Những đứa trẻ còn chưa chào đời...

Trần Phương Hoa đã viết:
Ai bảo Ams có học giáo dục giới tính ? Vớ vửn .

Ấy, ko có giáo dục giới tính nên em Hoa lại càng phải cẩn thận hơn đấy nhá. Ko được chủ quan, khinh địch... :)

L.
 
Thực sự cái link thứ 2 có vấn đề. Mọi người nên chú ý một chút. Một số web site dùng những bài viết giật gân để tự phát tán truyền bá.
Cái này biết lâu rồi. Nhưng mọi người có thấy cần phải xác minh không?
 
@Hoa: Chị nghĩ rằng sau khi phá thai, người ta sẽ để đứa bé lại bệnh viện. Chắc vậy. Để cho bệnh viện nghiên cứu gì đó. Ai đem về làm gì. Để lại thôi. Còn chuyện bán lại cho nhà hàng ăn uống là bọn bệnh viện. Chắc vậy.

Nhớ hồi lớp 6 lớp 7 gì đó, vào phòng thực hành Sinh ở Ams, nhìn lên cái giá để mẫu vật (dùng từ này đúng không nhỉ), thấy có 1 cái bào thai ngâm trong cái bình dung dịch. Sợ quá hét toáng lên. Chắc chắn đấy. Thấy rõ hình đứa bé mà. Chẳng biêt giả hay thật nữa. Mà Ams mình dùng nó để làm gì nhỉ. Hic hic8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thích thì anh trích vào " by khuat dieu anh, ko thì làm hẳn: quoted từ bài #29 của topic........... (nhưng mà thế này thì dài quá :|) :D

Bất bình đẳng giới hả :)), hè này về chuẩn bị làm quả study on bất bình đẳng giới ở VN đấy :)), kết quả nhân lên 10 lần chắc thành bọn TQ :))
 
Trần Phương Hoa đã viết:
Thế tóm lại đau đẻ với đau nạo thì cái nào đau hơn ?

Mà ngày xưa mama bảo phá thai là cho thuốc uống để kích thích đẻ sớm , mama bảo trứng nó tuột ra rồi chui ra ngoài ....ôi lừa mình à ? Cứ đinh ninh vậy cho tới lúc đọc cái topic này :((

Có cách nào đỡ kinh khủng hơn thế này không ? :-SS :-SS hix hix
mẹ Chuê nói đúng. đối với phá thai bằng thuốc trong thời gian đầu thì là vậy. cơ chế gần giống như các loại After-morning pills. hiện tại ở một số bệnh viện ở nước ta (như viện C) cũng đã có loại thuốc này. after-morning pills (như postinol) có tác dụng làm tăng chất nhầy ầm đạo làm trứng sau khi thụ tinh không có lớp niêm mạc để bám vào, sẽ trôi xuống cùng khí hư. vậy là không phát triển. trong những ngày đầu sau khi trứng thụ tinh cũng có thể sử dụng after morning pill với cơ chế tương tự. tuy nhiên, khi noãn đã phân chia và phát triển ở một mức độ nào đó và bám chắc vào thành niêm mạc hơn một chút, nhưng vẫn chưa quá lâu, thì có thể dùng thuốc để ép lớp niêm mạc đó bong ra. noãn sẽ trôi ra cùng với niêm mạc. khi này trông nó giống menstruation. tuy nhiên, khi tuổi thai đã quá lớn, thì không thể dùng cách này được, mà bắt buộc phải sử dụng tiểu phẫu để loại bỏ thai nhi.

bạn Hiếu mô tả về nạo phá thai thế cũng đúng luôn, hiện tại nó thể chứ không phải cách đây 1000 năm. cơ bản, với thai có tuổi thai nhỏ thì bệnh viện sẽ hút (đưa mỏ vịt vào tử cung và hút thai cùng lớp niêm mạc ra). thai lớn hơn sẽ phải nạo (cắt.......). đến đây xin phép không nói nữa.

xin lỗi không nói tiếp được. Nga từng làm research về contraception nên muốn cung cấp một số thông tin mang tính technical, nhưng mà mặc dù đã rất cố gắng, không thể giữ cho mình hoàn toàn bình tĩnh và không để vấn đề tâm lý bị xáo động. nên phải dừng vậy.

quay lại chỗ "tỉnh táo" được, là nên dùng contraception thay vì nhắm mắt dang chân, các chị (em) gái :)

@Chanh: làm tôi nhớ đến "cái quí giá nhất của con người là đời sống" :)

@who are discussing on the "legal" issue: there will be an answer...
 
Mày ơi sao ko mổ mà lại đi nạo hả mày :( Sao ko mổ được kiểu mổ đẻ :-s >__< Làm thế kia thì...:-s Phát sợ con người :((
@anh Hoài Anh: by Chanh cho nó tình cảm anh ạ ^^, lại ngắn gọn.
 
vì làm thế kia là tiểu phẫu :) mổ phức tạp hơn nhiều mày ạ. tử cung nằm ở vị trí khá khó phẫu thuật (trong xương chậu thì phải, có đủ thứ ruột non ruột già khuất đi nữa). vả lại cũng "không đáng," đúng không? trên góc nhìn "kỹ thuật" thì đằng nào cũng "bỏ," làm tiểu phẫu thế kia sẽ không phải gây mê, chỉ là (đúng như anh Trung nói thì phải) là ngồi im một chỗ cho nó chọ ngoáy trong người :| "tiện lợi," "đơn giản," và chi phí thấp hơn, phục hồi nhanh hơn, ít để lại di chứng hơn, ít hậu quả không ngờ tới hơn.

với lại, mổ ra, thì nó cũng nguyên vẹn như đẻ covac, mà thế thì còn đáng sợ hơn :-< trông ra hình hài con người rồi, sao nỡ?

hồi trước đọc báo, rất ấn tượng câu này: "các bác sĩ phụ khoa Việt Nam đứng đầu thế giới về kỹ thuật nạo phá thai, không biết là nên vui hay nên buồn. cười méo mặt!"
 
Phạm Đinh Thắng đã viết:
theo tôi "nhân quyền" được tính từ khi con người bắt đầu có ý thức, tức là khi não bộ bắt đầu hình thành và chi phối có chủ định các hoạt động của người đó. Hình như lúc đó là 5 hay 7 tháng gì đó.
Em ạ, "não bộ bắt đầu hình thành" từ tuần thứ 4 của thai nhi rồi. Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 5 là nó phát triển mạnh nhất. Hoàn thành thì phải vài tháng sau khi chào đời.

Còn chuyện "chi phối có chủ định" thì vô cùng lắm... Có những trường hợp người tàn tật, người ta cũng đâu có làm chủ được những việc làm (hoạt động) của người ta đâu? Chẳng lẽ vì thế mà họ không có "nhân quyền"?
Chưa kể có những người khỏe mạnh, 18, 20 tuổi hoặc hơn thế nữa rồi, nhưng lại hành động thiếu suy nghĩ (chả biết có chủ định không nữa?!). Không hiểu những người như thế thì được xếp vào đâu?
 
Cái nhân quyền thì em nghĩ là từ khi đứa bé mới hình thành trong cơ thể mẹ cũng đã có thể công nhận nhân quyền rồi chứ .

Nhớ hồi lớp 6 lớp 7 gì đó, vào phòng thực hành Sinh ở Ams, nhìn lên cái giá để mẫu vật (dùng từ này đúng không nhỉ), thấy có 1 cái bào thai ngâm trong cái bình dung dịch. Sợ quá hét toáng lên. Chắc chắn đấy. Thấy rõ hình đứa bé mà. Chẳng biêt giả hay thật nữa. Mà Ams mình dùng nó để làm gì nhỉ. Hic hic
Chắc là thai nhi này chết lưu , được lấy ra từ cơ thể mẹ nên vẫn còn nguyên vẹn . Nó là thật đấy . Còn trường mình mua về chắc để học sinh khối chuyên xem xét thôi . Nhưng mà hình như là lâu lắm rồi không có ai sờ vào , bụi đầy . Mà đâu phải chỉ có bào thai , còn những bộ phận khác trong cơ thể cơ , như là : bàng quang , tim ... ( không nhớ rõ lắm ) .

Chị nghĩ rằng sau khi phá thai, người ta sẽ để đứa bé lại bệnh viện. Chắc vậy. Để cho bệnh viện nghiên cứu gì đó. Ai đem về làm gì. Để lại thôi. Còn chuyện bán lại cho nhà hàng ăn uống là bọn bệnh viện. Chắc vậy.
Em nghĩ là đem về mà chôn chứ nhỉ , bệnh viện cũng chẳng giữ lại đâu . Bào thai bị cắt xén đủ kiểu thế nghiên cứu làm sao được nữa ?

Còn cái chuyện ăn thì bào thai còn nguyên vẹn , không hiểu bọn nó lấy đâu ra nhỉ
 
Nhớ hồi lớp 6 lớp 7 gì đó, vào phòng thực hành Sinh ở Ams, nhìn lên cái giá để mẫu vật (dùng từ này đúng không nhỉ), thấy có 1 cái bào thai ngâm trong cái bình dung dịch. Sợ quá hét toáng lên. Chắc chắn đấy. Thấy rõ hình đứa bé mà. Chẳng biêt giả hay thật nữa. Mà Ams mình dùng nó để làm gì nhỉ. Hic hic


Chính xác , thật đấy, bào thai 7 tháng với cả 3 tháng hay sao đó, chả hiểu bê về làm gì, nhìn sợ lắm.

Mà xác đứa bé phải đem về chôn chứ ai vứt lại bệnh viện ??? Nếu người ta xin thì để lại thôi chứ ???
.....thay vì nhắm mắt dang chân,......


Mày thật thâm sâu.........

----------

P/S : cái avar , your lip mà sao toàn màu đen vậy ?
 
Theo tớ biết thì thai nhi bị loại bỏ được bệnh viện giữ lại bán cho những ai muốn mua để ăn. Thiếu gì người muốn ăn ở Việt Nam, thừa tiền hết việc mà. Mà nói chung các bà mẹ cũng không muốn đem cái thai về làm gì, rách việc. Chôn :)), cách suy nghĩ hơi ngây thơ :D
 
Chẳng hiểu mọi người lấy thông tin ở đâu nữa???
Thai nhi bị bỏ mà bệnh viện lại bán cho người ta mua để ăn,chẳng nhẽ việc ăn thai nhi lại phổ biến đến cái mức ấy cơ à?
Thai nhi sau khi bị loại bỏ hầu hết sẽ bị hỏa táng ngay trong bệnh viện,hoặc giữ lại làm thí nghiệm gì đó,chứ đem chôn thì lấy đất đâu ra? Ngày trước nghe cô giáo kể trong bệnh viện phụ sản người ta đem hỏa táng thai nhi nhiều kinh khủng,thai nhi rất bé, y tá mỗi tay một bọc,mỗi bọc 2,3 đứa!!! Thế mới biết ở VN người ta nạo phá thai kinh hoàng thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cha mẹ con ơi , hôm nay mới được mở mang đầu óc , một cái kéo ( hay đại loại là một dụng cụ có một đầu cắt được) dài khoảng 40cm , cho vô người, cắt cắt xén xén, rồi rút ra, cho cái gì gì đấy vào tiếp, ( bằng sắt hay kim loại nào đó ) nạo , vét sạch cái đống vừa cắt nát ( nghe tả là cào đi cào lại trong người bằng cái dụng cụ nạo ), rồi đem ra ngoài............
.
Oái roài oai nghe thôi đã thấy kinh hoàng lắm rồi........đúng là hơn cả tra tấn, lại còn không được dùng bất cứ loại thuốc tê nào nữa chứ :-S :-S hơ hơ

hix hix , cảm giác, nó đã từng sống trong mình , tồn tại rõ mồn một, rồi tự nhiên..............
 
Ghê quá chị ơi , đừng làm em mất ngủ :eek: :-s .
Càng đọc càng không hiểu sao con người ta có thể dã man như thế nhỉ ? Quá đáng quá . Chắc là ối người nạo xong cả đời không dám sờ vào mấy cái vật nhọn nhọn sắc sắc dài dài nữa nhỉ , ớn quá còn gì
 
có người nạo ba bốn lần mà........... dũng cảm thật đấy .

Mà hỏi ai cũng bảo nạo ko đau bằng đẻ đâu hix hix cố lên các chị em gái !!!
 
Cố thế thì chết có ngày chị ạ :( .
Nạo phá thai vừa không an toàn ( do nhiều người làm tại các cơ sở chui , không được vô trùng hoàn toàn ) lại còn có nguy cơ vô sinh về sau rất cao . Ko những thế , còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lí người mẹ , ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống sau khi nạo phá thai .

Dù đẻ có đau hơn thì cũng nên chọn việc đẻ chứ không phải là nạo phá thai
 
--Thanh niên nhịn đi 1 tí thì không có thai mà phá hay bán đâu . :p
--Còn các trường hợp đặc biệt như bị cưỡng hiếp thì nạn nhân muốn phá cũng không ngăn :D. Đa phần các vụ phá thai là ở tuổi vị thành niên kia.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thanh niên nhịn đi 1 tí thì không có thai mà phá hay bán đâu
:)) :)) :)) no comment

Topic này cứ như đc chuyển về thành : "Nên nạo hay ko ý nhỉ" :eek:

Tuy nhiên, như trường hợp bị cưỡng ép, thì sau khi sinh chuyển đứa trẻ vào trại trẻ thì sao :-/ Có lẽ người mẹ cũng không nỡ sau này, mỗi lần nhớ đến có 1 đứa con ở trại trẻ nhỉ ... chắc bứt rứt lắm. Mà mang về thì cuộc sống gặp nhiều khó khăn. :| chả biết thế nào...

Tự nhiên nhớ ra chị Dậu, thà bán con chứ không bán mình :))
 
Chị Dậu bán mình thì ai lo cho ông chồng lèo khèo và 2 đứa nhỏ nữa :) Đấy là cả một sự hy sinh to lớn đấy...đứt ruột đứt gan..thương con nhưng phải tàn nhẫn với con..
Ai da :rolleyes: đời
 
I prefer Frantin's solution in the same situation.

có lẽ khác nhau vì xã hội Á Đông cơ bản đã coi bậc làm con cái là thấp hơn cha mẹ. còn với phương Tây, đứa trẻ trong gia đình được consider ngang với cha mẹ. ví dụ, không xét đến trường hợp như trong Girl With the Pearl Earing hay Lancelot trong The Merchant of Venice hay Heidi, thì là cho con đi làm thuê, tức là cũng lao động như người lớn chứ không phải bán con, cụ thể như trong Những Người Khốn Khổ, chị Frantin đã bán răng bán tóc chứ quyết không bán con.
 
Back
Bên trên