Nhớ một người

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ôi người ta còn có thời Hoàng kim để mà nhớ còn mình thì...
Thời hoàng kim của tôi ở đâu?
 
Chời ạ, chưa sống hết nửa cuộc đời mà đã có thời hoàng kim sao? Kinh quá. Hixhixhix, Nhớ cái ĐT quá, làm sao bi giờ-sợi dây tình cảm đã mất rồi còn đâu....
 
Mày mất điện thoại huh? tội nghiệp! Tao cũng nhớ nó thay cho mày!
nhưng hôm trước mày hỏi tao thế là có ý gì?
Ôi nhớ đống tiền quá!huhuhuhu:((
 
......... tự nhiện bây h thấy hụt hẫng quá ...... mất 1 thứ nào đó rồi người ta mới biết cái đó quan trọng với mình như thế nào hay sao ấy ....... h mình mới biết tầm quan trọng của nó ....... đúng là đã mất rồi ........:((
 
sao hả em ! vứt bỏ nó đi rồi bây giờ tiếc nuối à !!! anh tưởng cô muốn thế lắm cơ chứ, bây giờ thiếu nó thấy hụt hẫng lắm sao ??
 
Đúng vậy. Khi người ta còn có nó, người ta còn không cảm thấy nó không quan trọng. Nhưng tới một ngày khi mọi thứ đều sụp đổ trứớc mặt thì mới cảm thấy quí những gì mà mình đã vô tình không đón nhận. Lòng vị tha và sự cởi mở của tâm hồn sẽ luôn khiến người ta tìm lại được hạnh phúc và không bao giờ phải hối tiếc.
Có một người vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
Có một người bước qua bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất đời
Đến một ngày bước chân mỏi mệt
Mới nhìn lại không còn ai đứng bên mình...

Hic, nhạc sến đôi khi cũng có những bài ý nghĩa ra trò
 
còn nữa đấy!
người ta cứ nói đừng quá yêu! người ta cứ nói đừng quá tin! t/y dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi con người!........
nhớ mang máng thế thôi! nếu có sai thì mong mọi người thông cảm nhé! hì!hì!
 
Oái oái, đây trở thành topic cho nhạc sến uh ???
Hix, mấy hôm nay nhớ quá :((
 
Lê Cương đã viết:
sao hả em ! vứt bỏ nó đi rồi bây giờ tiếc nuối à !!! anh tưởng cô muốn thế lắm cơ chứ, bây giờ thiếu nó thấy hụt hẫng lắm sao ??

..... ấy ấy ./....... anh hai nói linh tinh gì thế ...... [-x ...... không được hiểu llung tung , nhầm lẫn chuyện này chuyện kia như thế chứ ...... cái em mất không phải là cái anh hai nói đâu ......:D ........ anh hai đừng nghĩ thế chứ .........:D ......
 
Eo ơi kinh quá! Mình lại nhớ lại chỉ cần 3 ngày trước thôi! Mọi chuyện sẽ khác!
 
Hic, nhớ mấy ván bài quá, mới có một hôm không "độ" mà thấy cứ bồn chồn. Thật sự đang rất thiếu tiền, may là lúc này chứ lúc khác thì chết.
 
....... sao mình lại có thể nhớ 1 người ....... đáng ghét đến như thế nhỉ ???......... :)| ........ người ta quá đáng thật ...... thế mà mình lại nhớ người ta cơ chứ ....... :)| ...... người ấy làm mình thấy tức quá đi .......:((
 
đứa nào mà khiến em gái tôi nhớ thế này !!! tụi nghịp ghế , sắp sang Anh rùi !!
híc híc , sắp hè rùi ! xa bạn bè , chắc là nhớ lắm đấy !
 
Tự nhiên hôm qua thấy nhớ quá.......chẳng hiểu nổi ???
Giữa lúc đang phê như thế, đang điên cuồng giật với lắc thì bỗng thấy chán hẳn đi...
Nhớ........!!!
Nhớ quá :((
 
Bây giờ cảm thấy lúc nào cũng ở bên cạnh.... không nhớ nữa....là một cái gì khác còn khó diễn tả hơn...
 
....... không nhớ ...... nhưng mà thấy hẫng ...... 1 chút ...... và thời gian sẽ dần làm mất đi sự thiếu hụt ấy ......... :D ........
 
Thật chẳng dễ gì mà quên được, cho dù đã cố gắng đến mấy, cũng không thể nào, mọi thứ đều gợi nhớ, nhất là những bài hát:) đâu phải ta là người không nhận ra điều đó đáng quý đến nhường nào, đâu phải ta là kẻ mất rồi mới biết trân trọng, nhưng đó là cuộc sống, cái gì đến rồi sẽ đi, chỉ còn kỷ niệm là ở lại...và những bài hát...

Cho dù thế nào vẫn tin rằng người luôn ở bên tôi, luôn ủng hộ tôi, cho dù đôi lúc nghĩ rằng bên cạnh mình chỉ còn một khoảng trống, thì vẫn hiểu rằng không ai ngoài người có thể lấp đầy khoảng trống đó.....


Không đơn thuần là một nỗi nhớ, cảm giác như một sự trở lại với con người của ta trước đây, trước khi gặp bạn và có bạn.....Mọi thứ đột nhiên quay lại, những trăn trở và vết thương đó...những tưởng đã được xoa dịu, giờ trở lại...chợt nghĩ thà rằng không có, sẽ đỡ đau đơn hơn là mất đi:)

Nhưng dù sao cũng không bao giờ hối hận và sẽ không thất vọng.....Để đôi lúc chợt dừng lại trước cuộc đời, trước một nỗi nhớ...để hiểu rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, bạn cũng như tôi đều mong muốn những gì tốt đẹp đến với chúng ta...đều mong muốn người kia sẽ vững bước trên con đường mình đã chọn...Bạn đang đi con đường đó, còn tôi, trước nay vẫn đứng trên con đường này, vẫn chưa bước tiếp....nhưng tôi sẽ cố gắng...vì tôi biết, ít ra tôi đã đạt được điều mà tôi mong muốn...:)

Có chút tình thoảng như gió vội...
Tôi chợt nhìn ra tôi.



Vẫn tự bó buộc mình trong sự sợ hãi và hèn nhát...có lẽ chỉ có thể nói hết với người thôi:)



To anybody who knows whom I am talking about, please be quiet, thankyou:)
 
HIx, thế nói chung là khi nhớ thì phải làm gì ??
Khi mà viết cả chục cái email, gửi cả núi offline cũng không thấy trả lời :((
Tất cả những gì nhận được vỏn vẹn 1 câu " Everybody needs sometimes alone" ?? :(
 
:) ngày hôm nay sao mà nhớ nó đến thế....cứ lúc nào có cảm giác 1mình là lại nhớ tới nó...lần đầu tiên mình fai chịu cái cảm giác đó 1 mình...và mình lại càng nhớ nó hơn....nhớ cái hồi lớp 6 cả bọn cùng cố gắng...nhớ cái hồi mình thừa khả năng và thừa tự tin để làm tất cả mọi thứ.....mày ơi...mày bit là toa nhớ mày mà...câu này nói bao nhiêu lần cũng thấy chẳng đủ gì cả :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên