Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:-& thoải mái... lo... hồi hộp... lo... mừng... vui... vô cùng vui... tội lỗi... thoải mái... vui... sợ... tức... bực... :Sigh:
:(( tâm trạng của cả một ngày...
bó tay... chán....
tự nhiên lại suy nghĩ như thế hả CG? :( dạo này CG làm sao ý :(
buồn nhỉ... dường như có một khoảng cách
mai muốn gặp mọi người quá trời...
bố té đâu mất rồi :(( bao nhiêu điều cần hỏi... s** điên thật X(
mệt...
 
(To be or not to be)

(William Shakespeake)



Trong thế giới thú vật hoang dã
Kỳ nhông tồn tại
Bằng cách
Thay đổi màu da theo môi trường
Cây lá ngón tồn tại
Giữa muôn ngàn thảo mộc âm u
Với chất độc ứ dần từng mạch dẫn
Sắt thép tồn tại
Đá tồn tại
Câm lặng,khô khan...

Giữa dòng đời phức tạp,bon chen
Để là mình-con người
Không thể tráo trở như kỳ nhông
Không thể ác độc như lá ngón
Không thể lạnh lẽo như sắt thép
Không thể trơ trơ như đá giữa cuộc đời
Con người
Tồn tại
Với trái tim thương nhớ đầy vơi...
hì hì...mai học văn có khác...thơ hay...chết rồi...yêu thơ rồi 8-}
...dạo này mình hư wa...."đứa con lạc lòai"...gì nữa đây... 8-}
 
Hừ, ức chế vãi đái, mất cả buổi tối không làm ăn được gì, mình chỉ đáng như vậy thôi sao??
 
Sorry... Dunno wot to say now, just...sorry :), I know I'm the one at fault, wot can I do to make up for it?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mở đầu một ngày thần kinh... lên trường, xa chứ có gần gì cho cam... thế mà đứng đợi đến 20' ứ thấy đứa nào đến... đợi tíếp.. ko chịu nổi... mình bị bỏ bom thật rồi... đến khi nhận ra thì đã muộn... chả biết phải làm gì... chả biết bây giờ đi đâu :(( ngu thế ko biết... mình đúng là một con dở hơi :((
cũng tại... X( giận thật, thà là có mặt từ lúc 6h...
mệt... đi về thôi :((
 
chẹp, mọi thứ đến đâu thì tính đến đó, lo quá mệt lém ;)
có ng luôn làm mình ổn, chỉ có 1 ng làm đc, với bất cứ chuyện gì ko ổn :p
thật tốt đã tìm đc ng ta :x
nhớ quá T.T
thui đi ngủ, tối quá 4h sáng mới đi ngủ mừ, đi xem phim bùn cười :))
" I know u
u know u
I know u know I know u "
:)) sao cái thèng đó nó nói mà mặt tưng tửng đc thế nhể :))
 
Buồn ngủ khiếp nhưng giờ phải đi làm bài tập Sinh, mệt và băn khoăn.Đôi khi ko biết mình có lựa chọn đúng ko?Nhưng như người nào đó đã nói, phải biết tin vào bản thân chứ.Nào cố lên thôi.1 năm nữa thôi là có thể vui vẻ xông xênh rồi.
 
Có gửi một bài mà cũng không xong. Thôi, để chờ hai tuần nữa vậy. Mà sao cái đĩa ấy ngu dại thế nhỉ? Làm mình mất công chạy đi chạy lại bao nhiêu lần!!!
 
buồn , chán , nản , còn cái gì nữa ko đây ??? Kiếm cho đủ lý do đi rồi chết !
mẹ kiếp , thay đổi cuộc đời nó như thế đấy , mình dek phải là trò chới của người khác cơ mà , sao mình lại bị như thế cơ chứ ?
Lang thang đạp xe vòng vòng hà nội , mỏi chân , hết tiền , chỉ muốn ngã xuống luôn cho nhẹ nợ !
 
Mk, chưa thấy cái thằng nào nó ngu như mình cả. Mình tốt làm cái dek gì với cái thể loại ương bướng ấy nhỉ. NGU!!!
 
....ko thể hiểu đuợc,....đói wa...:( suýt chết...may mà...:-s .....wa sợ cho 1 cuộc tình....đói wa...hic...cứ sống thế này chắc tiêu wa...
 
Đề nghị Lý Diệu Trang không câu bài. Đây là một Topic chất lượng cao!
 
*sigh*, nguoi cau bai noi nguoi khac "dung cau bai" --> chan!
Buon ngu qua, ngu 8h roi sao van cha thay do gi. Cung fai thoi, may tuan roi chi ngu cung lam 4h mot ngay, 8h bay gio bu lai sao noi. Sao minh lai cu fai the nhi.
Con chuyen khac nua, so hai chinh minh. Sao minh lai ki quac nhu vay nhi? Sao minh luon luon co nhung cai "overturn" vao ngay nhung luc tuong nhu firm nhat? Tai sao? Minh la nguoi nhu the sao? Fai chang la nobody's supposed to approach me? Cam thay ngac nhien va hoang so. Duong nhu co 2 "selves" trong cung mot con nguoi minh? Fai chang la vay? Neu the thi cau mong mot cai se knock out cai kia, cho toi duoc la 1 nguoi thoi... |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên