Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
.....such a shame.....

..............feel like I'm lost in the rain ................


but
life goes on ..........
so ........
I have to try again ,never stop believing..........
 
Mình sợ. Phải, mình sợ. Sợ cơ đấy! Không biết bao nhiêu lâu rồi không có cảm giác này. Sợ đến bủn rủn cả chân tay. Mình hèn thật. Nhưng ít ra thì cũng sợ cái đáng sợ và nên sợ.
 
Tears, and tears, and tears...Help me? Dunno! Harm me? Dunno... But there's something I know for sure: these tears I'll never have again in my way ahead... It doesn't mean I'd stop crying for good, it means the water will not be the same when you are in different lakes!
 
lâu lâu rồi ko viết một cái gì, một phần vì cảm xúc nhạt phai, một phần vì sợ lại tự mình kéo mình vào cái hố sâu vừa mới thoát ra....thấy bình thản, mọi ngày trôi qua một cách nhàm chán, ko làm được gì, cũng ko cảm thấy j, không hiểu những lúc như thế này sướng hơn hay là những lúc có cảm xúc sướng hơn nữa???


ôi zoi`, suy cho cùng thì cũng cứ sống mà thôi, được đến đâu hay đến đó
còn cả một mục đích
cả một vụ cá cược
và cả một con đường dài phải đi:)

cố lên nào;)
 
hix, cái cách viết không thoát ý của mình hại mình bây h đọc lại những cái trước kia mà cũng chẳng hiểu lúc đó mình cảm thấy j nữa:(( nhưng dù sao cũng đã thoát ra, mọi thứ rồi sẽ ổn, không là gì cả, phải đi con đường mới thôi:D
bạn hiền ạ, chúng ta đi thôi;)
 
làm gì vào cái giờ này?............... 8-|
lại 1 ngày ............ /:) ......................................

..............
wanna disappear..........
.
 
Sao mà rắc rối thế, rắc rối thế, ko let go of bygone memories được hay sao, hả bạn thân? Look at u! Is it worth it? Huh? Have u ever asked urself so?
 
Hãm wa'!!! Răng lúc nào cũng ngậm chặt, làm thế quái nào mà cậy thông tin đc đây?!!!
 
cái topic này kiểu mỗi bác một ý , chẳng ai hiểu ai nói gì à
thế thì tội gì không viết cho sướng nhờ,
nhục thật đâý, bi giờ học thêm có một ngày học 5 tiếng lại còn liên tục nữa chứ, lại đúng hôm thứ sáu, mình nhớ hồi năm lớp 11 các môn thứ sáu toàn môn trâu
 
một ngày nóng nực , oi ả , không có gì đặc sắc nhưng mình nghiệm ra thêm một điều mới mẻ . cuộc sống tù đọng thì không thể gọi là cuộc sống của một con người . ta cần làm một điều gì đó để khuấy động cái ao đời bằng phẳng đó lên . đừng để nó chết như thế ,thật đáng sợ . mình không thể hình dung được một ngày mình không cười thì sẽ như thế nào nhỉ ?khuôn mặt vô hồn , tâm hồn trống rỗng , không suy tư , không cảm xúc , tất cả chỉ nén lại trong tiếng thở dài không rõ nguyên nhân! thế thì chết cho xong !mình đang chờ đợi một đoàn tàu , đáng thương thật . đó là thứ hạnh phúc ngắn ngủi, chóng vánh , nhạt nhòa như ảo ảnh và đau đớn nhất khi đó là thứ hạnh phúc vay mượn , thơm lây . cô nói đúng , đừng care bất cứ điều gì , hãy xét đến hiệu quả công việc của nó . mình là ai không quan trọng , mình làm được gì mới là quan trọng chứ . hì , dun care , dun care....
 
From..................................
to.........................................................

nothing lasts forever......
Is silence really gold?
 
:|...còn 2 ngày nữa thôi..cố gắng lên nhé...
...cũng...ko ổn lắm...nhưng sẽ ko sao
 
may mắn mà té thôi....................đêm qua bác căng thẳng ngày kia bác ngủ bù ........... /:)


tự tin lên cho khí thế cái nhỉ? :)
....................thua keo này ta bày keo khác b-)
 
sáng: :) hôm qua khôgn online, hôm nay chắc lại online cả ngày
cái số mình nó thế mà :D đen từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhât /:) hix, thôi kệ, đang thoải mái (hay ít ra là khôgn bị ức chế chuyện gì) cố thoải mái cho đến lúc nào có thể đi nhỉ ;)
chà..... sắp sang tháng mới rồi, sắp có những cái mới rồi =P~ sắp đc đi cưa gái :)) sắp phải lao vào một cái đáng sợ :| ặc... mà mình phải làm chủ mọi thứ, không đc hèn trước mặt bà CN, phải là một con LT tốt, chứng tỏ cho bà ý thấy mình là đứa có ích lợi như thế nào, bạn bè yêu mình như thế nào, 1team :x :*

hết cái để nói, nhưng chắc từ giờ đến lúc out sẽ còn nhiều điều hơn để viết 8-|
không biết mình có hi vọng như thế khôgn :D
2h50 pm: trưa nay cả nhà mình online ;) tiếc là anh trai HM phải out sớm và rồi dần dần thì mọi người cũng out hết :( . a/n w, ko sao hết ;) học cách cười mà, không thể vì một tí thể này mà buồn đc :))
mai, hẹn đi chơi với bọn nó, mà tâm trạng thi đâu có thoải mái gì chocam /:) dù sao.. hơi khó xử trong trường hợp này :) làm thế nào bây giờ nhỉ
27 :> hẹn online :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ha ha hôm nay vui quá! Mình làm bao nhiêu chuyện thất đức thế mà bình yên vô sự!
Sướng quá! Phởn quá! Ghét quá!
Đói!!!
 
hôm nay vui thế mà chẳng gặp ai để chia vui được , bực thật. thế là mọi người tha hồ hiểu lầm mình là người hay kêu ca khổ sở . những lúc vui thế này có gặp ai đâu cơ chứ !!!

tối hôm qua tranh luận , mệt mỏi . hôm nay làm được khối việc , khâm phục mình thật .
 
Mẹ, cáu đ** chịu được. Ăn nói vô duyên, nhạt nhẽo, thiếu tế nhị, thì sao chứ. Ức chế!!! x-(
Mỗi ngày qua lại thêm nặng nề, sức ép đè nặng trên vai, còn cảm xúc thì chỉ muốn dằn lại.
Roaming in this lonely night
No one else could ever take me home
Cos they know I'm never satisfied
Till I reach my crack of dawn

Beyond the dark line I've crossed
My only friend of dignity
Searching for eternity
For something that is deadly lost

CR:
Crack of dawn, I'll be gone
To where I once belonged
Crack of dawn, I'll say good bye
For I'm never satisfied

Struggling with old mother fate
Screaming out the ever unsaid
Cut me, throw me into the sky
Myself and I, forever by my side

Now the chance is no longer there
For you no one else ever cares
Be proud, cos you've fought hard
This steel hard they cannot tear

CR:
Crack of dawn, he'll be gone
To where he once belonged
Crack of dawn, he'll return
To Nirvana, to his home
Song: Crack of dawn
Composed by ex Bnnk hardcore
Album: The beginning of the end​
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên