Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
His sleepy voice...sleepy yet sooooo sweet (though 4 me only:))!!!!!!!
Enough to brighten up a day.



Từ mai phía ấy trời xanh thẳm,
Lát nữa hoàng hôn,... lát nữa thôi!
 
When a man lies he murders some part of the world
For me, I can't, and I won't.
Clarity, true, it has to be clarity
 
muốn chạy trốn tất cả , tự nhiên muốn biết cảm giác ngập trong nước thì thế nào . baby, bao giờ thì happy ?
 
sasser,blaster :( căm thù chúng mày :( teo hết con này đến con kia,diệt đến đâu nó nhẩy sang 1 con khác :(
 
All the things you guys wrote make no sense to me! I'm goddamned if I can understand them!
 
haha....xem avatar của Hoài Anh phát hiện ra 1 điều khá hay...:))
mệt thía..vừa cuốc bộ ra bưu điện....đắt phải nói là dã man....$37 vơi có tý qù....ối giời ơi...phải nhịn ăn để bù và rồi, cũng tốt...dạo này ăn hơi bị lợn quá...khổ thé cơ...
cứ lúc nào ra đc thư viện lên mạng thì cả nhà lại ngủ hết rồi...chả có ai chat tin nhắn cả...bùn thía cơ....
hum qua vừa ngồi 3 tiếng đồng hồ để ng` ta tra tấn mình...luật nọ luật kia...trong nhà tao thì mày phải thía này thía kia...mệt thía ko bit....nói nh` quá, khản giọng luôn....
bi rờ thì ổn ròai..thực ra vấn đề lên mạng thường xuyên thì bất khả thi ròai.....chán thía....
có cảm giác như thể là trời đang nắng to, bóng cây in rõ xuống đất, tự nhiên râm mát, chả ai còn thấy gì nữa....điên mất thui....
hehe...phè phỡn...out đi về trường xem bóng rổ đấy....
yêu những ai bít mình yêu nó, nhớ nhưng đứa mà nó nhớ mình.....:p:D:D:D
 
Hiểu rồi... hình như cảm thấy được rồi... ko thể phủ nhận... nhưng phải quên đi...
sẽ thế nào nhỉ?... nếu bỏ cuộc... nếu thử buông tay 1lần cho biết cảm giác... đừng có điên...
sẽ wa thôi... chẳng có rì hết... chẳng sao hết...
life is going on...
có cái sign tâm đắc thế cơ mà... có nhiều cái thế cơ mà... chẳng có rì??
thôi... vứt nó đi... và tiếp tục...

Đúng là mình bị điên rồi:| nhố nhăng ba lăng nhăng
cũng yêu những đứa mà nó biết mình yêu nó...và nhớ những đứa cũng bit là mình nhớ nó và nó cũng nhớ mình...đêm nay sẽ nhìn lên trời...và ...|-)
đã nhận được ảnh...rất xinh :x nhưng lên net du kích thế này ko mail dài được...trong lúc bối rối có gì sơ xuất xin các bạn lượng thứ:rolleyes: :*
 
học hết list A rồi , sigh...., mình học chậm quá , còn có 4 tháng :(
 
không hiểu có 20 phút thì viết đựơc quái gì nhỉ ????
 
B-) B-) B-) right B-) B-) B-) hè,tìm được rồi :D
 
Why does this have to treat me like that? The first period, it was cool, I made some cool stuff and I was chatting with a cool guy about cool things. The second period was not bad either, I had my nice advisor instead of a scary Mrs. Cohen for my English and I was happy to see that my assignment paper looks better than those of the rest of the class, yeah, I was so high. But how about the last period? Well, firts off it started well, 7/9 is not a dismal score, though not truly desirable. But then came the quiz and I knew that I was totally unprepared! And the whole world know that "invention" in quizzes will finally result in a goddamned hell!
I wanna go away!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay yahoo có vấn đề. Bực wa' đi mất. Làm sao gửi mails cho you được? Ngốc đừng giận nha!!! :x
 
tập cách xa dần với net, thế mà mẹ cứ rủ đến cơ quan thế này, máy tính mới, net chùa, thì tập thế nào đc 8-|
tâm trạng mấy hôm vừa rồi thật kinh khủng, phát sợ lên đc, bây giờ vẫn còn dư âm, và chuyện thì chưa hoàn toàn chấm dứt
:) vứt bỏ quá khứ
có một số cái có muốn cũng ko giữ đc cho nên thà là cố nhận thức một cách rõ ràng thì hơn, chỉ là G.Đ ol thôi mà ^_^, yêu thì vẫn yêu, nhớ thì vẫnx nhớ, tôn trọng thì vẫn tôn trọng nhưng phải nhìn vào sự thật và giữ những kỉ niệm đẹp nhất của our family trong sâu đáy tim mà thôi, chỉ cho đến khi nào gặp nhau một lần nữa, thì khi ấy có thể cho những kỉ niệm ấy bật ra ngoài bất cứ lúc nào ^_^ quên dần đi thôi... :) bây giờ tập cách quên :) QK chỉ là QK thôi
hết buồn? chưa đâu, tuy nhiên, vào năm học rồi, không có sự lựa chọn nào khác :)
đều rồi !
cả nhà ko còn ai phải lên net một mình nữa rồi, mà tất cả cùng :| ... xa rồi ^_^ ko sao, đã bảo là quên đi mà:)
còn một cái của nợ để ở nhà X(
miss anh trai lắm :*:*:* trưa thứ 4, em gái sẽ cố gắng!:x
 
Ngốc ui, anh hôm nay lên net không thấy thư của ngốc, buồn quá.Nhưng vào đây biết là ngốc vẫn cố gửi thư cho anh, thế là anh vui lắm rùi.Ngốc đừng bận tâm quá nha.
 
ui zoi` ơi thằng điên kia ngốc với chả nghếch:mrgreen:, mau vào topic lớp mình chào hỏi mọi người đi xem nào, tình hình mày thế nào rồi hả ku? vào topic lớp mình đi nhé:D à với tao add mày rồi đấy:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên