Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chán mọi thứ, nghĩ đến cái gì cũng thấy chán, mệt mỏi và đen tối, cuộc sống có những lúc nhe răng ra cười được một cách khốn nạn thế này, trong khi ko biết sẽ đi đến đâu nữa, tất cả mọi việc


ôi năm ngóai, năm ngoái....mệt mỏi


áp lực sắp đè chết một kẻ khốn nạn:(
 
có một ngày
ngọn lửa tìm về
bên đống tro tàn
nguội lạnh
muốn thắp lại
hồn nhiên
đã cạn
từ lâu

Lửa có biết đâu
Khi niềm vui đã mất
bước đi đã khuất
Tro tàn
Trở lại với bóng đêm
Trong phút giây
Thấy mình thêm lạnh lẽo

Lửa trở về
trong đêm mưa bão
Cố khơi lên
Một tia sáng xa xôi
Bằng chút bình yên
Ngày cũ


Nhưng có những quá khứ
Đã qua đi không trở lại bao giờ
Mỗi bứơc đi là mỗi không ngờ
Cảm xúc đã thấm vào đất lạnh

Ngọn lửa ơi
Lửa vốn là
Trái tim thắp ngược
Từ lâu
Đã hết trong tro..
 
Lẩu ngon ,lẩu ngon ...vụ sa tế tôm đi vào lịch sử ;) ..zui zui .......chỉ ghét những đứa đi ăn mảnh bị bắt quả tang....
công nhận hôm nay mệt thật nhưng mà ........con nhà lính thì ko thể tính được :x


hiểu ra 1 số cái ..... /:)
 
Zzang Tran đã viết:
hi` 11h36 ngày 29/7
Hai con người vĩ đại từ này kết nghĩa anh em:)
Anh trai nhớ đã hứa những gì nhé
Em cũng nhớ
:)
:x


vẫn nhớ chứ, nhỉ:x


kỷ niệm một năm rồi, nhanh thật đấy, biết bao điểu đã đổi thay, chỉ có anh em mình là không thay đổi, nhỉ:*

yêu anh trai:*
yêu em gái:*
yêu cả nhà :*:*:*:*:*
 
Hôm nay là một ngày khốn nạn, không còn từ nào ngoài từ KHỐN NẠN !!!
Cáu vật X( !!! Cả một ngày giời X( Điên cả tiết X( X( X( Bọn khốn nạn đấy nữa chứ X(
Đại Bàng Trắng ?? Underground ?? Tưởng muốn làm gì thì làm uh ?? Nổi tiếng là hay uh ?? :)) Khốn nạn X(
 
|-) I'm sorry... so sorry ... you know... IRMU... i can't help doing it...even when i know it's impossible... |-)
 
Điên. Cả một lũ điên. Làm thế để làm gì?
...Sẽ không bao giờ lay chuyển được những ý định đã trở thành cố định của ta...
 
I'm in love.
This is wonderful.
I should have known this day would come.
And all is black.
 
chà chà.... hôm nay... ngày này.. năm ngoái... tuy thực chất mình ko có tham gia,.. nhưng mình cũng là thành viên trong gia đình từ hôm đó... :)
ngày này năm ngoái...
bắt đầu một sự kiện đặc biệt đối với 3 người xảy ra...
và thế là bắt đầu dần dần trở thành những người ko thể thiếu nhau được trong cuộc sống...
và thế là một gia đình bắt đầu CHÍNH THỨC ra đời :x:x:x
thế là đủ 5 người cho đến bây giờ
và có lẽ sẽ là mãi mãi... :)
:* yêu nhà mình...
nhìn chữ kí.... ^_^
iu chị gái, 3 anh trai, và bản thân b-)
love....
 
cảm thấy thật khó chịu với cái kiểu nói, kiểu chửi bới vô văn hóa đấy :)
mình thì vẫn tự nhiên thôi... vẫn làm ra vẻ là người đúng (và thực sự mình đúng) nhưng nó thì cứ cãi.. hehe.. thật ngu ngốc.. rồi mọi người nhìn vào sẽ khen ngợi mình và chửi nó thôi... cho đáng đời.. cái loại thất học :))


buồn... chuyện đó chẳng dính dáng gì.. nhưng buồn vì cách xử sự của một HỌC SINh như thế :)
lại thêm chuyện anh Sơn ..
cảm thấy... :((
 
.... chẳng hiểu nữa ..... cái gì cũng có lý do chăng .... vậy mà mình chẳng hiểu cái lý do của nó là gì .... có lẽ mình ngu quá .... :(( ..... sao mình hay thích nhận vơ thế nhỉ .... cứ thích hy vọng để rồi cứ tự cười với chính bản thân ... mày là 1 con ngốc .... cứ bon chen ... cứ thích nhập cuộc ... cứ thích lao vào với mọi người .... để rồi mình vẫn thế mà ... bơ vơ lắm nhóc ạ .....
.... nhưng sao mình lại nghĩ ngu ngốc thế nhỉ ... sao mình cứ thích đi so sánh cái hạnh phúc của mình với người khác .... cứ so sánh thế làm gì chứ ... mình luôn biết mỗi người có 1 số phận riêng ... sao mình lại còn cứ so sánh .. mình đã có 1 anh trai tốt , 1 chị dâu ;) , 3 đứa bạn thân , 1 đứa bạn vừa vừa ...:D ... mới đây lại còn nhận ra rất gần với anh phongbit ( có thể là caca thứ 2 không nhỉ ???>.. nghĩ đã .. :)>- ) ... có gia đình ... và có bầu trời trên đầu này ... bầu trời của riêng mình ( mặc dù biết bầu trời chẳng phải của riêng ai nhưng cứ muốn thế thì biết làm sao ;) )... :)) ..... vậy thì mình còn so sánh làm gì nữa ..... hạnh phúc thế là quá nhiều rồi ..... lại còn định tham sao ... :)) ...
 
:rolleyes: cũng vui đấy chứ có phải ko đâu...thế thì còn nói làm rì...5h dậy..hay là hôm wa ko ngủ nhờ...ko nhớ...ko thấy mệt chút nào...cái cảm giác đi ngoài đường buổi sáng như thế hay chả kém rì dầm mưa...lại 1 thú vui tao nhã nữa rồi...:shy:...nhưng mà đi mãi chả đến đuợc nơi mình muốn là sao
 
như dở hơi, chỉ trừ có giờ hoàng đạo còn thì tất cả đều nát bét:((
 
8-} tiếp tục ko có acc...chắc mình phải biệt tích giang hồ thật mất rồi ...
giờ này rồi mà vẫn chưa thoát được...mệt đây
|-) mai...
 
cay thật....................................................................................
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên