Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ya ... cố lên tin tưởng và hi vọng ;)
ko biết nói gì hơn nữa ..
ngày cuối cùng đi học của năm chả có gì đặc biệt
mưa ...
đi mua sắm ...^^
hi vọng..
 
căng hết đầu óc , mệt vãi !



Đầu đinh ! :)):)):)):)):))

Tan giấc mộng đi làm rocker giật giũ đầu tóc rồi !
 
Hmm, tối nay party ở Nott Uni. Hope là sẽ vui!
4 ko vào đc, ngồi xem linh tinh các trang khác. Thôi, đi học đi nhỉ! Ol nhiều mỏi mắt quá. T/g này thay vì lang thang trên mạng, có lẽ nên làm nhg~ thứ useful khác. Nhg đang muốn viết 1 bài để x/đ rõ ràng cái tư tưởng, suy nghĩ, t/c của mình.
 
Ngủ đến 30 Tết thôi!....
Why are you full of freedom now?
 
oài...mình cứ như đứa ngớ ngẩn ý...sao thế nhẩy ?:-? ...8-|....:rolleyes:ngớ ngẩn
 
Sắp Tết rồi :D Thế mà có những người vẫn chẳng biết Tết là gì :))
 
:|...sao thế này nhở?...cứ ngớ ngẩn như đứa dở hơi ý...chẳng hiểu gì cả...ngu ngốc thật :-?...mình bị virut ah B-)
 
11.30 rồi, chiều còn tiết lúc 3.30 nữa. Từ h đến lúc đấy vất vơ làm j bi h? Oải quá, thấy buồn buồn. Lúc nãy đọc mail bố mẹ mới chợt nhớ ra mai đã là 30 Tết rồi. Trg đầu vẫn nhớ 9/2 là Tết nhg ko ngờ nhanh như thế. Ko hiểu nhg~ đứa nào có ng` iu bên cạnh rùi có thấy bùn hay chán j nhg dịp thế này ko nhỉ.
Tối qua đi party ở Nott Uni cũng vui. Nhg ngủ muộn, sáng phải dậy sớm đi học --> mệt quá. Chả còn tâm trí nào nghĩ đến mấy anh đẹp trai, kool kool nữa :D Chỉ muốn có cái j ăn, có đứa bạn nào ở bên cạnh nói chuyện bây h thôi.
 
:))Mai Tết rồi :)) Yeah :)) Năm nay sẽ thế nào ???
 
chả biết đang vui hay đang buồn .. :)
vừa đi thăm cả nhà xong
đi thăm cả 2 đứa bạn thân nhất nữa chứ
ko phải là buồn, nhưng chẳng vui như mình nghĩ
:) ko sao... Tất niên mà ... vui lên... thể nào tối nay cũng vui :>
hi vọng và tin tưởng
:>
luv u muh :*:*
 
Điên rồi điên rồi:( 30 Tết mới được ol, và chắc phải đến mùng 5 mới được ol tiếp:((








Chúa ơi, anh đừng có nói gì cả, nếu anh ko biết thế nào là cái cảm giác ấy:) lãng quên và được báo trước, thì anh đừng trách móc gì em cả:) cho dù em đã quen rồi, nhưng như thế đâu có nghĩa là em muốn nó????
 
Đêm nay giao thừa :)) :)) Vẫn không hiểu mình sẽ thế nào nữa :)) Hỏi câu này mấy lần rồi nhỉ :)) Chờ thôi :))
 
:)|...buồn ngủ chết mất...trốn đuợc 1 tý thôi....lần đầu tiên biết thế nào là buồn ngủ chết đi được....

So remember in your heart
Baby when we are apart
There's no need for crying
Cuz even if I am...
...That won't stop me from loving you
...Still be feeling the way I do
...Now I wanna hold you baby
Cuz I'm gonna miss you like crazy...


...cũng may là mấy hôm nay hết sức bận rộn...^_^...ôi,thật sự là nhớ nhiều lắm
 
Oa, topic của các anh chi lên tới 240 trang cơ à (ngưỡng mộ quá cơ)
Chúc các anh chị năm mới tràn trề niềm vui, học hành tấn tới, đắc tài đắc lộc, vạn sự như ý !!!!!!!!!!!
 
Năm mới vui vẻ quá! Vui quá! Chả hiểu sao lại vui thế cơ chứ! :)):)):))
Hôm nay không đc đi ra khỏi nhà rồi. Ở nhà gọi điện cho mọi người cũng vui!:D Phải biết tìm niềm vui trong mọi trường hợp, nhể!

mọi người năm mới sức khỏe, vui vẻ, tươi trẻ nhá!
 
Vừa đi chơi về.

Chen chân trong đám người đông nghìn nghịt quanh Bờ Hồ.......
Cứ nghĩ là không kịp đến trước cổng đền Ngọc Sơn trước giao thừa...

Nhưng vẫn cố chạy, len hết sức....
Thế là vừa đến nơi thì bắn pháo hoa...

Mọi thứ đều đạt đc nếu cố hết sức...B-)
 
I received yours. What should I do? Should I feel proud? Should I feel happy?

Or should I feel sorry for somebody else?

..............Life is not easy..........
...............even on Tet's day............​
 
hờ hờ,may quá,cũng gọi được điện cho 1 số người thân yêu :D

ko gọi đựoc cho nó,kể ra thì cũng muốn nghe giọng 1 tẹo lúc pháo hoa B-) ko gọi được thấy hơi bực tý

nhưng ko sao :D tại rượu đấy,chính nó,ko phải tớ đâu,tớ ko muốn B-) hehe
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên