Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) :)) :)) Tao chả hiểu mày nói gì cả :)) Nhưng tao công nhận tao điên thật :))

:)) Nhưng mà tao tưởng nông cạn thì phải sung sướng chứ nhỉ :D :)) Có biết gì đâu mà đau khổ :)) :)) Tao cũng sướng lắm :))

:D:|:| b-) 8-| Ko có người lại bảo mình tẩu hỏa nhập ma :))

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :))

If you call loving and caring a sin, maybe I am paying for the sins i've done :)) :)) :))
đấy :| lại thế rồi , biết ngay mà :|


--------------------

hờ hờ .. từ sáng tới giờ ... chưa có gì cả ... tí đi tiễn con bạn :)
chả buồn chả vui ,... chỉ thấy hơi nhớ nhớ ... |-)
 
:D Đâu, có làm sao đâu :D Có đoạn không ":))" mà :D

To chú Linh: yên tâm, anh biết là thằng Toàn dùng acc của chú rồi :D

:)) Trong một thời gian quá ngắn, mình chứng kiến 3 người đứng giữa sự sống và cái chết.....tự nhiên lại ngồi suy nghĩ :)) Cuối cùng thì mình cũng đã biết suy nghĩ rồi sao ?? :-? :)).....

Người ta bảo chết là khổ....có đúng thế không ?? The sleeping feel no more pain....and the living are scarred....:)) 'Tis true :)) Người chết thì còn biết gì nữa chứ :)) Chỉ khổ những người còn lại thôi :))

Tại sao ?? Tại sao những người tốt, những gì ta cho là tốt cứ phải chết, cứ phải mất đi ?? Có cách gì làm cho họ, làm cho nó sống mãi không ?? Ngoài kia có biết bao kẻ đáng chết, biết bao thứ xấu xa khác, sao chúng không chết bớt đi ?? :((

..Dạo này rất nhiều người bảo mình ích kỷ.......Liệu mình có ích kỷ thật không ?? Chắc là có rồi......Làm sao mình có thể yêu cầu những điều như thế cho riêng mình.....mình chỉ là một trong hàng ngàn những kẻ không may mắn thôi ..... Nothing lasts forever....but the matter is how long it can last :)....
 
Mai, 1 ngày đặc biệt ... biết vậy ... chắc chỉ có mình nhớ /:) 8-} ... quay ngược thời gian được thì tốt b-)
 
Cô sẽ khỏe lại ngay mà! Ăn cam của lớp mình thì chỉ có mà cường tráng trở lên thôi!
Đừng ai lo lắng nhé! Cô sẽ khỏe mà. Chả có gì để mà lo hết! Thật đấy!
Cô ơi, cô sẽ thấy con làm đc những gì rồi! Suỵt............................Suỵt!
 
Know you normal, only i know you are normal. Madness is normal.:D8-}
 
tiễn bạn lên đường
thực sự là hôm nay ... buồn ... ^^ lúc đến nhà nó tiễn nó ... ko cảm thấy lưu luyến nhiều như trước đây 4 năm ... cứ nghĩ là trong 4 năm qua mình đã thay đổi, trở thành một đứa vô cảm và đáng ghét ... có mới nới cũ ... đeo một cái mặt nạ vào .... cảm thấy hơi khó chịu về ý nghĩ như thế ... nhưng rồi khi nó đi lên ô tô,... và mình ko thể ra tiễn .. hụt hẫng một cách khủng khiếp .. mình đã cố tình lấy những lí do mà thực tế là có thể khắc phục được ... để không đi ra tận sân bay ... nếu ra .. mình có khóc ko ?? như cách đây 4 năm và 1 năm ... yêu nó khủng khiếp,... nó là đứa bạn thân nhất cấp 2, là đứa đã gây cho mình biết bao nhiêu nước mắt trong suốt năm học lớp 8, 9... thế mà bây h lại trở nên như thế này ... mình nghĩ là mình đã thay đổi quá nhiều .. vô cảm
nhưng rồi .. online và nhìn thấy những bức ảnh hôm nay bọn nó chụp với nhau tại sân bay , nhìn thấy những giọt nước mắt của nó ... :) ko thể cầm được ... cảm thấy tiếc vô cùng , cảm thấy hối hận vô cùng ... mình đã ko đi tiễn nó ... đó là điều tốt hay ko , mình ko biết n... nhưng mà nhìn bọn nó ríu rít với nhau tại sân bay, uh, ko có mình ,,, thì lại cảm thấy vừa ghét bản thân vừa ghét chúng nó ... :(( ko thể chịu nổi nữa ... mâu thuẫn cực độ...
nhớ ấy quá ... ấy đi rồi... thế là ấy lại đi rồi ,... tháng 11 ấy mới về ... tớ biết tớ có thể chịu đựng được, và sẽ đợi ấy về 1 lần nữa .. nhưng khi nhìn bọn nó như thế ... tớ cảm thấy đau đớn lắm., có lỗi lắm ... tớ chỉ tiễn ấy tại nhà của ấy , nắm tay , ôm chặt và vẫy tạm biệt nhìn chiếc xe lăn bánh ... :)
làm thế nào bây h :-s
 
Quyết định thức khuya nốt tối nay :D Từ mai đi ngủ sớm :)) 1h :mrgreen: :D Cố chờ thì cũng chỉ thế thôi :)).....bạc bẽo.....
 
...nhiều khi nghĩ giá mà mình đừng có phải là đứa ở vị trí ấy thì tốt biết mấy...càng lớn càng ngông cuồng...B-) để xem nhé...
cứ chờ xem,em sẽ làm được mà :>

to bạn gái: sở trường của em yêu và gia truyền của mẹ vợ...:)>- chẳng còn gì để mà nói nữa...:*...1 tuần mới tử tế nha ;)
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
THì có ai bảo gì em đâu!:D Thằng Toàn mới bị chửi đấy chứ! Mà cũng có mỗi BT chửi thôi!
Con chửi bao giờ :) Đừng viết những câu như thế chứ :)
 
tự nhiên thấy mày giống tao hồi trước thế:))


cái gì vỡ đã vỡ mà:lol::lol::lol:
 
quan trọng là bản thân nỗ lực hết mình và phải biết chấp nhận |-) thế là đủ cho một cuộc sống tốt đẹp ...

vui lên ...

^^ :x thanks much ...
 
Tại sao phải như thế ? X( Điên rồi X( Điên !! X( Tôi đã làm gì sai cơ chứ X( Tại sao lại bất công như thế X( X( ? Tôi đã dành cho các người bao nhiêu hy vọng ...các người có hiểu không huh ??? X( X( Vô lý lắm X( X(

Bạc bẽo....X( Agrrrrr.....thế mà đã có lúc mình nghĩ là còn có thể tin được người khác....grrrrr.........


lâu lắm rồi......buồn......
 
:eek: ... :| chả biết nói gì cả :|:|:|


tối qua ... trời ơi tức quá ...... ANH TRAI nhớ đấy X( tức quá tức quá ... hứa hẹn kiểu gì ấy ... :(( mất bao thời gian của mình ... :-L

hôm nay phải trừng trị cho chết thôi :((
 
Con nguoi chi co the ton tai trong ba moi quan he: khong gian, thoi gian va cac giao tiep xa hoi. Biet the. Nhung nhieu khi cam giac nhu minh chang can ai ca. Khong noi chuyen, chang sao; khong nhin mat, cung chang sao. Coi nhu khong he ton tai truoc mat minh. Cu than nhau thi co the chi trich nguoi kia cay nghiet den the sao? Quan tam, tot. Nhung khong phai la lun sau vao nhung lua chon dai loai nhu the. Minh da du lon de tu quyet dinh nhung gi minh lam. Co chac la minh hieu het nguoi ta khong? Co chac la neu minh cung roi vao hoan canh ay thi minh se lam dung nhu nhung gi minh noi khong? Va co chac la ho dang phon pho sung suong lam khong? Nhung tuong rang minh da tim duoc mot su ung ho tu cai the gioi bay ti lan bac beo nay...
Nho ngay truoc khong?
Nho lam chu.
Nhu the co phai tot hon khong?
 
hic...sao lại thế nhỉ...ko thể hiểu nổi...ghét nhờ...có cái bưu điện chẳng biết để làm gì... X(

mà tại sao cứ phải như thế...có cái đếc gì mà cứ phải như thế...chẳng có lý do gì để giải thích cả...chán nghe rồi.../:)...ừ thì...biết là thế nhưng mà thật sự ko kiềm chế được...để đến cái lúc mà chẳng còn tinh thần hợp tác nữa thì...mà có khi bi h đã thế rồi đấy...ai mà chẳng biết...nhưng mà...đừng có nghĩ ai cũng như mình chứ (-|...

...nói chung là bực mình thật nhưng cũng chẳng phải chuyện của mình...người đời vốn phức tạp thế mà >:)....đi ngủ cho nó lành ^_^


I know it's not your style
I can tell by the way that you move
It's real, real soon
But I'm on your side
And I don't want to be your regret
I'd rather be your cocoon
But this is all that you have

So please
Let me take what's left of your heart and I will use
I swear I'll use only what I need
I know you only have so little
So please
Let me mend my broken heart and

You said this was all you had
And it's all I need
But blah blah blah
Because it fell apart and
I guess it's all you knew
And all I have
But now we have
Only confused hearts and
I guess all we have
Is really all we need

So please
Let's take these broken hearts and use
Let's use only what we really need
You know we only have so little
So please
Take these broken hearts and leave


nah nah nah... :x nghe cái bài này cho đỡ bực mình,bạn nhờ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hmm, hôm nay đúng là có linh cảm có khác. Vào ngay ucas đầu tiên. Heheh, vui :D Mình trình còi mới thế mà đã vui roài, như đứa khác chắc nó phải đc hết or at least 4, 5 cái rùi í chứ. Nhg mà kệ, ko so sánh làm gie`. Mình cứ lo chuyện mình thôi nhỉ :D
 
buồn thạt... một đứa đang chán đời chat với một đứa đang không yêu đời --> chả có gì san sẻ nỗi buồn cả ... T__T
chán quá ...
sao gọi ko trả lời nhỉ :| :-s ... ghét thật ... :-L
thấy tương lai nó hơi hơi mờ mịt .. mặc dù chả có gì chứng tỏ diều đấy cả ... :(
cố lên ... đang vui cơ mà :D :p
lại ngồi suy nghĩ linh tinh rồi... chán ghê cơ. ..
 
....:D thanx for appearance...thanx for "cái sự lôi kéo"...if not...who knows where it's coming to...:x...sếp phong độ và bit-tết ngon ngon...:*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên