Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đinh Ngân Hà đã viết:
:eek: It's been a year since ...... 8-|
Something has changed,something's just stayed the same........ :)
But it was a year filled with a lot of fun :)>-
To :x :chỉ khoái nhất câu "If a man could be 2 places at 1 time,I'd be with U" thui
vẫn nhớ lắm...hôm wa tao cũng đã nghĩ...it's been a year...Something has changed,something's just stayed the same.....bản chất nó chẳng vui vẻ gì...nhưng cái việc mà tao đã nghĩ những cái mày cũng nghĩ cho dù chúng mình đang ở 2 đầu cái bể bơi làm tao thấy vui...;)....:x
...hình như nhiều chuyện wa thì phải...nhưng mà tin là sẽ vững vàng...
 
điên loạn vật 8-}
như quả bóng căng chạm vào là sẽ nổ :|
tự mình làm khổ mình, hừ hừ
buồn ngủ quá, chết mất thôi X(
 
lâu không ghé thăm ^_^ :)
hôm nay vui ... chả nghĩ ra cái gì khác để nói nữa .. nhưng mà .. hix hix ... đau quá .. lại bị giời leo rồi .. khổ quá cơ .. mệt chết đi được, lại còn trúng mắt nữa chứ :((


hehehe hay ho thật, ở đời sao có lắm chuyện khốn nạn, whatever... có điều không nghĩ rằng mình lại bị nhiều người ghét đến thế


People are stupid. They believe not the truth, but what they want to believe.
|-) :* :x 4ever !
 
trường em nằm ở ngoại ô
chúng em thường phải ôtô đến trường
con trai thì thật dễ thương
nhưng vì quá ít nên thường Pêđê​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay mọi sự bình thường

Chẳng yêu chẳng ghét chẳng thương tí nào

Buồn! buồn! buồn!

Hôm nay chẳng được cái gì

Thôi thì

Chuồn! chuồn! chuồn!

Hôm nay chán như chấu cắn

Thôi, phắn! phắn! phắn!

thật ngu ngốc :(( đau đầu , chỉ muốn chuyển nhà thôi , sao nó ngu xuẩn thế , suốt ngày nghe cái thể loại nhạc sến bố sến này tra tấn mình . Thằng hàng xóm điên khùng khùng điên :!
 
...chẳng bit có thật sự là như thế ko...nhưng dù sao cũng thấy nghi ngờ...appreciate...ko phải là ko thể...chỉ là ko phải lúc..ko chắc...nhưng sẽ làm lại 1 lần nữa...biết đâu tất cả chỉ là...1trào lưu trào phúng...:D...
 
:| phải chuyển phòng rồi... chẳng làm thế nào cả, phải chấp nhận, đang học cách chấp nhận và chịu đựng đấy thôi... có lúc nghĩ ức muốn chết, thôi coi như là một sự thay đổi nhỏ... có thể sẽ mang đến điều gì đó mới hơn, tốt hơn... mặc dù đã có quá nhiều thứ ko hơn, nhiều thứ tồi tệ vẫn cứ xảy ra...chấp nhận, nói kiểu chiakia sẽ là ko thèm chấp, mặc xác, muỗi, hừm ! mình bây h giỏi chịu đg và chấp nhận hơn hồi 5 tháng trc, sau này sẽ còn giỏi hơn bây h, chẹp, nhưng cũng có mức độ thôi nhé, đừng tg là cứ để yên như thế đc, đc đằng chân lân đằng đầu, thấy hiền bắt nạt, thấy bở đào mãi ... ( :D)

chán qúa, trời cứ mưa thế này, giống ở nhà quá đi mất...
nhận đc mail và sms của mẹ, tự dưng buồn, khổ thân con bé đc chúc sinh nhật vui vẻ mà hóa nhớ mẹ T.T
mai sang 18t rùi ^.^ 12h trưa sẽ nhắn tin cho mẹ, chúc mừng mẹ 17 năm trc đã sinh ra chiaki, hi, chắc là mẹ sẽ vui :x có nên nhắn cho papa nữa ko nhỉ :p
tự chúc sn mình >.< muốn làm mới 1 vài thứ... tự đi đổi màu mailbox, đổi front, đổi màu sign, lập 1 hộp thư mới.... mình thấy mới :x và ai đó ngạc nhiên kêu mình màu mè, thấy vui ...
thạch sùng yêu chúc mừng sinh nhật đúng theo cách riêng của 2 đứa ^.^ gửi cho 1 cái link- ecard ! blue mountain :D nó làm gì có acc, thui gửi link cg đc, hihi, ý nghĩa phết mày ạ :x yêu mày . Sáng nay tao hơi điên, đã kể cho mày rồi đấy, tao nghe THẰNG TẦU LAI và hát ầm ĩ 1 mình... nhớ cồn cào... và cho rằng mình đang đứng cạnh mày, trc cái hành lang lớp mình... nhìn cây phượng còi trên đg núi trúc.... tao thấy vui vì như thấy có mày đang hát cùng vậy, nhớ giọng mày quá :x cái giọng mày sửa cho tao lúc tao hát sai nhạc ấy...cả bài ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG nữa, bài đấy thì sai nhiều khủng khiếp :p nhưng tao thích hát, vì mỗi lần thế tao nhớ mày, cái bài mày làm tao yêu nhạc Trịnh,... lại nhớ cả hôm ngắm mày hát HẠ TRẮNG nữa rồi, bao h lại mới nghe mày hát ;;)
...đang nghe rock, hôm nay nghe Forever and one ko thấy buồn...mai tự cho mình nghỉ 1 ngày...đang tận hưởng từng phút của ngày ấy....vui, hôm nay sẽ thức khuya :x
sinh nhật 17 mà :x nhẽ ra phải làm to :p như cô nói... nhưng sẽ là ko làm gì nhưng ý nghĩa đặc biệt :p theo cháu nói :p
^.^ happy birthday to chiaki kh, fatcat ^.^
 
17- cảm thấy thích thú mỗi khi nói rằng mình 17t, còn chút gì ấy đc phép thông cảm là trẻ con...
18- từ mai sẽ đc nói rằng mình 18t ^.^ đã tg mong đến ngày ấy...cảm thấy mình lớn hơn, nghĩa là sẽ phải có trách nhiệm hơn...đến rùi ^.^ 18 đến rồi 19, 20...lớn hẳn sẽ ko còn cẳm giác như bây h...:)
18- ng ta đủ tuổi lấy chồng rùi nhé ;;)
18- mai ta đi...đkkh b-) < ko đùa a nha [-x :D >
18- sinh nhật đặc biệt vì ng ta bắt đầu lớn... bắt đầu làm ng nhớn bắt đầu từ 1 sinh nhật có ng có ng gọi mình là nhóc con ^.^
18- sinh nhật 18, nhóc con-ng nhớn có 1 ng nhớn từ đây luôn bước cùng :x
18- ng nhớn ơi, đi đkkh với nhóc đê ;;)
18- b-) đủ tuổi đày đọa ng nó yêu :x
 
uh , 1 ngay trong đại phê't :p, sáng mai 8h co' mặt ở cổng trường ams nhé em :D anh đợi .........
thật hay đuạ`nhi?..................
:)
sinh nhật vui vẻ nhe' nhóc con
 
12h trưa mai em mới sang 18 anh ạ, dịch lại muộn 1 tẹo đc ko ;;) anh đã đi đkkh lần nào chưa, ng ta có tính đến tg phút ko đấy, hé hé, nhỡ trường hợp bọn mình nó đặc biệt ^.^
[-x em có bảo là đùa đâu, mai em đợi anh 12h nếu anh đến đc
p/s: à anh về nhà chuyến mấy h đấy, sao h nầy vẫn chat chit với em thế :D
----> sinh nhật em đang vui nè :p <----
 
chết quên mất /:) nếu anh đã đkkh lần nào rồi là em ko đồng ý đâu [-x hehe
 
Buồn ngủ quá...lúc nãy muốn đi ngủ thì lại ko được...hôm nay đúng cái hôm ít bài ko cần xin late light thì lại phải Dills on duty mới nhục chứ X(, hãm phành phạch! Thôi, cứ đi ngủ tí đã, buồn ngủ quá rồi, hôm qua là một ngày điên loạn...ko được phá sức như thế nữa...đi ngủ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn ngủ thật :( Trời này chỉ muốn chui trong chăn mà ngủ :(( Mk, lại còn phải đến lớp gặp Budo nữa chứ :( Chán không thể chán hơn :|

Hôm nay sẽ lại học T :| GO GO GO GO
 
giờ này 17 năm trước sinh nhật nhóc con :)...
bây giờ mới là ngày 28 bên anh mà :)
ko chat chit với em trong này dau >:p
sinh nhat vui ve nhe'....thật nhiều quà + hoa nhỉ
học thi cung tot nhung dung co trau bo qua can than stress do', ít nhất thì sinh nhật cũng phải nghỉ giải lao nhe' 0:) ...
nhớ nhi'm beo'( b-) ) nhiều :x
 
hôm nay nhiều người sinh nhật nhỉ :rolleyes:
...:-? chẳng lẽ ko cần phải nói gì cũng hiểu hết rồi sao??? B-)...lẽ nào yêu nhau rồi >:)...
hì hì,...nhưng mà đuợc rồi...gọi cho ấy cũng có khác gì đi khám bác sĩ đâu...:* sinh nhật vui vẻ :x...và lúc nào cũng vui vẻ như sinh nhật...tớ cũng hiểu được lòng ấy mà...
còn 8phút...tớ sẽ để dành nhé...trong những truờng hợp khẩn cấp...thì riêng cái việc làm sao cho ấy nghe rõ cũng đã đủ bận rộn và quên sạch những chứng bệnh bất thường rồi :> :))....

:*:*:*:*:*
yêu lắm...nhớ lắm...ấy biết tớ cần ấy thế nào mừ...muakkkkkkkkkkkkk
 
Lâu không bùng học nhớ quá! Thế là hôm nay lợi dụng việc đi xe bus đi loanh quanh một mình cho thư thái đầu óc. Thấy cũng vui:D:))
 
oh my dear idiot Zz, my dear idiot....whatever happens you re still too stupid to do anything:)


có những điều đã biết nhưng vẫn không thể tránh được
cả loài người đều ngu ngốc nhưng có những kẻ đau đớn hơn bởi họ nhận ra họ quá ngu ngốc để biết mình ngu ngốc tới mức nào
là vậy
cuộc đời vốn không thể khác

idiotazz idiotazz
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên