Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
<--- hôm nay đang vui , dạo này suốt ngày cười cười nói nói, như một con lắm mồm, hehee... người ngoài nhìn vào sẽ bảo mình thế nào nhỉ :)) :p
hi`... vui thật, công nhận thế
hoho, mai gặp cả nhà nào...

hix, sao vẫn chưa nhận đc ảnh nhỉ

hôm nay vừa bị 2 đứa người yêu đá, đau thế cơ chứ ...
 
Mot ngay that bai. Ko the co ngay nao that bai hon duoc nua. Het chiu noi. Cai con nguoi minh ko the lam duoc viec gi ra hon hay sao? Chan!
 
Damn, seems like you dont even care about me X( 5 days.......X( X( X(
 
:|
đau bụng quá, ko ngủ đc :(
chán quá :((
everything mixed up !
aspiration... a plaster....funny ???
not really :((
....I'm confusing, indeed.........
how to call it a day ???
.....
keep calm...everything will be ok... !?!
nothing can get out of the blue any more :((
.....
...do not care...
damn it, what's going on :((
 
Ngốc thật. Run rẩy lung tung. Nhưng em cười duyên thật đấy!!!
 
messed up


tất cả đang xáo trộn lung tung, giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đường nào mà lần 8-}

cảm thấy mệt mỏi. vô cùng...đến bao giờ con người ta mới thôi đòi hỏi. mới thôi nghĩ đến bản thân...đặt câu hỏi mãi..mãi..mãi...


chả cần biết đi đến đâu, và cũng chả cần đi đến đâu, chả đạt được cái gì ở bất kỳ đâu, và cũng chả cần đạt đựơc cái qué gì cả...


đau đầu kinh khủng, phù phiếm kinh khủng, rẻ tiền kinh khủng...


tất cả vẫn chỉ là nó, vẫn chỉ thế, từ một năm trước, không, từ hơn một năm trước, từ khi học cấp 2, mà cũng có thể là cấp 1, vẫn là nó. WAIITLIAL?? Không ai trả lời..Không một ai...
 
Nằm trên cái sàn lạnh ngắt, vừa thiu thiu ngủ vừa nói những chuyện linh tinh...Rồi cười ầm ĩ. Thấy cuộc sống thật đẹp!
 
100days passed...just .. a little .. such a life
no tear...without smile...new emotion has come... :))"thật tuyệt cho 1 cuộc tình"
 
chẹp, đôi khi tự hỏi, không lẽ mình....thế?

hay đấy là tại loài người....thế?

:lol::lol: muốn cười ko cười nổi
muốn khóc ko khóc nổi
muốn viết ko viết nổi
muốn im ko im nổi









mk, ước gì mình đừng có thiết tha với cuộc sống quá mức như thế. phải chấp nhận, đúng thế đấy, chấp nhận tất cả...tất cả...


















Khốn nạn:(( Chửi được đứa nào bây giờ thì tốt/:)
 
Đọc những gì Em viết. Chán thật, hóa ra Em chỉ là một đứa nhạt nhẽo, không thể nhạt hơn được.
Điều duy nhất gỡ gạc lại là Em thích Khuê. Chắc nhìn thấy cái đĩa xịn với chữ kí xịn của mình sẽ lác mắt luôn. Nhưng Khuê bây giờ chán rùi, cần refresh lại,, nếu không sẽ chìm nghỉm. Chán cả Em!
Phí một cái nick dễ thương. Zin Trố!
 
Không lẽ lại đổi signature lẫn nữa???
Cái sign này mang hơi hướng của Em, nhưng....
Thôi, mai đổi, giờ phải về.
Tiếc một bài thơ hay.
 
got a cold..... 8-| ......keep sneezing all day ....... :|
but not too bad at all ............ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-$ bit rồi thì hỏi làm gì...
trời mưa rồi...lạnh lùng thật .... dự báo tối nay sẽ giảm 5-6 độ...và lại nhớ rồi...cảm thấy muốn phởn wa...nhưng mà chẳng biết sẽ chia sẻ cái cảm giác này với ai...có người biết mà...những thành phần ko đứng đắn thích cái thời tiết này...sẽ cố gắng giữ cái không khí này trong người...để dành nó đến 1 dịp nào đó thích hợp...hi vọng sẽ có người hiểu mình.....hìhì,lạnh đi cho đuờng phố trong sạch...càng lạnh càng tốt...hì hì..,và..."thật tuyệt cho 1 cuộc tình",>:)
 
tự nhiên thèm trở lại cái thời gian ấy, cái lúc mà từng giờ từng phút đều bị dằn vặt bởi nỗi đau, từng hình ảnh câu nói bài hát đều gợi nỗi nhớ, cái lúc có một tình cảm cụ thể, một con người cụ thể để mà hướng đến...thà là như thế, thà là đau đớn vì người khác, để đỡ phải đau đớn vì mình, để đỡ phải nhìn nhận vào sự thật của mình, vào sự cô độc của bản thân, thà là cứ tự dìm mình trong buồn chán và băn khoăn, còn hơn là bây giờ phải đối mặt với sự thật lạnh lùng này, phải, mình là kẻ thất bại, thất bại trong mọi lĩnh vực, kể cả đối với việc yêu thương chính bản thân mình, cũng thất bại luôn.....


Chao ôi, những kẻ ích kỷ thật là sung sướng, những kẻ ngu dốt thật là sung sướng, những kẻ phù phiếm thật là sung sướng...

Có điều, ta có ích kỷ ko? Có ngu dốt ko? Có phù phiếm ko?

Vậy tại sao ta ko sung sướng:((
 
Zzang Tran đã viết:
chẹp, đôi khi tự hỏi, không lẽ mình....thế?

hay đấy là tại loài người....thế?

:lol::lol: muốn cười ko cười nổi
muốn khóc ko khóc nổi
muốn viết ko viết nổi
muốn im ko im nổi

mk, ước gì mình đừng có thiết tha với cuộc sống quá mức như thế. phải chấp nhận, đúng thế đấy, chấp nhận tất cả...tất cả...

Khốn nạn:(( Chửi được đứa nào bây giờ thì tốt/:)
hờ hờ...B-) tớ thì tớ ko định bon chen đâu...nhưng thấy hình như loài người hình như ai nó cũng giống giống nhau nên nhảy vào cho có thêm tiếng nói ;)..nhưng mà loài người trông thế mà nó cũng khác nhau...mỗi nguời 1 kiểu....
..ko hiểu sao lại có thể như thế.....cũng bất ngờ...nhưng biết là chửi bậy là ko ngoan cho nên giữa nói và im lặng thì chọn cái đằng sau cho nó trong sạch con người ...:p...hìhì...
ngạc nhiên với chính mình..giỏi thật..và cả khốn nạn nữa
nhắn nhủ zz 1 câu nữa: lớp 12 mà tâm trạng bất ổn thế thì ko ngoan tý nào [-x .... :p làm cái gì cũng ko nổi thì còn nghĩ tới chuyện gì nổi :D
 
Mệt ,muốn ngủ :|

Giá mà một ngày dài thêm vài tiếng nữa ,vừa được ngủ vừa xong việc :|






Học thì mệt mà ngủ thì không đành 8-|
 
Bất công X( Phi lý đến thế là cùng X( X( Mk, mình chỉ đến thế thôi X( Cần đếk gì nữa X( X(
 
Sao qua dang the, minh da lam gi sai? Uh, co the la minh da sai that day, nhung minh dau co ac y gi, tai sao lai doi xu voi minh nhu the, tai sao, tai sao??? Uh, cu cho la minh da ko duoc tam li cho lam, cu cho la minh tactless di, nhung ma dieu do co xung dang la li do cho mot viec nhu vay? Dang giua luc minh thiet tha va quan tam nhat, khac gi doi mot gao nuoc lanh. Tan nhan!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên