Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
o my god my god, my dear:( how r u? Did u receive my email? hope things ok;):x

best of luck;):x>:-D<

@Toàn: not 2 u:p
 
hóa ra là thế :lol: mình bị lừa ngọt thật...

chán, tại sao lại có chủ nhiệm như thế.. ko hợp đâu.. ko hợp đâu... mình chẳng thể nào hòa hợp được với một người như thế... mệt mỏi... mệt mỏi...

đã mấy đêm liền rồi mơ như thế... lạc trong giữa cái mê cung toàn những người mặc cái áo sơ mi kẻ lòe loẹt nhưng rất đẹp đấy ... :) nhớ ko để đâu cho hết... thôi xin mà... chẳng ra làm sao cả :)

vui lên thôi
 
:)) :)) :)) You dont understand me :)) :)) :)) :)) Cant see wut im seeing :))
 
Hờ, qui luật rồi
Người ta vốn chạy theo nhau từ xưa đến nay, và mấy khi có người dừng lại
Ganh tị làm gì, đâu phải ai cũng có hạnh phúc, hớ hớ, hạnh phúc chỉ là tương đối. Mình chưa có cái người ta có thì muốn có được, cảm thấy không hạnh phúc. Nhưng người ta có cái đó roài lại muốn những cái khác, cũng cảm thấy không hạnh phúc. KHó hiểu mà lại dễ hiểu :D
 
Quy luật đó liên quan gì ở đây:-/ tao chẳng hề thấy ai chạy theo ai cả;)
 
uh, ngày mai trường vẫn sẽ đông vui, hành lang vẫn sẽ ngập tràn tiếng nói, vẫn có những chiếc máy bay, những ánh mắt lấp lánh nhìn xuống sân bóng rổ...vẫn những bước chân và những hàng cây....

Dù 02-05 đã đi rồi...

Ngày hôm qua..ở lại..
 
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)). Done! I'm done :D :D :D:D : D :D :D :D :D:D : D :D :D :D :D:D : D :D :D :D :D:D : D :D :D :D :D:D : D :D :D :D :D:D : D :D
 
đùa ... lạc lõng khủng khiếp....
có ai hiểu những gì em nghĩ khi đọc những dòng như thế :)
cứ như chính mình học ở đây, và chia tay nơi đây, ngay năm nay, cũng như mọi người vậy
nhưng có ai hiểu ko
mà hiểu đểlam gì
vì mọi người đang buồn

mình cũng buồn quá :)
 
I'm tired. Babe, I was wrong. I should never have said such a ... I'm a fool. I miss you. Wanna call you right now... but...
She's crying... She's dying... I'm so scared. Feel like my life's fading too. Where are you? I can't see you. Will you come just in time to hear my last saying ILY? If I'm away, will you find me someday?
Things ain't easy.
 
em gái à..:) hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế...em gái đừng vội buồn, để dành cho năm sau em ạ:x:*

và ta biết một điều thật giản dị...càng xa nhau ta càng thấy yêu nhau...:)

hôm qua nói chuyện với bạn Việt, bạn Việt sắp đi rồi, đã hứa là sẽ offline một lần trước khi bạn Việt đi...:)


hôm nay bước lên xe bus số 32 lần cuối cùng để cảm nhận cái không khí ngột ngạt chen chúc và ngái ngủ của mỗi buổi sáng đến trường....đáng tiếc là không còn thấy một vài khuôn mặt thân quen đáng nhớ nữa...bế giảng cũng chẳng có chỗ cho khối 12...uh thì có gì đâu:)


hôm trước trời mưa...mấy chỗ trong cầu thang trên trường còn bị ngập nữa....


ui giời có gì đâu...mình thi ở Hội đồng Ams mà:)
 
...đùa...còn 2 tuần nữa là thi rồi...8-}...bây giờ ko phải...
thế là từ giờ ko còn là học sinh nữa rồi :D...ước gì ko phải thế...
ừ thì...mỗi 1 kết thúc là 1 khởi đầu mới...ko phải là hết...cũng chẳng phải chia tay...việc quái gì phải suy nghĩ...:rolleyes:

Ams...mình luôn là amser mà...

vui lên đi em...hát đôi câu ca...;)...rồi sẽ quen thôi...và còn nhiều cái lắm...

-Ko thể hiểu nổi- :D
 
6 ngày nữa, về nhà với tin tức được báo trước: HN mất điện khủng khiếp, trời nóng 37 độ, net ở nhà dial-up... Còn ở đây có những gì? Trung bình 2 năm mới mất điện một lần, trong vòng...2 phút, nhiệt độ hàng ngày 20C, net available everwhere... Vậy mà mình rời bỏ để về HN? Điên chăng?

Ko, bởi nơi ấy có người :)
 
Mission completed
Dates initiated March 8, 2003
Dates completed May 24, 2005
Xong trên mọi phương diện
Trừ thi TN :D
 
em gái ko sao. chỉ là hơi hụt hẫng và buồn một tí, dù sao thì có lẽ cũng vì quá đồng cảm thôi

một người bạn nữa sắp ra đi rồi... sắp đi thật rồi... sẽ nhớ đến chết mất... nó học cùng suốt và ngồi cạnh suốt... sẽ như thế nào nhỉ
còn năm sau thì vô số kể ^^

mai chia tay :)
 
dcm, cái ngày gì mà đen thế này không biết X( . Tưởng yên thân **** nó rôi X( , mình đã sửa rồi cơ mà, X(, thế mà vẫn sai được, dếk hiểu cái gì nữa Agrrrhhhh X(
 
keke. "em cô đơn rồ dại" vẫn chẳng bằng được "bông cúc nhỏ dịu dàng" :)) "ngọn lửa nhỏ giữa hai bờ vực thẳm" vẫn không bằng "ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ" :))


con người chết vì ảo tưởng:(
 
tinhvui2810, dremmer hơhơ, mấy thằng ôn hay phết, chờ đấy, đợi tao lên tao choảng bọn mày sau, kiếm ít đồ đã hehe!!
 
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Cái số mình hay thía chứ! Sao về điểm này thì giống nhau thía hả?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên