Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thời tiết dạo nì shit wa', chị em ai đi học thì nhớ mặc áo ấm nhé, sáng ra đi đường lạnh lắm :-S, ai có "bé trai" đến đón thì nhớ um cho chặt vào :p, ai chưa có thì ... sẽ có :D ... mùa đông sắp đến rồi (hi vọng thế :() hi vọng ai cũng sẽ "ấm nóng tình người" :x :> ;;)

... chúc em luôn vui vẻ :) ...

emotions_joie_clr.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
happy, yet still very worried about the future... I should've worked harder before... oh well, no use wishing something that can't be undone, i'll just have to work my ass off now!!! :D (with support of course....:D)
 
Thế là bị lừa rồi, ngốc ơi là ngốc...Lại còn nói sẽ thường xuyên đi xuống dưới sân trường nữa chứ!!!
With that, today became so abnormal, so cool...Cant imagine he will send that back! A fool!
 
thứ 2 tuần sau có lẽ sẽ trong lành hơn hôm nay...
 
Điều duy nhất tuyệt vời của ngày hôm nay là Jakie, sao mà yêu em trai thế ko biết:x:*






2 ngày rồi ko online, lên 02-05, một loạt bài viết mới, lúc đầu thấy vui...:) sau thì....có lẽ mình cũng chẳng cần phải bận tâm đến một bài viết như thế, nhưng có thể cũng có nhiều người nghĩ như thế, chà....bất lực:)


Ngày xưa ai cũng nói nhiều
Ngày nay ai cũng ít nhiều lặng thinh
Ô hay quán trọ - cõi tình
Chờ người cũng quá lâu năm mất rồi...​
 
Met qua, lai roi vao cai vong luan quan nay roi. 2 ngay nghi, chang lam duoc mot viec gi dang ke, de roi lai thuc den 3h sang. That ngu xuan. Tai sao minh ko the hoan thanh moi thu dung han? Tai sao chu? Chieu nay lai vac xac den ED lam not cai quotation analysis, nhuc nha! Chan!
Anyway, vui vi thay minh...gioi hon Petra :D, ko ngo no hoc AP Chem ma kem hon minh ah. Cai nay la cuc ki vui, vi hoi o nha, trinh Chem cua minh cuc ki te! The ma van gioi hon no moi dau chu :))
 
khó chịu quá, sao mà số đen quá, hơi thất vọng, rẻ mạt thật, cái bọn đấy quả là khốn nạn, đành phải chịu vậy, nhưng 0 sao, thua keo này ta bày keo khác...
 
Cu the nay cha hieu co dat duoc noi cai muc tieu de ra ko? Chan qua. Lam viec gi cung cha ra hon, moi thu nhu dang tuot khoi tay. Cang luc cang thay met moi, cang thang, minh giong cai day dan sap dut roi, bay gio ma co ai dung cham den co le ko kiem che noi ma het len mat. Van biet rang muc tieu luon o fia truoc, tat ca nhung cai nay cung chi vi ngay ay ma thoi, nhung ma sao nhieu luc van ko the chiu noi nhung cai ap luc nay, nhieu luc van cu gao thet trong cam lang chi mot dieu: "vi cai gi the?"... Ai cung co trong minh dong mau noi loan...
 
Mấy hôm nay xui wa'. Buồn. Chán nản.
Nhưng hình như giờ ta lại hết chán rồi. Vẫn có người để nghĩ tới. Và biết chắc rằng người cũng đang nhớ tới ta. Cuộc đời thật đẹp.
 
Nhật ký cho hôm qua:
Ức chế vật! Mày tưởng mày đang bị người khác làm cho khổ sở hả? Có mà mày thì có, thằng chó chết!
Mày làm cho tao không làm dc những việc bình thường một cách tự nhiên nữa. Mày nói những câu làm ra vẻ như tao như thế nhưng thực chất mày mới là đứa như vậy.Người ta bảo muốn ăn gắp bỏ cho người mà!
 
chả biết phải nói thế nào nưa... nói thì người ta cũng chả để ý bận tâm.. hix...
buồn nhỉ... tự dưng ... đang vui cơ mà///
có một số chuyện chưa được như mình mong muốn... chà... hơi tham quá thì phải
tham vừa thôi... cho người khác còn tham với... :p
ngày này năm trước.. trong tình trạng nhớ đến kinh người.. hiếm khi... ngại quá... :"> :p
nhớ anh trai ;))
 
bực vật, ngày hôm nay không ra một thể thống gì, chán chả buồn nói....


mình sắp bị điên rồi đấy:-B
 
.................................................................
..................................................................
...............................................................
....................................................................
.................................................................
...................................................
....................
..........
I'm such a bitch. Fawk. What did you expect from me? What did you expect from me?
............
................
.....................................
 
:)| :rolleyes:... hơ,đúng là...bao h mới đến cái lúc đấy đây??? 8-}...toác sủ mà chết mất...
:p nhưng dù sao thì...thật tình cờ và thật bất ngờ...lần sau cứ đi tập thể dục như thế nhé..;) :x :*...ko biết có phải là thần may mắn ko nhể B-) hehe...
còn ngày mai nữa thôi...[-o<
 
Mình làm gì nhỉ ? Điều đó không phải sự thật,mà sao lại bị nghĩ như thế ?

Mọi người muốn thế nào ,muốn tôi lúc nào cũng phải cười chắc ??? Không quen biết thì điên hay sao mà cười ?

Mấy hôm nay sao ức chế thế
 
NGÀY HÔM NAY, MUỐN HỌC MÀ LẠI CHẲNG HỌC ĐƯỢC GÌ , ĐÀNH ONLINE , CHẲNG BÍT SAU NÀY LÀM ĐƯỢC NGHỀ NGỖNG GÌ, KHỔ THATK
 
Mấy bài ktra hôm nay là những thứ chó chết nhất trên đời X( Mk, mai lại còn Văn nữa chứ X( Đéo hiểu có được vào học không :|
 
Mình sắp hết chịu nổi rồi. Làm một kẻ lạc loài nhiều khi thật khó chịu, thậm chí ở lớp học thêm còn hạnh phúc gấp nhiều lần thế này
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên