Nguyễn Trần Phương Linh
(theatricalization)
Điều hành viên
thế lần sau anh không trả lời nữa nhé:|...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chị có vẻ thik từ Đ* nhỉ
"em ơi,sau bao năm xa cách anh vẫn luôn yêu em,luôn nghĩ tới em.Chính vì vậy anh đã tìm đc 1 người rất giống em để lấy làm vợ")
Tú ơi?Sao lại "lấy làm vợ ?"
Bạn Tú yêu anh nào thế mà sợ anh ấy lấy vợ (đọc lại chủ đề topic dùm đi bạn , "người ấy "cơ mà) )
Rồi nó sẽ phải hối hận khi đã nói ra câu này bé Chi ạ" Anh yeu nguoi khac roi "
" Khong di nhu em ")
)
Em hiểu mà chị . Chẳng còn gì nữa đâu . Đã qua hết rồi những ngày tháng đau khổ , những đêm dài khóc trong quá khứ . Em phải đứng lên thôi . Lại 1 lần nữa phải đứng lên thôi . Chẳng có gì là mãi mãi cảRồi nó sẽ phải hối hận khi đã nói ra câu này bé Chi ạ
Đến lúc biết được hết về cái đứa mà theo như nó nói là "ko di nhu em" thì nó sẽ hiểu thế nào mới là "di" thật( ý chỉ cái đứa kia)...còn thế nào là chửi cho sướng mồm (ý là chửi em ý).....Đến lúc đấy chắc nó sẽ phải vả vào mồm vì đã nói ra câu trên
|
Em ko thế nên nếu nó nói vậy thì cũng cho thấy nó chẳng ra cái đek gì cảĐừng buồn nữa em
![]()
--------------
"Ko tin cậu hỏi bọn nó xem đúng như tớ nói ko!".....nhưng khi tớ hỏi thì tất cả đều phủ nhận cái cậu nói cậu ạMọi người đều thừa nhận cái tớ thấy,cái tớ nghi ngờ là sự thật
Vậy thì biết phải làm sao với cái câu này của cậu đây???
Bi h mới hiểu tại sao mỗi khi tớ bảo "cậu phải thành thật hơn với tớ nhé,tin tưởng lẫn nhau mà" thì cậu chỉ nghe rồi nói tiếp mấy chuyện khác chứ ko bao giờ "uh,tớ hứa với bé")
Ra thế đấy)