Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sao mình giả tạo và nông cạn thế :((
SAO tư duy nó sâu và thực chất thế nhỉ ,không thủ khoa thì cũng khó tin , mà mình suốt ngày kè kè với nó mà không khá khẩm hơn được là sao . Ăn vẫn ăn , chơi vẫn chơi , ngủ vẫn ngủ , phá vẫn phá :(
Mà nghĩ lại thấy mình hôm nay ... đần đần, sao lại tự nguyện đóng phù thủy ngày mai nhỉ , bây giờ lại phải trùm quả chăn đen xì , đeo quả mặt nạ nhăn nheo và bị quấn đầy giấy vệ sinh quanh người :(( Nhỡ có đứa nào mang máy ảnh đi thì bỏ xừ mình . chúng nó up lên album mất :((
 
sinh nhật = chat chit trong nhật kí ??????????????????????????????????????????
 
Mệt quá, lo quá, kiểu này khó lòng qua được, phải cố thôi, không được thì để năm sau vậy, biết làm sao được :(
 
thật là .....
Không phải là giả tạo , những điều đó không phải những bài bản , đó là sự thật , không ngờ được điều này đó !

Đã biết mình phải làm gì rồi , sao lại thấy khó xử đến thế được nhỉ ?????

Đành vậy thôi , sẽ qua sớm thôi !
 
mày à, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hiểu đc bản chất ( là những gì tao đã nói đấy ) là biết nên cư xử ra sao thôi
cố lên ;) i trust in u :p
 
Một chút nắng hắt vào chuỗi ngày ảm đạm kéo dài....so grateful...:)
Ngày mai trời lại sáng? 0:)
 
..............Phần hay nhất lúc nào cũng nằm phía sau thì phải ;;)
................. :x ..................... :-$ ......................... :)>- ........Iu wa :*
 
Plzzzzzz, give me back my stuff, if u stole it or something! I don't care if u stole it or just wanna make a joke, just give me back, I guarantee there's not gonna be any revenge or slap in the face.... Plzzzzz, dat's my LIFE NOW!!! Gosh, I'm gonna go insane! Arggggg....
 
một ngày nhục như bao ngày nhục khác ... :lol:
sao cứ trớ trêu thế này ... :) xem nao ... ngày hôm qua .. từ 7h30' đến 11h ... ngồi chăm chỉ học, học thật sự ... gặt hái được một kết quả .. là một số còn bé hơn 0 nữa ^_^ nhục thật là nhục ... sao lại gặp phải tình trạng thế này ,... lý , là một cái gì đó mà trước nay là niềm tự hào vì luôn là đứa con gái học giỏi lý nhất lớp ... năm ngoái thì nó vẫn luôn luôn là một môn yêu thích, năm nay có lẽ cũng thế ... tại sao lại rơi vào tình trạng hiện nay, bế tắc thực sự ... ko hiểu thực sự ... giống như một đứa mẫu giáo nhìn vào bài toán giải phương trình của cấp 3 :) ko biết mò thế nào, từ đâu , kết quả ra sao .. thế nên ...
còn biết nói gì nữa .. chai sạn rồi, không khóc nổi nữa .. đủ thất vọng về bản thân lắm lắm rồi, tại sao thế ... :((
bao nhiêu mệt mỏi cứ ập hết trong đầu trong thứ 6 ....
nhớ hồi cấp 2, nhưng ngày tồi tệ nhất luôn luôn là thứ 6 ... ám ảnh rồi ... :) mệt ... :)

nhớ tầm này năm ngoái:
"chị gái ơi cứu em với :(("
"ai cứu em gái Zz với :(("



:(( s*** me! :((
 
:) hì chị đang online nhưng có lẽ bé đang ngủ rồi:)


hôm nào nhà mình đi chơi thôi, sắp SN Jakie rồi...rồi sẽ qua thôi mà, cố lên em gái ạ, học hành luôn là một việc vất vả:D sống còn vất vả hơn;) còn 2 năm nữa thôi:-B8-}

:)
Cố lên nào:x
 
vừa đọc lại mấy thứ:) chà, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi được:((

nhớ quá, nhớ rất nhiều thứ, rất nhiều người, rất nhiều điều:(( cứ bật máy tính lên là lại nhớ:(( thời gian đúng là một thứ quái vật huhuhu:(:)(:)((













sắp tới mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?:)
 
ôi khản hết cả cổ rồi :)) Chưa hôm nào vui thế này :)) KHông thể tả nổi , vui quá . Giá mà hôm nào cũng tràn đầy niềm vui thế này :)) Trời ơi nhất là quả thi đớp táo ăn sữa chua , người thằng T hôi rình rồi :)) May mà hôm nay mình dụ dỗ được con lợn thiến làm phù thuỷ , trông nó trùm cái váy đen đội quả tóc bờm xờm bù xù cưỡi chổi đau hết cả ruột .

Mà bọn lớp D còn nhìn thấy mình cầm cả bịch giấy WC to đùng chạy vào nhà vệ sinh lại còn trố mắt lên nhìn nữa chứ :)) Ngày mai chúng nó lại đồn ấm lên là con P lớp A nổi tiếng cẩn thận thì mình đâm đầu qua cửa sổ mất :)) Tao đem giấy đi quấn cho mày đấy lợn thiến ạ :))

lại còn vụ con lợn thiến con với con tinh tinh đớp táo nữa chứ :)) Khổ cái thân mày LT ạ , đã lùn thì chớ lại còn bị thằng khỉ gió TUệ nó giật giật cái dây treo táo :)) CÒn thằng TA với thằng Phúc thì xực không còn mẩu táo nào , kinh thật , còn con ML con Hà thì mắm răng mắm lợi như sắp lao vào cắn nhau đến nơi mà vẫn thua te tua , trình độ vẫn còn ABC con dê đi qua cầu lắm :p
OH MY GOAT , chưa bao giờ vui như hôm nay , trời ơi là đất , khản không nói được tiếng nào nữa rồi :)) Lại còn sang nhà TA cười ngặt nghẽo suốt cả buổi chiều :)) Lại còn chuyện ông MInh so sánh bài essay với 3 vòng của cô gái trong TP beauty contest nữa , chuẩn thật , cái gì là nó cũng phải cân đối chuẩn mực của nó . :))
AN ESSAY IS LIKE A WOMAN 'S SKIRT , IT SHOULD BE LONG ENOUGH TO COVER THE SỤBJECT , BUT SHOULD BE SHORT ENOUGH TO KEEP ITSELF INTERESTING câu nói bất hủi trong ngày đấy . đúng thật , không được cãi đài , về nhà mà cãi TV :)) Hôm nay vui không chịu đựoc :))
 
I'll never stop loving you :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
If a man could be two places at one time,
I'd be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.;) |-)
 
biết là phần hay nhất nằm ở phía sau mà ;) ........ ...bất ngờ quá ......bất ngờ quá :* .........sẽ giữ cái chai champagne và đập vào 28-10 năm sau :)>-
In this life ,I was loved by all of U :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên