, ôm người yêu trong chăn, tóm lại đây là câu chốt rồi :))
 
Thằng Trung thông minh đấy. Suy nốt ra là trên giường nhá:))
To em Vy: có điều hòa nữa em ạ
 
ừa, cảm giác phê nhất mùa đông là, bất quạt, mở cửa, chui trong chăn, chăn càng ấm càng phê
 
Ờ, tối chân tay đạp tứ tung sáng dạy thì thấy chả có mảnh chăn nào trên người. Mát lắm
 
Thằng Trung thông minh đấy. Suy nốt ra là trên giường nhá

Hê hê, cái cuối cùng thì ko nhất thiết, biết đâu trên sofa, dưới đất trải đệm (thảm) ... :))
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Ờ, tối chân tay đạp tứ tung sáng dạy thì thấy chả có mảnh chăn nào trên người. Mát lắm
thế mới gọi là ác xờ liệt chứ, phê như con tê tê :))
mùa đông...nhiều thứ liên quan...nhất là vụ mặc đông phục...thích thú nhât...cuối cùng...vẫn chưa ai thông báo là ko phải mặc nữa:(:)(:)((...tuy rằng lâu lắm rồi ko mặc quần đông phục :)):)):))
 
Thằng dở hơi, nằm mấy cái chỗ bé tẻo teo đấy là còn làm ăn gì nữa?
Hề hề, mùa đông thở ra khói hay phết:D
 
Tiếc là mùa đông năm nay thời tiết như phưn ý, chả đáng gọi là mùa đông?
 
Từ vấn đề ôm ấp mà các bác liên tưởng ra nhiều điều thế. Mùa đông còn nhiều thứ khác thú vị hơn cơ.
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
ừa, cảm giác phê nhất mùa đông là, bất quạt, mở cửa, chui trong chăn, chăn càng ấm càng phê
Chưa thấy câu nào đúng như câu này đâu nha....giống mình thế là cùng..,nhưng mà đóng cửa vào thì hơn,mở cửa ra cho gió độc nó lùa vào,đang ngồi cười vì sướng thì méo mồm như chơi ý
 
Đúng roài! Thích mùa đông vì ngủ dễ , ăn dễ làm gì cũng thoải mái hơn!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên