Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Damn it, I'm gonna have 2 quizzes today! S***, how come I can't figure things out with this goddamned calculator?
 
Đôi khi muốn đập chết mẹ mấy thằng khốn nạn X( Nhưng nghĩ lại thì bọn nó cũng chỉ là thứ giun dế, cặn bã, đáng ghê tởm để mình giẫm đạp lên đầu chúng mà đi X( Chả cần đánh, chả cần chấp những kẻ như thế , những kẻ lúc ***** nào cũng tưởng mình là đúng, là khôn ngoan, là biết suy nghĩ, tưởng rằng mình chín chắn lắm, trưởng thành lắm, rồi sau đó lại làm những việc mà mk chúng nó, chắc con chó cũng biết là không nên làm X(. Mk, bọn NGU !! MÀY NGU LẮM X( !!

Cáu thật, ***** ngừng chửi đựơc X( Thành thói quen rồi X(....mk Agrrrrrrrr X( X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay Yahoo bị điên nặng. Sốt ruột wa'. Làm thế nào đây??? Sao số mình đen thế này?!!
To you-know-whom: Sorry, babe. Miss u much. Wish i could c u right now.
 
^_^ làm mình cũng muốn chửi :> :p sorry :|
đang vui, tự nhiên đọc được, buồn thế, tức nữa, ... chả thèm buồn làm gì nữa... ko xứng đáng... tức thôi, đừng buồn :mad:
sáng nay vui vẻ... đúng như mình muốn, chỉ thiếu một chút :"> hihi, ko sao... toại nguyện rồi
hatrick... 4 lần rồi :> may mắn thật, ở hiền gặp lành.. ^_^

đang đợi anh trai đây ... 8-}
 
...
chả còn cái gì mà nói...
chả còn thiết gì nữa...
không muốn giải thích...
bất cần rồi...
...
 
Mấy hôm rồi không lên. Lên rồi lại bực mình. Lại thất vọng về... Ừ, nhưng mình thất vọng về người ta thì có tác dụng gì? Thấy chướng mắt thì cứ lảng đi, gặp nhau ít thôi.
Nhưng càng nghĩ càng thấy thất vọng.
Nghĩ đi, liệu ấy có tốt hơn Trang Tam chút nào không???
 
Ngày hôm nay tệ quá!!!
Hẹn ném bài cho thầy Bốp rồi lại lười, không thèm đi...Nếu thầy đúp năm nay thì tiêu đời mình rồi!!! Trời ơi, cứu con...
He's gonna tear me!!!Help!!!:((
 
em trai lại làm sao thế:( em trai chị là ko được nói những câu như thế đâu mà:(...có gì PM cho chị gái nhé, nhớ nhé:x:*
 
Nghi cho cung thi hang nguoi vo van hoa o dau ma cha co, the moi la xa hoi, the moi la cuoc doi. Nhung ma moi khi cham fai nhung cai thang nhu the, sao ma van thay kho chiu. Thay buon nua, buon thay cho cuoc doi fai chua chap nhung dua vo van hoa. Mo mieng ra ko noi duoc loi nao thom tho. Ma cung max xac chung no chu, chung no tu bien cai cho chung no cho thuc an vao thanh cai cong thai rac ruoi ra cuoc doi, ra thien ha thi ke xac chung no thoi.
Anyway, hom nay lai la mot ngay ban ron, viec quai gi ma fai thay Chapel bang E4 chu, ma tai sao lai la hom nay? Dung cai hom minh suy kiet hoan toan... Nho qua... Sao ... chua viet gi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... vui, muh thực ra là bồn chồn bất an ... định gọi nhưng thôi ... biết đâu không phải lúc thích hợp :) ...
 
Duong nhu ai di ngang cua
Gio mua Dong Bac se long
Chut la thu vang da rung
Chieu nay cung bo ta di.
...................................
Lam sao ve duoc mua dong?
Dong song doi bo cat trang...
Lam sao ve duoc mua dong?
De nghe chuong chieu xa vang
Thoi danh ru long minh vay
Vo nhu mua dong da ve...
 
...:rolleyes: ...lâu rồi ko gặp cái con nguời đấy...cái kẻ đã thay đổi mình....1 lần và duy nhất...đã để lại 1 điều ko thể ko suy nghĩ....thấy nhớ mới hâm...:p nhưng mà ...ước mơ thì vẫn như ngày ấy mà con người thì đã đi xa rồi...1lần được chơi với matuy như thế cũng vui ...cũng đáng sợ...và h thì thấy...cũng xứng đáng :shy:...
nhưng mà...hehe...mình biết là thành phần ko đứng đắn rồi...nhưng mà ...sẽ ko chết vì thiếu hiểu biết đâu
 
dust in the wind
everything is just dust in the wind


yah my big friend, u r rite.

that 's life, isn't it? : A lot of things to do and a lot of friends to lose. I myself am losing some, some who are most important...oh my god...that 's okay, that 's all okay, everything 's okay, I dun need anything....



Sth to keep me happy, that 's your getting in touch. dear..:)


































Oh life! Who are you and why do you weaken me so much?
 
Ngày này của 15 tháng trước...
Nhớ mãi...
My magic gladiator...
 
Những ngày này 7 năm trước, mình đi trên con đường này: ngây thơ, hồn nhiên. Giờ mình vẫn đi trên con đường đó, con đường đã gắn bao kỉ niệm. Đã có bao điều xảy ra, đã có bao người đi cùng tôi trên con đường đó, và rồi họ dần dần ra đi, bỏ tôi lại trên con đường vắng... Giờ tôi đã có con đường mới trong tim, nhưng tôi vẫn đi trên con đường đó, và hi vọng một ngày nào đó sẽ có người đi trên con đường này, và sẽ không bỏ tôi, bỏ tôi một mình, trong cô đơn...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên