Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dạo này mình cứ hay nghĩ đến những điều chẳng-liên-quan....điên thật!!!
 
vừa chửi .... hix, mình cũng biết chửi cơ đấy :(( sao lại như thế này, thấy mình thật đáng khinh bỉ... :(( dù chả có gì là sai hết X( :-L /:)/:)/:)
nhớ nhớ nhớ... :((
học với hành, mệt,... lại còn đạp xe giữa trời nắng kinh người, cảm thấy cả nguời như căng ra, phồng rộp lên quá mức :(( vì tất cả những chuyện chẳng hiểu ở đâu chui ra,....
chán quá///
online 3 lần trong ngày... tệ thật
 
...ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây....:)



ôi mùi chả xương xông ở đâu thơm thế:x:x












thốt nhiên chẳng biết nói gì, y như cái cảm giác ấy, cách đây mấy tháng, vô cảm và lạnh lẽo.



nếu nhắm mắt lại, và nằm xuống, và an nhiên như thể mọi thứ chẳng là gì...thì sẽ ra sao nhỉ:)
 
Chẳng có gì để nói. Mạng là hư vô. Không ngờ đã có thời mình sống chết vì mạng. Trút lên đây là bao tâm sự buồn vui. Những người bạn đến rồi lại đi. Cũng như cõi đời hư vô này vậy. Người này đến mang nỗi buồn của người kia đi, nhưng lại để lại nỗi buồn rất khác. Những nỗi buồn chồng chất lên nhau. Buồn là thiên thu mà hạnh phúc là khoảnh khắc. Những khoảnh khắc hạnh phúc vụt qua như ánh chớp để ta vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu vì sao. Thế thôi. Cái cõi đời này cũng hư vô như vậy.


Đang lang thang thì đọc được cái này, sững người, bạn đọc cùng tớ nhé:)...

Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời....:)
 
Hix...mất ngủ :(...Lo qúa :-s CỐ LÊN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Trời ạ!!! Xấu hổ chết mất!!! Sao mình lại thế được chứ??? :((
 
đau người ê ẩm nhưng mà vui đáo để , được động viên nhiều nên phấn khởi lắm lắm .giá mà hôm nay không phải nộp bài văn đấy chắc sẽ vui vẻ hơn nhiều.
tối qua tự thưởng cho mình một đêm không học hành gì , đi ngủ lúc 12h nên thư thái dễ sợ :))
không ngủ được, lạ thật , sao thế nhỉ, mình đang mệt lắm cơ mà . sau ca học thêm , mọi thứ sup đổ trước mắt , lại làm cái công việc mà ngày nào cũng làm , nhưng đấy không phải là sống mòn , đấy là sống có trách nhiệm , đối với mình , thế là sống tốt . tự nhiên muốn khóc và đã khóc . cô Thanh bảo là đừng có giữ nước mắt lại , cứ khóc đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn . đúng thế thật , mình khóc như một người chưa bao giờ biết hình và vị của nước mắt . nứơc mắt mặn mòi , thấm đẫm bụi đường , nước chảy ra ngoài , nước mắt ngược vào trong . người run lên trong tiếng nấc , đường Nguyễn Chí Thanh và Liễu Giai , nơi mình thường đi qua khi buồn hình như không ồn ào như thường lệ , mình chẳng còn nghe thấy gì , tất cả mờ nhòa và u uất . quay ngược đầu xe lại và suýt nữa đâm vào một chiếc xe máy khác . mình định thần , mình ngu ngốc . mình tìm đến nhà VN để nghe một câu chuyện cười , để thấy dáng vẻ trẻ con nũng nịu của nó . đứng dưới hiên nhà gọi mà không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau . giữa nó và mẹ! vậy là ai cũng có nỗi khổ riêng phải không . mình quay bước trở về . căn nhà vắng vẻ , chỉ có Đô Ly đang kêu gào thảm thiết vì đói . giống mình ! chẳng có gì vào bụng cả ==> càng chán hơn , tự nhiên đầu nặng trĩu . lúc ở dưới bố , mình nằm dài thượt không nói năng gì . bố hỏi sao thế thì mình im lặng , sự im lặng chết chóc . bố nói , mọi ngày mình như con chim sáo , gặp bố là hát rất vô tư . phải rồi , con chim sáo của bố hôm nay gặp mưa , nó ủ rũ , không cất lên thành lời vì bị tiếng mưa át đi hết thảy .đối với mình , đôi khi cần một thế giới vô hình , không cần một ai , bất cứ ai gần mình là sẽ bị xù lông đuổi đánh . mình không hiểu nổi mình nữa .
làn nước mát giúp mình tỉnh táo hơn . mình đã không ít lần u uất thế này , mỗi lần như thế mình lại nhận ra mình yêu mọi người hơn , lại không muốn tìm đến thế giới vô hình nữa . cách giải quyết tốt nhất bây giờ là ngủ thật sâu , sáng hôm sau sẽ là một ngày mới , không có gì đáng buồn cả . phải tự cân bằng lấy cuộc sống của mình , mình vẫn nhớ lời cụ dạy .
mình nên bỏ đi tính tự ái , sẽ nói chuyện với cụ , cái lời thế đấy là vô lí đúng không? cụ rất tốt với mình , mà đâu phải do cụ... mà là do cụ khô khan thôi , mà mình cũng đâu cần gì nhiều cơ chứ . tự cười mình đi nào , thật trẻ con quá .
bây giờ là 10h10' ngày thứ bảy đầy nắng , về nhà chuẩn bị xem Gặp nhau cuối tuần , lại cười lại vui như mọi khi . mình thật đa sầu đa cảm quá , chết thật , mà lại còn bị chê là ghê gớm nữa chứ . thôi , bỏ qua hết .
to Lê: cám ơn ấy đã đọc bài viết này (tớ biết dù tớ có để phông chữ màu trắng thì ấy vẫn cố đọc , buồn cười nhỉ :)) )
 
bực quá, bao nhiêu việc, đếch đủ thời gian, ức chế, anh em vẫn là trên hết!!
 
bực thật :(( thế gọi là đãng trí bác học, mà có phải bác học quái đâu :((
ai đời đi đôi dép cọc cạch nghênh ngang ngoài phố suôt từ sáng mà o biết, nhục ơi là nhục :-&
 
Thật sự đã hết, chấm hết, không còn gì. Cái gì đến cũng phải đến. Tất cả đã quay lưng lại với mình. Còn gì đây: bạn bè, gia đình... và hôm kia là BnnK. Không, không thể thế được, các người quá độc ác, các người không có trái tim, các người.... Sao lại bỏ tôi thế này. Tất cả những gì tôi dành cho cuộc đời này được đáp trả thế này ư. Đến nỗi tôi muốn được say, được quên hết mọi thứ mà cũng không được. Công bằng trên thế giới này nằm ở đâu...ở đâu.
Now the world is gone I'm just one
Oh please God help me
OH PLEASE HELP ME!!!!!!!!!!!!!!
 
And I cry to the alley way
Confess out to the rain
But I lie lie straight to the mirror
The one I've broken to match my face
To match my face, my dam face...
Forgive me, forgive me to be here...
I should not have been here...
to make myself sad

My sorrow to the one who just wrote this
 
lần đầu tiên nhận được một cái offline 8-| lại trêu người ta
tối qua ngủ mê mệt như sắp chết đến nơi...
AT out lại không thèm chào /:)
học hành khó dã man :(( mình không đủ kiên trì và khả năng

==> nổ tung đầu lên
/:) muốn làm một cái gì nổi loạn...
 
I want you to come back and carry me home
Away from this long lonely nights
I'm reaching for you, are you feeling it too
Does the feeling seem oh, so right

And what would you say if I called on you now
And said that I can't hold on?
There's no easy way, it gets harder each day
Please love me or I'll be gone, I'll be gone


I'm all out of love, I'm so lost without you
I know you were right, believing for so long
I'm all out of love, what am I without you
I can't be too late to say that
I was so wrong
 
1 tháng hạnh phúc ... tháng 7 đáng nhớ
nhg tháng căng thẳng và mệt mỏi ... tháng 8,9,10 ... cho đến tháng 7 năm sau ...
sự căng thẳng đó , chắc phải chờ đến năm sau ...
chờ ng ấy về ....
tức giận , ghen tức , ... nhg ko ân hận khi tha thứ ...
....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Just do ur best. U know you can get watever u want.
 
hôm nay ol nhiều quá...lang thang vớ vẩn...lẩn thà lẩn thẩn....nói và post những câu vô nghĩa...chẳng hiểu mình muốn cái gì nữa....điên điên điên
ko biết có thứ thuốc nào giúp mình quên hết và ko nghĩ bất cứ thứ rì nữa ko
có ai lôi mình ra được cái tình trạng này ko
 
sợ thật :) một ngày, gần 24 tiếng... online khá nhiều, nhưng chỉ đơn độc,... nhìn mà nẫu ruột, như kiểu mọi thứ ngừng hoạt động hết, thế giới ngừng quay và một mình mình ... :S sợ thật, chán quá,,, chán, chán, chán...
chả muốn làm gì, chả muốn đi đâu, mất hứng với mọi việc
mình bị điên rồi
 
Không có gì làm. Cảm thấy mình vô dụng. Phí thế!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên