Những chuyện cười hay nhất

Một phụ nữ giải thích vấn đề tế nhị của mình với bác sĩ rằng cô ta luôn đánh rắm mà không thể kiềm chế được. "Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và kêu thành tiếng. Thực ra nãy giờ ngồi nói chuyện với bác sĩ mà tôi đã hai lần... rồi đó", cô ta nói.
Bác sĩ nghe xong, với tay lấy tờ giấy, viết đơn thuốc rồi đưa cho cô ta.
"Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à?", cô ta hỏi, "Vâng", bác sĩ đáp, chúng tôi sẽ chữa khứu giác cho cô trước và sau đó đến thính giác".
 
Một bà đến gặp linh mục và nói "Thưa cha, Con có một vấn đề. Con có 2 con vẹt cái biết nói, nhưng chúng nó chỉ biết nói có mỗi một điều". "Thế chúng nói gì?" vị linh mục hỏi. "Chúng chỉ biết nói "Xin chào, chúng em là điếm đây. Anh có muốn vui vẻ một chút không?"". "Thật là tệ!" linh mục la lên, "nhưng tôi đã có cách. Bà hãy mang 2 con vẹt đến nhà tôi và tôi sẽ để chúng vào cùng với 2 con vẹt đực đã được tôi dạy cầu nguyện và đọc kinh thánh. Hai con vẹt của tôi sẽ dạy cho những con vẹt của bà chấm dứt nói cái câu khủng khiếp như vậy và biết tôn kính Chúa". "Cám ơn cha!", người phụ nữ đáp. Vì vậy ngày hôm sau, bà này mang vẹt đến nhà linh mục. 2 con vẹt đực đang lần tràng hạt và cầu nguyện trong lồng. Bà cho 2 con vẹt cái vào và thế là chúng nói "Xin chào, chúng em là điếm đây. Các anh có muốn vui vẻ một chút không?". Một con vẹt đực nhìn sang con còn lại và la lên, "Bỏ mấy thứ kinh thánh đi. Lời cầu nguyện của chúng ta đã được đáp lại rồi!".
 
Có lần trường tổng hợp tổ chức một đợt thống kê nhằm đánh giá xem xét kiến thức của các sinh viên-lập trình.
Sinh viên năm thứ 1 được hỏi: 2+2 ?
Sinh viên năm 1 (suy nghĩ) : 4!
Sinh viên năm thứ 2 : 2+2 ? - (lưỡng lự) trả lời : 4!
Sinh viên năm thứ 3 (vội vã lập trình trên Pascal): 4!
Sinh viên năm thứ 4 (bấm máy tính) : 4!
Sinh viên năm thứ 5 : tôi là đồ ngốc à, đó là Constant !!!???
 
Một cuộc thi loài vật ngu ngốc nhất, ban giám khảo ra câu hỏi: "Hai cộng bốn bằng mấy?"
Bò trả lời: Bằng hai
Lợn trả lời: Bằng tám
Vẹt trả lời: Hai cộng bốn bằng mấy?
Vẹt đoạt giải nhất.
 
Một cha xứ đánh bi-a với một gã choai choai. Gã choai choai cứ mỗi lần đánh hụt lại chửi thề: "Mẹ kiếp! Lại trượt rồi". Mấy lần như thế, cha xứ rất khó chịu và bảo: "Con không nên chửi thề như vậy, nếu con còn thế thì con sẽ bị thiên lôi đánh chết đấy". Thế nhưng một lúc sau, gã lại tiếp tục chửi: "Mẹ kiếp! Lại trượt rồi". Bỗng ầm một tiếng cùng với ánh chớp loé lên và cha xứ lăn quay ra chết. Gã choai choai nghe thấy trên trời có tiếng vọng xuống: "Mẹ kiếp! Lại trượt rồi"
 
Một bà xơ trong tu viện bỗng bắt đầu nghĩ đến chuyện ái ân trai gái, trong lòng cảm thấy tội lỗi, nên đi cầu cứu bà xơ viện trưởng, viện trưởng trả lời :
"Ôi chuyện nhỏ, tôi cũng bị hoài, này, hãy cầm khẩu súng AK này, khi nào trong lòng nghĩ tới chuyện đó thì cứ xách súng ra ngoài sau núi tha hồ mà bắn lên trời".
Bà xơ làm đúng theo lời viện trưởng, thấy cũng hiệu nghiệm, nhưng rồi một tháng sau, bà xơ bắn sạch hết mấy liên đạn rồi mà vẫn còn chưa hết nghĩ chuyện đó, bà ta nghĩ trong bụng:
"Chết rồi, mình tăng đô nhanh quá, bà viện trưởng chắc nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, mình phải đi cầu cứu thôi".
Khi bà xơ quay về tu viện, giật mình nhìn thấy bà xơ viện trưởng đang ngồi trên chiếc xe tăng lù lù hướng về phía sau núi.
 
Một người đàn ông hói đã luống tuổi suốt ngày bị đem là trò cười cho những người đồng nghiệp trẻ vì cái đầu hói của ông ta. Một buổi trưa, trước giờ nghỉ, một anh nhân viên trẻ mới vào làm việc liều lĩnh sờ tay vào cái đầu hói của ông ta và phát biểu: "Ôi, tôi có cảm giác như đang rờ vào cái mông trần của con vợ tôi vậy!"
Sau khi soi chàng trai kia một lúc, người đàn ông đưa tay sờ lên đầu mình và nói: "Anh nói đúng! Quả đúng là như vậy!!!!!"
 
Phù, mệt quá, mai post tiếp. Mọi người đọc có kịp không hay để em post chầm chậm thôi ??
 
Hơ, chú Hiếu định post liền tù tì được mấy ngày rồi hết truyện thì thôi à
 
Hì, thế thôi vậy, mỗi ngày 5 truyện nhé. Truyện em nhiều lắm, post cả tháng may ra mới hết. Mà bây giờ chậm thôi kẻo mọi người không theo kịp :D
 
8-} 8-} .. chị phải lạy em Hiếu mất thôi .. đã bảo là em cứ từ từ để mọi người bìn luận từ từ ... em cứ tằng tằng thế này ... có khi lại thành post 1 mình , đọc 1 mình đấy ,.... /:) b-)
 
Chị Thủy nói đúng đấy, 1 Topic 1 truyện thôi Hiếu ơi
 
Úi mọi người cứ bình luận đi không sao đâu. Em post lên cho mọi người đọc là chính mà.
 
Với lại mỗi topic một truyện thì em thấy cứ thế nào í, thà làm hẳn 1 cái toàn truyện còn hay hơn chứ em thấy cái box vườn cười hay thế này mà sao nghèo nàn quá đi mất :(
 
Cái gì nó cũng có nguyên do của nó cả Hiếu ạ Em thử thử lật các page trước xem, truyện nào của em trong này cũng có hết nhưng mà hỡi ôi admin... :(
 
Ơ kìa, Hiếu cứ post lên đi. Những truyện đấy post lâu rồi, bây giờ em post lại cho những người mới vào đọc với chứ ;) Mà cũng có 1 số truyện anh chưa đọc đâu. Em cứ tích cực post lên nhá.
 
Back
Bên trên