Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mưa... ko giống như mọi lần mưa... hôm nay ko buồn cũng chả vui như thế...
suy nghĩ nhiều... chả biết phải làm sao :)
cảm thấy bất lực trước một số chuyện
chịu thôi,,, chẳng suy nghĩ nữa... mệt quá...
 
mưa... ko giống như mọi lần mưa... hôm nay ko buồn cũng chả vui như thế...
suy nghĩ nhiều... chả biết phải làm sao :)
cảm thấy bất lực trước một số chuyện
chịu thôi,,, chẳng suy nghĩ nữa... mệt quá...
 
trời mưa suốt..............ghét thật..................toi 1 ngày...............nằm chơi cả ngày :D :p cứ chuẩn bị ngủ thì lại bị điều dậy để đi hộ 2 thằng ôn qua 1 bàn nào đấy,level 9 với cả 10,đánh nhau ầm ầm,đau cả đầu, :D lại đi mua đĩa điện tử............ai đời mua 15 trò trong 1 lần đi mua bao h,nhà thì có thiếu đâu,chọn đĩa cho mấy ông tướng cũng mất cả buổi tôí :D các ông ý khoái,về chơi xong ngủ ngon thế,nằm im...........nhưng mà....tao ngủ vào chỗ nào đây :((
 
:)>-...:rolleyes:...<chà cái trò 30 ký tự này phiền ghê gớm:p>
 
:rolleyes: ôi thôi xong rồi...:shy:..có nguời có chuyện rồi :))
 
hix, vì chuyện đó mà mình lên 4rum khác chửi lung tung cả lên /:) mất mặt thật

mong đến ngày kia quá, chả mong ngày mai tínào /:) hix.. sao mình lại khổ sở thế nhỉ 8-}
lại còn online chả đúng giờ nữa chứ... ohowf hờ.. muốn gặp nhà mình quá..
 
When you look at my face, does it seem just as ugly?
To you?

I can't seem to erase all the scars I have lived with
From you

I'm so sick of this place
This taste in my mouth
Cause of you I can't figure what I'm all about
And I'm left here with nothing, nothing to live for
But you
 
hix...hum nay sẽ ngoan ngoãn đi học...hm....Trời mưa to thía ko bít.Thía mà lại phải di học...CỐ lên!!!! hiehie....Hum nay học t6 còn...hehehe...nhẩy....:D:D:D
còn 17 này nữa...:(
 
:rolleyes:...lâu lắm rồi mới có 1 hôm như hôm nay...ko suy nghĩ...đúnglà khi ngủ thì còn nghĩ đuợc rì...mưa to wa...ko đi đâu đuợc...hỏng hết kế hoạch...nhưng ko sao..mai vẫn kịp.....xem nào...gần 50tiếng 1269...tháng này xong rồi...tháng sau cũng thế...
.....nói luôn nhé...nói luôn trước khi ko bao h có thể nói nữa...cũng để cho ko ai fai băn khoăn nữa...vì thực ra thì cũng chẳng còn thời gian mà băn khoăn...quyết định đi...cứ sống chết để mặc nó hay là ...thử bước 1 bước xem,...bi h thì chưa biết...nhưng bit đâu viết xong sẽ biết thì sao...ko ai biết được...nhưng có 1 nguời ko muốn biết và cũng ko muốn nghĩ...khi có1 chuyện rì to đùng xảy ra rồi thì ko gạt đuợc những cái nhỏ nữa...và chuyện rì lớn xảy ra trước thì fai ưu tiên giải quyết trước...lại ko hiểu rồi phải ko...
|-) |-) |-) |-) |-) |-) |-) |-) message was sent :shy:
còn ngừoi nào mà đang ốm thì khỏi nhanh lên nhé,giữ gìn sức khoẻ và đừng
có chủ quan :x nói thế thôi còn lại tự hiểu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mưa..............cay cú thật
toi trận ngày mai
nằm ở nhà thế này chắc mình bị ngu đi mất:(
 
toi thật,mưa to thế cơ mà,cả đêm............................................................
nhạc có tí mưa,càng hay :))
.................................................................................
 
mưa mưa mưa mưa mưa suốt ngày như là bị điên í:(( mai mà mưa thì sao:(( khốn nạn thật:((
 
mưa mấy cũng phải đi... mai nghe nói đông lắm.. hi vọng vậy
cả tuần đợi mỗi ngày mai
hôm nay chả có gì đặc biệt
a có... ít ra là một chút... :)

phải đi mua đồ :)) ... đi một lúc

tâm trngj nhẹ nhõm hơn...
 
thôi rồi, anyway tuần chay nào cũng có nước mắt thì quá vô duyên, mai nghỉ bớt ở nhà cho không khí yên tĩnh:(
 
sao mai chị gái phải về sớm thế:(( ko chịu đâu :((
mọi người ơi,... làm ơn ở lại đi muh...

hix.. mình suốt ngày cầu và nguyện... hơi bị điên thì phải.. :((

trời ơi mai đừng mưa [-o<
 
đừng mưa nữa...........đánh nhau đấy :D
 
" mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya...biết nói rằng ngày cũ đã wa...từng hạt mưa rơi rơi trên hàng mi ai kia...để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng...:-" "
hehe...đừng mưa nữa...mưa thế đủ rồi B-) mai là ngày đặc biệt mà...
Mừng cho 1 đứa...và nhớ lại câu chuyện của riêng mình |-)
 
ông trời mấy hôm trước ưống rượu nhiều wa nên ...ấy hơi bị lâu B-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên